Xuân Son sẵn sàng hy sinh

Hai năm sau chấn thương trên sân Rajamangala, Nguyễn Xuân Son trong màu áo ĐT Việt Nam tái xuất Thái Lan với hướng tiếp cận trận đấu rất mới mẻ. Chàng cầu thủ mang áo số 12 tuy vẫn đá trung phong, trong “mũi đinh ba” của “Những chiến binh sao vàng”. Thế nhưng, nhiệm vụ mà anh được HLV Kim Sang Sik giao phó có những điều chỉnh sao cho phù hợp với diễn biến thực tế.
Xuân Son giờ đây không phải là “máy ghi bàn” duy nhất của ĐT Việt Nam. HLV Kim Sang Sik đang có trong tay thêm những tiền đạo đẳng cấp biết toả sáng khi có cơ hội. Bản thân Xuân Son cũng đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ suốt thời gian qua. Điều đó đủ khiến cầu thủ này gặp khó khăn khi nhận bóng nơi vòng cấm địa. Son biết rõ điều đó. HLV Kim Sang Sik cũng hiểu rất kỹ chuyện này. Đây là nguyên nhân lý giải dù vẫn chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, anh không cố gắng tìm cách xoay sở hướng bóng về cầu môn đội bạn bằng mọi giá. Thay vào đó, Son quyết định thu hút hàng phòng ngự, mở ra những khoảng trống để các vệ tinh như Đình Bắc, Hoàng Hên hay Quang Hải lập công.

Điển hình có thể kể đến như phút 33 trong màn so tài với Timor Leste, Xuân Son lùi sâu phần sân nhà, thực hiện một đường chuyền vượt tuyến cho Hoàng Hên băng xuống khu vực vòng cấm Timor Leste. Hay ở phút 78, trong tình huống ghi bàn thắng thứ 7 ấn định kết quả, nhận đường chuyến gần vòng cấm địa từ Hoàng Hên, Son không giữ bóng và tìm cách vượt qua hậu vệ đội bạn bằng sức mạnh. Thay vào đấy, anh lập tức giật gót để Đình Bắc được dịp thoát xuống.
Khi Son chấp nhận giảm đi cơ hội dành riêng cho mình trong vòng cấm, Đình Bắc và Hoàng Hên đương nhiên hưởng lợi. Đây cũng là dấu ấn trong cách cầm quân của ông Kim Sang Sik. Và Son đang thực hiện đúng với những gì anh tuyên bố trước giải. Đó là: “Tôi có thể không giành danh hiệu Vua phá lưới. Miễn là đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup một lần nữa là hạnh phúc rồi”.
Tiếc vì bỏ lỡ cơ hội
Tất nhiên, bên cạnh sự hy sinh có thể cảm nhận từ Xuân Son, cầu thủ cao 1m85 này vẫn có những pha bỏ lỡ đáng tiếc. Anh hoàn toàn có thể nhận điểm số cao hơn nếu dứt điểm tốt hơn trước cầu môn ở các phút 29 hay 72, bên cạnh bàn thắng ở hiệp 1 sau đường tạt như đặt đến từ Văn Vĩ.
Xuân Son tất nhiên sẽ không buồn khi ĐT Việt Nam thắng lớn. Nhưng sẽ là trọn vẹn với anh hơn nếu các cơ hội được tận dụng triệt để.

Nói về trận ra quân của ĐT Việt Nam, Son nói: “Tôi rất hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam giành được 3 điểm. Chúng tôi đã có khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2026 và chiến thắng đầu tiên luôn có ý nghĩa đặc biệt”.
Anh nói tiếp: “Tôi vui vì mình ghi được bàn thắng. Ghi bàn luôn là nhiệm vụ của một tiền đạo. Có những trận tôi không ghi được nhiều bàn như mong muốn, nhưng tôi luôn cố gắng và làm việc chăm chỉ. Trận gặp Singapore, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Đó là trách nhiệm của tôi”.
Xuân Son khép lại: “Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi được chơi cùng những cầu thủ chất lượng. Hôm nay, Đình Bắc và Hoàng Hên đã có một trận đấu rất hay. Tất cả đều thi đấu vì mục tiêu chung. Điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng và tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch”.




 - ANH CHINH_m.jpg)





















