Harit từng có tên trong danh sách ĐT Morocco tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Tuy nhiên, chỉ 1 tuần trước khi giải đấu trên đất Qatar khởi tranh, cầu thủ 25 tuổi thuộc biên chế CLB Marseille đã dính chấn thương nên buộc phải rút lui.
Thời điểm ấy, Harit thừa nhận nỗi đau thể chất còn không khủng khiếp bằng cú sốc tinh thần mà anh phải chịu đựng. Lý do là bởi tiền vệ này luôn mơ được góp mặt ở sân chơi World Cup, nhưng giấc mơ tưởng như sắp trở thành hiện thực đã tan vỡ ngay khi giải đấu chuẩn bị bắt đầu.
Theo hãng tin Aljazeera, Harit vừa bay sang Qatar và anh đã được các thành viên ĐT Morocco chào đón nồng nhiệt. Tại đây, Harit đã tranh thủ chào hỏi cũng như chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ sắp tranh tài cùng nhà ĐKVĐ thế giới Pháp.
Thông qua trang Instagram, đội trưởng Saiss của ĐT Morocco đã cho đăng bức ảnh chụp cùng Harit. Kèm với đó là thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Cuối cùng thì Harit cũng đã hội ngộ với chúng tôi. Cầu Chúa chữa lành chấn thương cho cậu. Giải đấu bây giờ không chỉ dành cho chúng tôi mà còn cho cả cậu đấy, Harit".
Harit là cầu thủ từng chơi cho các đội U18, U19, U20 và U21 Pháp. Năm 2017, anh quyết định cống hiến cho ĐT Morocco và đến giờ đã có 16 lần khoác áo ĐTQG.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn