
Phải khẳng định, Indonesia tham dự AFF Cup với một tập thể không hề yếu. So với lực lượng vào đến vòng loại thứ 4 World Cup, những Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Mitchell Baker… có thể đạt đến 80-85% thực lực. Indonesia quả thực đã phô diễn sức mạnh ấn tượng trước Timor Leste và Campuchia. Nhưng khi gặp những đối thủ có chất lượng hơn như Singapore hay Việt Nam, thầy trò HLV John Herdman chỉ là hổ giấy. Để rồi chung cuộc, Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng.
Nói Indonesia không quan tâm đến AFF Cup là giả dối. Bởi trước giải đấu này, tiền vệ đẳng cấp Thom Haye tuyên bố sẽ giúp Indonesia vô địch lần đầu tiên sau 6 lần về nhì trước đó trong lịch sử 30 năm AFF Cup. Nhưng sau cùng, tham vọng ấy trở thành nỗi thất vọng. Indonesia bị loại ê chề ngay từ vòng bảng.
Và có lẽ, Justin Hubner đã đúng. Indonesia cần nhiều hơn cầu thủ châu Âu nhập tịch. Bởi như thế, ít nhất họ không đến mức bị chung số phận với Campuchia, Timor Leste hay Lào.
“Đen thôi”, Hai Long chia sẻ với phóng viên khi biết tin Indonesia bị loại, như một sự an ủi trong danh dự dành cho đội tuyển này.
“Bầy Garuda” chẳng còn cách nào khác là phải phục hận tại FIFA ASEAN Cup vào tháng sau. Nhưng nếu quy tụ đủ cầu thủ hay nhất ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà mà Indonesia vẫn thua, thì có lẽ Hubner cũng chỉ còn biết khoá facebook…

























