
Trong 36 trận chơi cho Singapore, cầu thủ gốc Hàn Quốc ghi 9 bàn và kiến tạo 8 lần. Như đã đề cập kể trên, anh thực hiện đường chuyền đẹp mắt để Ilhan Fandi lập siêu phẩm giúp đội nhà thắng sát nút 2-1 Campuchia. Trước Timor Leste, với chiều cao khiêm tốn 1m75, Song Ui Young vẫn khiến tất cả phải chú ý đến mình bằng việc chọn vị trí và đánh đầu lái bóng điệu nghệ thành bàn.
Không một cầu thủ Singapore hiện tại in dấu giày trong các pha lập công nhiều như Song Ui Young. Anh vừa là cầu nối giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo thông qua điều tiết, cầm nhịp, triển khai và chuyền bóng. Ngoài ra, Song còn tạo ra những tình huống xâm nhập vòng cấm, trước khi khiến thủ thành đối phương bất ngờ bằng cách dứt điểm đột phá. HLV Kim Sang Sik sớm nhận ra mắt xích lợi hại này bên phía Singapore. Ở cuộc họp báo trước trận 1 ngày, chiến lược gia Hàn Quốc gọi tên anh trong số 4 gương mặt đáng chú ý. Hiển nhiên, ĐT Việt Nam đã có phương án để cô lập anh với 2 tiền đạo Anuar, Fandi.
Theo chiều ngược lại, ĐT Việt Nam cũng đang tạo được khác biệt bởi những đường chuyền xuyên tuyến và vượt tuyến nơi Hoàng Đức. Trước Timor Leste, dù chơi khá thấp trong khối đội hình 3-4-3, tiền vệ sinh năm 1998 vẫn tạo ra khác biệt bằng nhãn quan và khả năng điều phối ấn tượng. Bàn mở tỷ số của Hoàng Hên hay một trong ba pha lập công đến từ Đình Bắc đều có dấu ấn mang tên Hoàng Đức.
HLV Gavin Lee bên phía Singapore cũng chẳng phải tay mơ. Ông nhận ra nhiệm vụ phải cắt đứt tuyến liên lạc giữa Hoàng Đức và 4 vệ tinh phía trên gồm Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải và Đình Bắc. Khi mất đi tính kết nối, khả năng luân chuyển bóng từ giữa sân đến hàng tiền đạo Việt Nam lập tức mất đi “nanh vuốt”. Lúc bấy giờ, Singapore có thể tổ chức phản công ngay từ tuyến giữa, qua đó đủ sức để nghĩ về việc tạo nên bất ngờ trước đoàn quân thầy Kim Sang Sik.























