Chưa chắc chắn trụ hạng dù đã leo lên vị trí thứ 11 trên BXH, nhưng Sài Gòn FC nay có thể thở phào. Là bởi sau một thời gian dài vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, những kết quả tốt gần đây đã đưa họ tạm rời xa khu vực nguy hiểm.
Đứng thứ 5 ở mùa giải trước, nhưng Sài Gòn FC lại sớm rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng ở V.League 2018. Lý do là bởi đội có những thay đổi bất ngờ ở ghế chỉ đạo (HLV Nguyễn Đức Thắng ra đi) và mất 3 cầu thủ chủ lực (trong đó có hai cầu thủ ở hệ thống phòng ngự là trung vệ Đình Trọng và tiền vệ Văn Thuận). Chính những sự mất mát lớn ngay trước thềm V.League 2018 đã khiến Sài Gòn FC trở tay không kịp. Thực tế, hết HLV Phan Văn Tài Em đến HLV Nguyễn Thành Công đều ngày đêm lo ngay ngáy chuyện nhân sự, nhất là ở hàng phòng ngự. Tại V.League mùa này, Sài Gòn FC nhiều lần dẫn bàn trước nhưng cứ khi đối phương ở thế “dựa lưng tường” vùng lên thì cũng là lúc hệ thống phòng ngự của họ không thể đứng vững và đành phải chấp nhận thua ngược.
Nhưng tình hình hiện tại đã dấu hiệu lạc quan hơn. “Tử huyệt” ấy đã được sửa chữa đáng kể, hàng phòng ngự không còn mong manh như trước. Những sự bổ sung lực lượng ở lượt về đã giúp Sài Gòn FC yên tâm hơn. Cụ thể, sự xuất hiện của tiền vệ nhập tịch Trung Hiếu (Kizito) được đánh giá là một trong những bản hợp đồng hiệu quả nhất của đội ở giai đoạn 2 (bên cạnh Quốc Phương). Sự có mặt của Trung Hiếu đã giúp khả năng phòng ngự từ xa của Sài Gòn FC hiệu quả hơn. Con số 4 bàn thua trong 5 trận gần nhất như một minh chứng cho điều đó. Cần biết trước đó, Sài Gòn FC đã để thủng lưới đến 26 bàn sau 16 trận!
Khi tuyến phòng thủ đã được cải thiện, Sài Gòn FC không còn rơi vào cảnh “công làm thủ phá” nữa và vì thế đội đã thắng nhiều hơn. 3 điểm mới nhất trước B.BD đã giúp cho đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công leo lên vị trí thứ 11 trên BXH. Đây là chỗ đứng cao nhất của Sài Gòn FC kể từ vòng 3 của V.League 2018. Hiện tại, đội đang hơn CLB chót bảng là XSKT.CT tới 5 điểm và hơn đội phải đá play-off 4 điểm. Trên lý thuyết, khi mùa giải còn 5 vòng nữa thì nguy cơ Sài Gòn FC có thể nhận vé xuống hạng hay phải đi đá play-off vẫn có thể xảy ra. Tuy vậy, đó là một cách biệt được coi là khá an toàn vào thời điểm này, nhất là khi xét về tình cảnh của hai đối thủ trực tiếp là Nam Định và XSKT.CT. Bởi hai đội này phải đối mặt với muôn vàn khó khăn cả về chuyên môn, tư tưởng lẫn tài chính.
Trong khi đó, các cầu thủ Sài Gòn FC gần như không có lấn cấn điều gì khác ngoài lo chuyện chuyên môn. Hơn nữa, các đối thủ trong chặng đường phía trước của Sài Gòn FC là Than.QN, Hải Phòng, Quảng Nam FC hay SHB.ĐN đang đứng ở lưng chừng BXH và ở thế “thắng cũng được, thua cũng không sao”. Duy nhất chỉ có trận đấu với TP.HCM là có vẻ căng với Sài Gòn FC bởi thầy trò ông Toshiya Miura cũng đang khát điểm để trụ hạng. Nhưng nhìn một cách tổng thể thì có thể nói, Sài Gòn FC tạm qua dông bão khi cánh cửa trụ hạng đã rộng hơn bao giờ hết.
CLB Hà Nội đã lập kỷ lục của V.League khi vô địch sớm trước 5 vòng đấu. Đăng quang từ vòng 21, nhưng HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho biết: “Mùa giải vẫn chưa kết thúc và chúng tôi vẫn còn mục tiêu phải chinh phục”.
Hà Nội FC đã vô địch V.League 2018 sớm trước 5 vòng đấu. Nhưng với họ, mùa giải năm nay chưa hạ màn khi vẫn còn mục tiêu và các cột mốc lịch sử chờ đợi phía trước.
Trong vòng 3 năm, lứa cầu thủ trẻ như Quang Hải, Đức Huy, Văn Kiên, Văn Hậu, Hùng Dũng của Hà Nội FC giành tới 2 chức vô địch V.League. Ngược lại, thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bên phía HAGL vẫn chưa thể thành công như những người đồng nghiệp.
Chiều qua, sân Hàng Đẫy đã chật kín khán giả. Đó là chuyện lạ bởi trong giai đoạn này, SLNA đã không còn cơ hội đua tranh chức vô địch, thậm chí ngôi á quân cũng khá xa tầm tay.
Chủ tịch Tập đoàn T&T không giấu được niềm hạnh phúc khi Hà Nội FC có chiến thắng 2-0 trước SLNA, qua đó lên ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu ở Nuti Cafe V.League 2018.
Trước thử thách vô cùng khó chịu mang tên SLNA, Hà Nội đã có chiến thắng xứng đáng sau rất nhiều sự điều chỉnh ở hiệp 2. Với chiến thắng 2-0, Hà Nội đã đăng quang V.League 2018 một cách rất thuyết phục.
Về đích sớm trước 5 vòng đấu, Hà Nội FC đã trở thành đội giành chức vô địch sớm nhất trong lịch sử V.League. Dưới đây là những con số khẳng định sức mạnh ấn tượng của tân vương V.League.
Đang nằm trong nhóm nguy hiểm của cuộc đua trụ hạng, đội chủ nhà Sài Gòn FC quyết tâm phải có điểm trong cuộc tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà và họ đã thoả ước nguyện sau 90 phút thi đấu.
Trận cầu tâm điểm vòng 25 La Liga giữa Sevilla vs Barca đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội khách, trong đó siêu sao Lionel Messi đã tỏa sáng khi ghi dấu giầy trong cả hai bàn thắng của đội nhà.
Ghi bàn
Barcelona: Dembele (29'), Messi (86')
Trận cầu tâm điểm vòng 25 La Liga giữa Sevilla vs Barca đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội khách, trong đó siêu sao Lionel Messi đã tỏa sáng khi ghi dấu giầy trong cả hai bàn thắng của đội nhà.
Tình huống solo tuyệt vời của Messi. Dù cú dứt điểm đầu tiên của anh bị thủ môn Bono cản phá, nhưng cầu thủ người Argentina đã có pha đá bồi rất nhanh để nhân đôi cách biệt cho Barca.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn