Đầu mùa giải 2025/26, dẫu đã mua về nhiều gương mặt tên tuổi chuẩn bị cho lần đầu tham dự sân chơi V.League, nhưng không mấy người tin Ninh Bình có thể đua vô địch. Nói thế, bởi lực lượng của đội bóng này dẫu có mạnh, nhưng HLV Albadalejo Castano Gerard và ê-kíp đến từ Tây Ban Nha vẫn còn quá mới mẻ và chưa hiểu mấy về bóng đá Việt. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đã từng bước biến Ninh Bình từ một "ngựa ô" đã trở thành một cái tên sáng giá trong cuộc đua ngôi đầu, dẫu giải chỉ mới đi qua 7 vòng đấu.
Sau 7 vòng, Ninh Bình vẫn đang là đội bóng bất bại khi có đến 5 trận thắng và 2 hoà. Trong đó, Hoàng Đức và các đồng đội đã hạ gục những ứng viên hàng đầu của cuộc đua vô địch như Hà Nội (2-1), Nam Định (2-0), hoà Thể Công Viettel (1-1) và chỉ còn 2 cái tên nặng ký nữa chưa đối mặt, CAHN và CA TP.HCM. Đặc biệt, ở cuộc đối đầu với Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy, dù đội chủ nhà vừa ra mắt tân HLV Harry Kewell và chơi rất hưng phấn, thậm chí có rất nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng Ninh Bình vẫn phòng thủ chắc chắn. Bước sang hiệp 2, họ đã tung 2 cú sút chuẩn xác khiến đội bóng Thủ đô phải choáng váng. Xuân Tú sau đó rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho chủ nhà Hà Nội.
Trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội, nhiều người đã cho rằng, đội bóng Thủ đô sẽ chặn được bước tiến của Ninh Bình, bởi trong lực lượng của chủ nhà có không ít ngôi sao, cùng một nhà cầm quân cũng là một cựu danh thủ đến từ châu Âu. Tuy nhiên, Ninh Bình đã khiến tất cả phải bất ngờ. Sau trận đấu đó, nhiều người đã cho rằng “Hà Nội thua trên thế thắng”, nhưng lời biện bạch ấy chỉ khiến người ta thấy buồn cười. Vì thua là thua, chứ làm gì có kiểu thua trên thế thắng, hay thua nhưng vẫn… ngẩng cao đầu (!?).
Trong 7 trận đã thi đấu, Ninh Bình ghi được 17 bàn - cao nhất trong số các đội bóng ở V.League. Chưa kể, các vị trí của Ninh Bình đều có thể ghi bàn, khiến người ta phải bất ngờ. Từ hậu vệ như Quang Nho, Thanh Thịnh, đến tiền vệ như Đức Chiến, Hoàng Đức, Geovane, cho đến tuyến trên như Daniel, Rodrigues, Gia Hưng đều đã có bàn thắng. Thậm chí ở trận thắng Hà Nội mới đây, chân sút trẻ sinh năm 2003 Quốc Việt cũng có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Ninh Bình ở phút 72 sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị.
Với khả năng ghi bàn đa dạng như thế, Ninh Bình đang là một thách thức lớn cho hàng phòng ngự và các thủ môn đối phương. Đến thời điểm này, câu hỏi mà giới chuyên môn đặt ra là ai sẽ chặn được đà bất bại Ninh Bình? Tuy nhiên câu hỏi này ắt khó có thể trả lời ở vòng 8, nơi đối thủ của Ninh Bình lại là một tân binh của V.League, PVF-CAND. Thực tế, hai đối thủ này chẳng lạ gì nhau khi từng thi đấu ở hạng Nhất, đặc biệt ở mùa giải năm ngoái, PVF-CAND luôn là bại tướng dưới tay Ninh Bình. Giờ đây, khi bất ngờ có mặt ở V.League, đội bóng trẻ ngành công an vẫn khó có thể so sánh với Ninh Bình về thực lực, dẫu trận đấu tới họ sẽ tiếp đội bóng này trên sân nhà. Không những vậy, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh còn được dự báo khả năng sẽ thua cách biệt. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với PVF-CAND!
Nhìn vào những trận đấu sắp tới, các đối thủ như Becamex TP.HCM (ở vòng 9), SLNA (vòng 10) đều khó có thể cắt đứt được mạch bất bại của Nình Bình. Có lẽ phải đến vòng 11 khi Nình Bình đến làm khách trên sân Thống Nhất của CA TP.HCM, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có thể làm được điều đó. Xem ra câu hỏi "Ai cản được bước tiến của Ninh Bình?" chẳng dễ có lời giải.