
Cách đây vài ngày, thông tin Võ Minh Trọng chuyển về đầu quân cho CLB Công an TP.HCM khiến người yêu bóng đá ở Bình Dương bất ngờ. Nói thế, bởi Minh Trọng là hậu vệ trẻ triển vọng nhất của Becamex TP.HCM trong thời gian qua. Ngoài việc tham gia hỗ trợ tấn công, Minh Trọng còn tạo sự chắc chắn trong khâu phòng ngự ở đội bóng đất Thủ.
Vì vậy, việc cho Công an TP.HCM mượn một cầu thủ chất lượng như thế khiến giới chuyên môn và cả người hâm mộ bất ngờ, khi lực lượng của Becamex TP.HCM cũng chẳng lấy gì làm dồi dào.

Tuy nhiên, dù thiếu vắng Minh Trọng, nhưng Becamex TP.HCM sẽ có sự quay lại của Hồ Tấn Tài ở giai đoạn sắp tới sau khi hồi phục chấn thương. Dẫu vậy, đây là điều những người làm bóng đá ở đất Thủ Dầu Một vẫn khá âu lo, bởi Tấn Tài vừa hồi phục nên chưa rõ phong độ của anh có tốt nhất để thi đấu cả trận theo như yêu cầu của đội bóng.
Một đồng đội của Tấn Tài là Bùi Vĩ Hào cũng vừa quay lại sau chấn thương và hội quân cùng ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, mới đây Vĩ Hào đã tái phát chấn thương và phải về nước ngay trước thềm giải đấu châu lục, khiến những người làm bóng đá ở Becamex TP.HCM càng âu lo.

Cần nhắc thêm, đây không phải lần đầu tiên Becamex TP.HCM mất người. Đầu mùa giải 2025/26, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng bất ngờ chuyển về đầu quân cho Công an TP.HCM, khiến những người yêu bóng đá xứ này cảm thấy hụt hẫng, nhưng bù lại, đội bóng ngành công an đã “đổi” cho Becamex TP.HCM 2 cầu thủ là trung vệ Adriano Schmidt và tiền vệ Phan Nhật Thanh Long. Bên cạnh đó, đội bóng đất Thủ cũng suýt mất Võ Hoàng Minh Khoa, may mà lãnh đạo quyết liệt giữ người nên Khoa vẫn ở lại thi đấu.
Sau 11 trận đấu vừa qua tại V.League 2025/26, Becamex TP.HCM đang tạm xếp thứ 8 với 3 trận thắng, 2 trận hòa, nhưng thua đến 6 trận. Thành tích này không làm những người yêu bóng đá Bình Dương cảm thấy hài lòng, nên HLV Nguyễn Anh Đức đã ra đi để nhường lại “ghế nóng” cho ông Đặng Trần Chỉnh. Đặc biệt, ngoại binh của đội bóng đất Thủ tiếp tục là một nỗi lo. Vì thế, hiện CLB đang thử việc các cầu thủ ngoại hòng có thể thay thế 1-2 vị trí, trước mắt là chân sút Ismaila Origbaajo.

Bên cạnh việc bổ sung ngoại binh, mới đây Becamex TP.HCM cũng lấy về gương mặt kỳ cựu Mạc Hồng Quân nhằm chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mùa giải. Sau 11 vòng đấu tại V.League mùa này, Becamex TP.HCM đã ghi 14 bàn, nhưng thủng lưới đến 19 bàn, nên đây đang là bài toán chẳng dễ cho HLV Đặng Trần Chỉnh trong việc hạn chế bàn thua, trước khi nghĩ đến những vấn đề xa hơn.

Cần nhắc thêm, từ sau chức vô địch V.League gần nhất vào năm 2015, đến nay Becamex TP.HCM vẫn chưa lần nào lọt vào Top 3. Đấy là chưa nói đến việc CLB luôn phải vất vả đua trụ hạng, dẫu năm nào cũng đặt mục tiêu phải lọt vào 5 thứ hạng đầu. Mùa giải năm nay, mục tiêu của Becamex TP.HCM cũng không ngoại lệ, nhưng việc lấy về những ngoại kém chất lượng, cùng dàn cầu thủ nội chỉ ở mức trung bình, nên thật khó để đòi hỏi đội bóng đất Thủ có thể làm nên bất ngờ.
Trước khi giai đoạn 1 của V.League 2025/26 kết thúc, Becamex TP.HCM còn 2 trận đấu nữa, lần lượt làm khách tại Hà Tĩnh ở vòng 12 (ngày 30/1) và tiếp đón PVF-CAND ở vòng 13 trên sân nhà (8/2). Toàn những đối thủ chẳng dễ chịu cho thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh.


























