Ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất cũng phải thở dài khi nhìn HAGL thua trắng 0-3 trên sân Hải Phòng ở vòng 7, VLeague 2025/26. Trận đấu kết thúc, người ta lại mỉa mai bằng câu nói đang rất “hot” trên mạng xã hội: “Cảnh tượng này thật quen thuộc, ta đã từng thấy nó ở đâu rồi…”.
Trong phòng thay đồ, có lẽ ai đó vẫn nhỏ nhẹ, thỏ thẻ những lời động viên: “Hôm nay chúng ta đã chiến đấu tới cùng, các bạn đã làm rất tốt, chỉ tiếc là thiếu một chút may mắn! Hãy nghỉ ngơi đi các chiến binh, trận sau chúng ta sẽ làm lại”. Nhưng lần này, chẳng ai còn cười nổi nữa.
Và bầu Đức, nhân vật mà người ta chờ mong hẳn cũng chẳng thể ngủ ngon, dù ông bận trăm công ngàn việc chứ không chỉ có bóng đá trong tâm trí. Không phải một câu chuyện đùa, cũng chẳng phải điều để cợt nhả… Thật bi kịch khi HAGL đá 6 trận nhưng chỉ có được 1 bàn thắng.
Thật ra, biểu tượng của cái đẹp trong bóng đá mà bầu Đức dày công xây dựng dường như đã “khai tử” từ mùa giải năm ngoái. HAGL đã chọn cho mình một con đường an toàn, và cái kết là “cái nết được cho đã đánh chết cái đẹp” khi những con số, những hình ảnh xấu xí được phơi ra để chống lại họ.
Thực tế, cũng đã có lúc người ta cảm thấy HAGL có lý khi chọn thứ bóng đá thực dụng đến thô ráp. Nhưng rồi, thời gian đã phơi bày tất cả. Giờ HAGL đá rắn thì họ vẫn thua. Câu hỏi buộc phải đặt ra: HAGL hiện tại rốt cuộc là của ai? Của bầu Đức? Của phố Núi? Của người hâm mộ? Hay giờ chỉ còn là “của một người”, và người ấy muốn xoay theo hướng nào thì xoay?...
Một đội bóng không chỉ cần nhiều tiền, cần thành tích, mà cần có cả… linh hồn. Với HAGL lúc này, linh hồn ấy đang dần rơi rụng. Vậy mà người ta có cảm giác, đội bóng này vẫn bị “ru ngủ”, vẫn chìm sâu trong những ma trận của đường mật,
HAGL đang rất cần một cú hích, một sự thức tỉnh thực sự trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Và lúc này, niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ lại đặt vào bầu Đức, người từng dám nghĩ, dám làm, dám tạo nên những điều “khác người” để viết nên kỳ tích năm nào. Bởi chỉ có ông, với vị thế và dũng khí của mình, mới đủ sức xoay chuyển vận mệnh của HAGL.