PHỎNG VẤN ĐOÀN VĂN HẬU nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn Hậu: 'Tôi thần tượng Messi, nhưng học hỏi từ Ronaldo'

MINH HẠNH
14:05 ngày 05-02-2019
Sau vài cuộc hẹn, cuối cùng tôi cũng gặp được Đoàn Văn Hậu, chàng út của ĐTVN. Hậu chỉ được nghỉ Tết 4 ngày và đến mồng 2 Tết (tức mồng 6/2/2019) đã phải trở lại CLB Hà Nội để tập luyện và chuẩn bị cho mùa giải mới. Dù eo hẹp thời gian là thế, nhưng Hậu vẫn dành cho phóng viên báo Bóng đá một cuộc phỏng vấn đầy thú vị nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.
Báo Bóng đá phỏng vấn Văn Hậu trong ngày Xuân Kỷ Hợi 2019
- PV: Chào Đoàn Văn Hậu. Hậu cảm thấy thế nào sau khi rời AFC Asian Cup 2019?
Đoàn Văn Hậu: Năm vừa rồi bọn em trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều sự kiện nổi bật và là một năm đáng nhớ. Thú thật là em rất nhớ nhà, nhớ người thân. Nhưng em cũng muốn được thi đấu liên tục để có thể ngày càng hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn.

- 2018 là năm rất thành công của bóng đá Việt Nam nói chung và bản thân Hậu nói riêng, vậy Hậu thích nhất khoảnh khắc nào?
Thực sự rất khó để chọn ra khoảnh khắc em thích nhất. Mỗi một khoảnh khắc cùng đội tuyển dù vui hay buồn cũng đều vô cùng ý nghĩa với bản thân em.

- Khi bị treo giò ở trận quan trọng gặp Hàn Quốc tại bán kết ASIAD 2018 (Việt Nam thua 1-3), Hậu cảm thấy thế nào?
Trên khán đài nhìn xuống thấy các đồng đội cố gắng để chạy trên sân, em chỉ muốn lao xuống sân để được cùng các anh chiến đấu hết mình. Lúc ấy em cảm thấy rất buồn, hối hận vì đã để mình nhận đủ số thẻ và bị treo giò, khiến đồng đội lâm vào tình huống khó khăn trước một đối thủ rất mạnh…

Văn Hậu rất hâm mộ đàn anh Phạm Thành Lương
Văn Hậu rất hâm mộ đàn anh Phạm Thành Lương

- Được biết thần tượng của Hậu là Phạm Thành Lương, Hậu có thể chia sẻ lý do vì sao lại yêu mến “Sóc nhỏ”?
Từ nhỏ em đã thích Lionel Messi, khi lớn lên thì bắt đầu xem bóng đá Việt Nam và rất thích Phạm Thành Lương cũng như lối đá của anh ấy. Thích đến mức mà đã xem rất nhiều những clip về anh ấy, rồi học hỏi từng động tác kỹ thuật cá nhân của anh ấy. Ngay cả cách đi bộ của anh ấy nữa, em cũng học (cười). Anh ấy đi dáng khòng khòng, đầu hơi cúi, em cũng học. 

Rồi có một thời gian em cao rất nhanh và em mơ ước giá như mình lùn đi một chút cho giống với anh ấy nữa (lại cười). Ngày xưa em đi rất bình thường, nhưng em lại tập đi cho giống anh Lương. Giờ muốn đi thẳng trở lại thì không được nữa, lúc nào cũng gù gù (cười).

- Nhưng chị thấy dáng gù gù này cũng rất dễ thương và đặc trưng, giúp nhận ra em dễ dàng trên sân. Vậy còn cầu thủ quốc tế thì Hậu thích ai nhất?
Bây giờ em vẫn thích Messi. Còn Cristiano Ronaldo em lại rất thích sự nỗ lực, rèn luyện của anh ấy. Em học hỏi được nhiều điều từ Ronaldo trong cách tự rèn luyện bản thân. Còn ở vị trí của mình thì em liên tục thay đổi à, mỗi năm em lại thích một cầu thủ, cứ ai đang hay là em thích (cười).

Phóng viên báo Bóng đá gặp gỡ Văn Hậu trong buổi chiều 30 Tết
Phóng viên báo Bóng đá gặp gỡ và phỏng vấn Văn Hậu trong buổi chiều 30 Tết

- Vậy hiện tại Hậu thích cầu thủ nào nhất?
Hiện tại em thích nhất Marcos Alonso, thấy mình cũng cao, cũng gầy gầy, thư sinh và giống anh ấy. Em thường xuyên tìm kiếm các clip của Alonso để học hỏi. Ngày xưa em cũng ít xem các clip, nhưng giờ em xem nhiều hơn. Em cũng xem những clip của Zidane, đúng là kinh điển. Mà đợt vừa rồi em thấy Cabaye (Johan Cabaye, cầu thủ Pháp gốc Việt) cũng có xem và cổ vũ cho ĐT Việt Nam ở 2 trận gặp Jordan và Nhật Bản.

- Nhiều người cho rằng ở ĐT Việt Nam hiện tại, Hậu là một trong số ít cầu thủ hội tụ đủ nhiều yếu tố để có thể thi đấu được ở châu Âu (ở các giải đấu chuyên nghiệp và mạnh hơn nhiều so với V-League) như thể hình, thể lực, nhãn quan chiến thuật hiện đại, khả năng công thủ… Hậu nghĩ sao về điều này?
Em nghĩ đây không chỉ là mong muốn của riêng em đâu, mà đời cầu thủ thì ai cũng mơ ước được thi đấu ở nước ngoài. Mình chỉ cần ra những giải đấu như Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha để được học hỏi và phát triển. Có những lúc em từng nghĩ, kể cả bây giờ sang đội trẻ mình vẫn đủ tuổi để tập ở đội trẻ. Em sang đội trẻ em tập cũng được. Mà giờ đội trẻ ở bên đấy thì người ta thi đấu cũng nhiều để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

- Ở ĐT Việt Nam Hậu thân nhất với những ai?
Ở đội bọn em rất đoàn kết. Có thể khi đi mua sắm, ăn mặc mỗi người một kiểu, mỗi người một phong cách, đi theo nhóm riêng, mỗi nhóm một kiểu, nhưng khi đã ở trên sân tập, đã ra sân thi đấu, thì tất cả mọi người đều đồng lòng, cùng nhìn về một hướng, luôn cố gắng vì cả tập thể. Chúng em rất mong là được làm việc cùng thầy Park dài dài.

Bố, mẹ là những người có ảnh hưởng rất lớn đến con đường cầu thủ của Văn Hậu
Bố, mẹ là những người có ảnh hưởng rất lớn đến con đường cầu thủ của Văn Hậu

- Trong cuộc sống, ai là người có ảnh hưởng tới Hậu nhiều nhất?
Mẹ em là người rất ít nói, rất hiền. Còn bố em là người hay đưa em đi đá bóng, hay chở em xuống Thái Bình để tập đá bóng. Mỗi tuần em mà đi về thì bố lại chở em về. Mọi lần em được nghỉ thứ 7, Chủ nhật thì đi tập bóng, bố luôn là người đưa em đi về. Rất vất vả nhưng bố luôn bên em.

- Hậu đi tập ở Thái Bình từ khi nào?
Lúc em học kỳ hai của lớp 4. Kỳ 1 em vẫn học tại đây (trường Tiểu học Hồng Phong trước đây và Lý Nam Đế bây giờ, thuộc xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Hồi nhỏ em hay tập bóng ở trường, rồi sau đó đi tham gia các giải trường với nhau, được HLV của huyện chọn, các huyện lại đá với nhau thì HLV tỉnh chọn, các tỉnh đá với nhau thì em được CLB Hà Nội lấy. Khi ấy CLB Hà Nội mới bắt đầu mở học viện đào tạo trẻ. Bọn em là lứa U11, U12. Năm 2009, em đi đá vòng loại giải Vô địch bóng đá Nhi đồng Quốc gia ở Nghệ An nhưng bị loại. Đến năm 2010 thì bọn em vô địch.

- Ngày nhỏ Hậu đã cao chưa?
Từ nhỏ em cao vừa vừa. Nếu tính ra cũng thuộc dạng cao. Lớn hơn chút nữa em cao hơn nhưng mà rất gầy và giờ dáng người của mình cũng vẫn vậy.

Góc trưng bày chiến tích của Văn Hậu ở nhà
Góc trưng bày chiến tích của Văn Hậu ở nhà

- 10 tuổi đã xa nhà, xa quê để lên Hà Nội tập luyện rồi, Hậu gặp những khó khăn như thế nào trong cuộc sống và cả thi đấu?
Lên Hà Nội thì xa hơn ở Thái Bình và em rất nhớ nhà nhớ quê, nhớ bố mẹ và gặp khó khăn nhiều chứ. Mỗi năm em chỉ về nhà nhiều vào hai dịp Hè và Tết. Mỗi khi nhớ nhà em lại gọi điện về cho bố mẹ, bố mẹ em lại động viên phải cố gắng luyện tập tốt, nghe lời các thầy. Với lại, có thầy và bạn bè trên đấy nói chuyện nên em cũng thấy thoải mái hơn, bớt buồn hơn và dần thích nghi hơn.

- Hậu đi từ nhỏ, vậy ở quê em có còn bạn thân không?
Thực ra em đi từ lúc nhỏ quá nên em cũng không có bạn thân nào. Thậm chí nhiều bà con họ hàng em không được gặp gỡ nhiều, khi gặp lại thì mọi người thay đổi rất nhiều. Có những người đáng lẽ em gọi bằng bà, bằng bác nhưng thấy trẻ quá em lại gọi bằng cô bằng chị… Thế nên em rất mong mọi người thông cảm (cười).

- Tết năm nay đặc biệt thế nào với Hậu?
Năm nay bọn em thi đấu triền miên, không có thời gian nghỉ ngơi và về thăm nhà. Vì thế, đây là thời gian thực sự để em nghỉ ngơi và hồi phục lại. Nhưng tính em lại không thích nghỉ nhiều, muốn thi đấu nhiều, thi đấu quanh năm như thế cũng được, càng thi đấu nhiều càng tốt để được học hỏi, trưởng thành… (cười).

Gia đình Văn Hậu đón Tết Kỷ Hợi 2019
Gia đình Văn Hậu đón Tết Kỷ Hợi 2019

- Nhân dịp năm mới, Hậu có thể nhắn nhủ gì với các CĐV, những người luôn yêu mến và ủng hộ ĐT Việt Nam nói chung và bản thân em nói riêng?
Em gửi lời cảm ơn tới các CĐV, tới những người yêu bóng đá đã luôn theo dõi, yêu mến, ủng hộ và hết mình với ĐT Việt Nam, với các CLB, với các đồng đội và bản thân em. Nhân đây em cũng gửi lời chúc tới tất cả mọi người một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, có một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều niềm vui. 

Cá nhân em thì mong muốn mọi người sẽ đến sân nhiều hơn, cổ vũ và ủng hộ nhiều hơn cho ĐTQG cũng như CLB, luôn luôn yêu mến bọn em, bọn em sẽ thi đấu hết mình và không làm mọi người phải thất vọng. Là một cầu thủ, bọn em luôn mong muốn trên khán đài đầy ắp khán giả cổ vũ thì ở bên dưới mình thi đấu cũng cảm thấy “sướng” hơn. Như ở AFF Suzuki Cup 2018 vừa rồi, bọn em nhận được sự tin tưởng, yêu mến của người hâm mộ và cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Khi thấy khán giả đầy ắp sân, rợp trời cờ đỏ sao vàng với áo đỏ thì mình cũng thi đấu nhiệt huyết hơn, hết mình và có cảm giác tự hào hơn.

- Vậy Hậu chúc gì cho độc giả báo Bóng đá, Bongdaplus?
Em chúc cho Báo Bóng đá, Bongdaplus nhiều niềm vui, ngày càng phát triển hơn, có nhiều bài báo hay, những thông tin chính xác để mang tới cho độc giả những thông tin đa chiều, chuẩn mực về ĐTQG, về các CLB và về bản thân bọn em. Thú thật với chị, báo giấy thì em ít có thời gian để đọc, nhưng báo điện tử thì em chỉ đọc thường xuyên Bongdaplus và tin tưởng những thông tin trên Bongdaplus.

- Rất cảm ơn Hậu về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc Hậu và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, ấm no và hạnh phúc. Chúc Hậu, ĐTQG và CLB Hà Nội gặt hái được nhiều thành công trong năm 2019!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x