Khi Đinh Xuân Việt rời Hải Phòng, nhiều người nghĩ anh đã hết thời. Khi anh chọn TP.HCM, tất cả đều tin, đó là bến đỗ cuối cùng. Thế nhưng, sau 2 năm ở TP.HCM, cầu thủ này đã bất ngờ đầu quân cho Nam Định. Người ta lại bảo, thành Nam là nơi Xuân Việt lui về hậu trường. Thế nhưng, 1 mùa, rồi 2 mùa, người ta vẫn thấy Xuân Việt đóng vai chính. Anh trở thành một trong những nhân vật chủ chốt trong hành trình vượt khó của đội bóng thành Nam. Đến mùa thứ ba, người ta không đặt câu hỏi về Xuân Việt nữa, bởi chẳng biết đến bao giờ chuyến lãng du của thủ thành này mới khép lại.
Bóng đá là môi trường có tính chiến đấu cao độ. Ở đó, ai mạnh người đó chiến thắng. Ở đó, sự khác biệt về thể lực rất dễ nhận ra. Và cũng ở đó, những ngôi sao xuất sắc nhất đều không thoát khỏi gánh nặng thời gian. Khi ấy, chọn cách rút lui đúng lúc, đúng thời điểm cũng là cách để các danh thủ giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt giới mộ điệu.
Bóng đá vốn khắc nghiệt. Theo nghiệp này, mỗi cầu thủ đều hiểu rất rõ giá trị của thời gian. Họ muốn bùng nổ ở thời điểm sung mãn nhất và họ càng biết, thanh xuân là thứ mau qua như cơn mưa rào mùa hạ. Thế nên, cầu thủ có thiên hướng sống vội. Họ muốn tranh thủ thời gian để tỏa sáng, để lập thành tích và ký những bản hợp đồng hậu hĩnh. Sự thực tế đến thực dụng là điều bình thường trong một môi trường khắc nghiệt, đào thải nhanh như bóng đá.
Nhưng, trong sự khắc nghiệt cạnh tranh khẳng định bản thân ấy vẫn có những trường hợp đặc biệt. Những cầu thủ lớn tuổi đang trở thành biểu tượng của bản lĩnh, khát vọng và tình yêu với nghề nghiệp. Họ phá vỡ giới hạn thời gian, phong độ để trở thành tấm gương với đàn em, đàn cháu. Và thông qua đó, người ta thấy sức hấp dẫn lạ kỳ của bóng đá. Nhờ bóng đá và những giá trị đặc biệt mà nó mang lại, bất cứ ai cũng có thể thực hiện giấc mơ trong sự khắc nghiệt của cuộc sống.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn