Nguyễn Thành Long Giang: Ước mong cơ hội được làm lại

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
13:35 ngày 15-05-2020
Từng là một trong những trung vệ tài năng của bóng đá Việt Nam, nhưng sự nghiệp của cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang đã chấm dứt sau vụ bán độ ở V.League 2014. Đã 6 năm trôi qua, anh vẫn mong một cơ hội để được làm lại…
Nguyễn Thành Long Giang: Ước mong cơ hội được làm lại

Tiếc cho một tài năng

Nguyễn Thành Long Giang từng được các chuyên gia đánh giá rất cao ở vai trò trung vệ. Cùng với Mai Xuân Hợp, đây chính là bộ đôi trung vệ ăn ý nhất của bóng đá Việt Nam sau lứa Vũ Như Thành, Nguyễn Huy Hoàng và Lê Phước Tứ. 

Sinh năm 1988, nhưng Long Giang đã sớm bộc lộ tài năng ngay khi còn khoác áo Tiền Giang lúc mới 18 tuổi và giành danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc” trong 2 năm liên tiếp 2006 và 2007. Long Giang cũng góp mặt ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp các năm 2007, 2009 và 2011.

Tài năng nên không ngạc nhiên khi Long Giang được nhiều đội bóng để mắt và Navibank Sài Gòn đã “giải phóng” anh khỏi đội hạng Nhất Tiền Giang để góp mặt ở V.League. Tuy nhiên, chính sân chơi chuyên nghiệp đã khiến “công tử miền Tây” này không còn giữ được mình.

Tại V.League 2014, khi chuyển về khoác áo Đồng Nai, Long Giang và 4 đồng đội nữa dính vào vụ dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa Đồng Nai và Than Quảng Ninh. Kết quả, tất cả đều “xộ khám”, riêng Long Giang bị tuyên án 2 năm tù giam (được đặc xá 1 năm). Chưa hết, VFF và AFC đã ra quyết định cấm vĩnh viễn các cầu thủ này tham gia các giải đấu do họ tổ chức. Sự nghiệp của Long Giang xem như chấm dứt.

6 năm đã trôi qua, nhưng những ngày tháng đen tối ấy luôn là nỗi ám ảnh với Long Giang. “Đến giờ, mỗi khi nhớ đến vụ dàn xếp tỷ số tôi vẫn cảm thấy sợ, thậm chí nó ám cả vào trong giấc ngủ. Thời gian đó, cứ nhắm mắt là tôi lại nhớ đến những giọt nước mắt của ba mẹ, ánh mắt trách móc của người thân và đồng đội, rồi lo sợ mọi người sẽ vì mình mà bị ảnh hưởng”, Long Giang cho biết.

Khi được hỏi, tại sao đã có nhiều gương tày liếp về chuyện bán độ của các đàn anh đi trước mà vẫn dính vào, Long Giang cho biết: “Nói thật, thời điểm ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là đánh độ trên mạng các trận đấu ở Việt Nam cho vui, vì thực tế số tiền cá cược không quá nhiều. Tuy nhiên, sai thì đã sai rồi, lỗi là do mình nên phải gánh hậu quả”…

Long Giang (trái) tại SEA Games 2009 	Ảnh: MINH TUẤN

Cơ hội nào cho Long Giang?

Sau khi thụ án, Long Giang đã quay về với đời sống xã hội và tiếp tục công việc kinh doanh. Với số tiền tích cóp từ bóng đá lúc còn thi đấu và gia đình cũng thuộc loại khá giả, nên Long Giang vẫn có cuộc sống rất ổn sau khi chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số. Thế nhưng sau một thời gian gần như đoạn tuyệt với bóng đá, mọi người lại thấy cựu trung vệ này tái xuất trên các sân “phủi”. Ở đấy, Long Giang như được trở lại với chính mình, với niềm đam mê mà anh đã theo đuổi từ thuở ấu thơ. 

“Nếu không có anh em đồng đội luôn động viên và mỗi khi có dịp lại kéo tôi đến các sân đá bóng cho khuây khỏa, có lẽ tôi vẫn chìm trong mặc cảm. Chưa kể thời gian qua tôi đã gặp nhiều khán giả, họ gần như chẳng trách móc gì, ngược lại luôn động viên tôi nỗ lực làm lại, khiến nỗi day dứt trong tôi cũng được giảm rất nhiều”, Long Giang tâm sự. 

Có lẽ từ những lời động viên của mọi người, đặc biệt là niềm đam mê bóng đá vẫn chưa dứt, nên mới đây Long Giang đã bày tỏ trên Facebook cá nhân rằng muốn viết đơn gửi đến lãnh đạo VFF để xin giảm án phạt, qua đó có cơ hội được tham gia các khoá học HLV do VFF tổ chức để có thể quay lại với bóng đá. 

Long Giang chia sẻ: “Thời gian qua, tôi được anh Minh Phương và Vũ Phong (hai cựu tuyển thủ - NV) động viên nên viết đơn gửi đến VFF xin giảm án phạt, từ đó hy vọng được trở lại với niềm đam mê bóng đá, nhất là có thể theo học các lớp HLV do VFF tổ chức. Chẳng biết có được hay không, nhưng tôi vẫn hy vọng…”.

Cần nói thêm, bà xã và gia đình Long Giang vẫn còn khá ám ảnh sau sự cố của anh nên không muốn anh quay lại với niềm đam mê, nhưng thấy sự khát khao của cựu tuyển thủ này nên đành chiều theo. Tuy nhiên, việc Long Giang có được giảm án hay không, đấy vẫn là câu chuyện ở phía trước.

Cơ hội nào cho Long Giang?

Tiếc nhất SEA Games 25-2009
Góp mặt ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp, nhưng đại hội khu vực năm 2009 trên đất Lào là kỳ SEA Games Long Giang cảm thấy nhớ và tiếc nuối nhất trong đời cầu thủ. “Đấy là kỳ đại hội mà chúng tôi có rất nhiều cơ hội để giành HCV bóng đá nam, nhưng tiếc là đứng trước cửa thiên đường lại để vụt mất”, Long Giang bày tỏ.

HLV Calisto luôn là nguồn động viên
“Với tôi, HLV Henrique Calisto như người thầy, người cha. Mỗi khi sang Việt Nam, ông đều gặp và khuyên tôi nỗ lực đứng lên làm lại. Ngày biết tôi dính vào vụ tiêu cực, ông mắng tôi nhiều lắm, nhưng cũng động viên rất nhiều. Đặc biệt, ông luôn nhắc tôi cố gắng theo học các lớp huấn luyện và đấy cũng chính là động lực khiến tôi nghĩ đến việc làm đơn xin VFF giảm án”, Long Giang cho biết.

XEM THÊM

Hủy trận giao hữu giữa Viettel và Hà Nội vì mưa như trút nước

Gặp vận đen, thủ thành Phí Minh Long phải lên bàn mổ

V.League 2020 sẽ chỉ có 1 đội xuống hạng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x