BÀN THẮNG
Bình Dương: Abdurakhmanov (86’)
Bình Định đã rơi xuống vị trí thứ 12 sau 6 trận liền không biết thắng, trong đó có đến 4 trận thua, vì thế thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy bên phía đội chủ nhà rất khát thắng trong trận đấu này. Do đó, các cầu thủ của đội bóng đất Võ đã chơi rất nỗ lực để tạo những miếng đánh trên phần sân của Bình Dương, nhưng hàng phòng ngự khá chắc chắn của đội khách vẫn chưa cho họ có cơ hội áp sát khung thành của thủ môn Minh Toàn.
Thực tế, các đường tấn công của Bình Định khá hiền nên gần như bị vô hiệu hoá bởi hàng thủ chắc chắn được chỉ huy bởi Quế Ngọc Hải của đội khách Bình Dương. Ngược lại, đội bóng đất Thủ chơi khá điềm tĩnh và không vội đẩy nhanh tốc độ trận đấu, nhưng họ vẫn có không ít những pha phản công nguy hiểm. Trận này, Nguyễn Tiến Linh - cầu thủ vừa giành Quả bóng vàng Việt Nam ngồi trên ghế dự bị, thay cho anh là tân binh Timite.
Phút 20, Trung Hiếu của Bình Dương phạm lỗi với Văn Triền bên phía chủ nhà, sau khi tham khảo VAR, anh này đã thoát được chiếc thẻ đỏ khá may mắn khi trọng tài chỉ rút ra thẻ vàng để cảnh cáo. Thời gian sau đó, Bình Định vẫn nắm thế chủ động và liên tục dồn ép đối thủ. Phút 34, Mạc Hồng Quân có cú sút đưa bóng đập xà. Sau đó Hồng Phước của chủ nhà tiếp tục dứt điểm và thủ môn Minh Toàn phải bay người cứu thua.
Sang hiệp 2, Bình Định chủ động đẩy nhanh thế trận hòng đánh phủ đầu đối thủ, nhưng cũng như hiệp 1, các miếng đánh của họ vẫn không quá tốt, đặc biệt là các ngoại binh có vẻ như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Ngược lại, sau hiệp đấu đầu tiên chơi khá “ẩn nhẫn”, HLV Nguyễn Công Mạnh đã tung Tiến Linh và Tùng Quốc vào sân để thay cho ngoại binh Timite và Thành Kiên chơi mờ nhạt.
Cả hai đội liên tiếp tạo ra những miếng đánh về phía khung thành của nhau, nhưng thực tế vẫn không nhiều cơ hội nguy hiểm, trừ tình huống đánh đầu của Rivas trước khung thành của Minh Toàn bên phía Bình Dương ở phút 78. Có thể hiểu cho sự nôn nóng của đội bóng đất Võ, bởi họ đã trải qua 6 trận liên tiếp chưa biết thắng và nếu chỉ giành 1 điểm ở trận đấu này, Bình Định vẫn nằm ở khu vực nguy hiểm.
Về cuối trận, sức ép tiếp tục được các học trò của HLV Quang Huy tạo ra trước khung thành của đội khách, nhưng sự nôn nóng và cả không hiệu quả trong những cú dứt điểm vẫn chưa thể giúp họ làm khó được đối thủ. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 86, từ một quả đá phạt ngoài 30m của Ngọc Hải, bóng tìm đến Tiến Linh để anh tung cú đánh đầu ngược cho Abdurakhmanov đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0 cho Bình Dương trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ và khán giả chủ nhà.
Thực tế đây là trận thua nhiều tiếc nuối của chủ nhà Bình Định và khiến họ ngày càng lún sâu vào khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, trận thắng thứ 2 liên tiếp đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh của Bình Dương lọt vào tốp 5 trên bảng tổng sắp.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Bình Định: Tuấn Linh, Salazar, Xuân Hưng (Trọng Hiếu, 46’), Văn Thiết (Nhật Tín, 71’), Văn Khoa, Hồng Quân (Đức Huy, 57’), Văn Triền, Hoàng Minh, Alisson, Rivas, Hồng Phước (Minh Tuấn, 90’).
Bình Dương: Minh Toàn, Ngọc Hải, Janclesio, Minh Trọng (Trọng Huy, 84’), Thành Kiên (Tùng Quốc, 55’), Trung Hiếu, Abdurakhmanov, Minh Khoa (Hoàng Bảo, 84’), Thành Nhân, Timite (Tiến Linh, 55’), Vĩ Hào.