
Tối 7/8, Indonesia có trận hòa 1-1 trên sân của Singapore ở lượt trận cuối bảng A, AFF Cup 2026. Với 7 điểm, đội bóng xứ vạn đảo chỉ xếp thứ ba, qua đó bị loại sớm. Trong khi đó, Singapore và Việt Nam là hai đại diện giành vé vào bán kết.
Ngay sau trận đấu, trên trang cá nhân, Chủ tịch PSSI - Erick Thohir lên tiếng: “Xin cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ thành viên đội tuyển đã chiến đấu tại AFF Cup 2026. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá lại toàn diện để có sự chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu quan trọng sắp tới”.
Trong khi đó, đội trưởng Rizky Ridho, đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng kết quả không như mong đợi. Toàn đội rất thất vọng và hiểu rằng người hâm mộ còn thất vọng hơn. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm”.

Thực tế, trước giải đấu, Indonesia được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhờ dàn cầu thủ nhập tịch và những cái tên đang thi đấu tại châu Âu, kết hợp với dàn nội binh giàu tiềm năng. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân lại không đáp ứng được kỳ vọng.
Sau hai chiến thắng dễ dàng trước Campuchia (5-1) và Timor Leste (3-0), Indonesia để thua 0-3 trước Việt Nam trên sân nhà. Đến lượt trận cuối, họ tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được một trận hòa trước Singapore, qua đó bị loại. ĐT Indonesia một lần nữa khiến Indonesia lỡ hẹn với giấc mơ vô địch Đông Nam Á. Trong lịch sử, thành tích tốt nhất của họ vẫn chỉ là 6 lần giành ngôi á quân.


_m.jpg)




















