Một lần nữa, Messi đã tỏa sáng khi đội bóng của anh cần. Siêu sao 35 tuổi ghi bàn thắng đầu tiên từ chấm 11m, góp công trong bàn thứ hai và kiến tạo xuất sắc ở bàn thứ ba trong chiến thắng 3-0 trước Croatia ở trận bán kết.
Tiền vệ De Paul của Atletico Madrid cho biết: "May mắn thay, chúng tôi có The Beast. Chúng tôi chơi cho đất nước của mình, nhưng đối với chúng tôi, Leo là đội trưởng, thủ lĩnh của chúng tôi. Anh ấy giống như một người anh trai, tôi sẽ luôn bảo vệ anh ấy".
"Ít ai biết anh ấy đã làm gì để luôn trở thành người giỏi nhất và tôi rất mừng cho anh ấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi muốn anh ấy là người hạnh phúc nhất. Anh ấy thực sự xứng đáng với điều đó".
Trong khi đó, Messi khẳng định một lần nữa trận chung kết với ĐT Pháp sẽ là trận đấu cuối cùng của anh tại World Cup.
Quả phạt đền vào lưới Croatia đã giúp La Pulga có được 11 bàn tại các kỳ World Cup - nhiều hơn một bàn so với người giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho ĐT Argentina trước đó là Gabriel Batistuta. Anh cũng có 3 pha kiến tạo từ đầu giải để nâng tổng số pha kiến tạo của mình lên con số 8.
Nhưng điều Messi thực sự muốn là thi đua với Diego Maradona và nâng cao chiếc cúp vàng với tư cách đội trưởng Argentina trong một đêm chung kết vinh quang.
Messi nói: "Những gì chúng tôi đã làm thật sự rất ấn tượng. Đây là trận chung kết thứ 6 mà chúng tôi sẽ chơi trong lịch sử của mình. Ngoài việc thắng hay thua, mọi người hiểu rằng họ phải tận hưởng. Toàn bộ đội bóng thật phi thường. Chúng tôi đã vô địch Copa America và bây giờ lọt vào trận chung kết World Cup. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành vinh quang lớn nhất này".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn