
Ở tuổi 21, cầu thủ chạy cánh của Johor Darul Ta'zim II không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn. Pavithran tiếp tục thi đấu tự tin, góp phần giúp "Harimau Malaya" đánh bại Philippines 1-0, qua đó giành quyền vào bán kết gặp Việt Nam. Bàn thắng vào lưới Philippines là pha lập công đầu tiên của Pavithran ở cấp độ đội tuyển. Trước đó, anh cũng từng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, cho thấy sự trưởng thành của tài năng trẻ này.
Tuy nhiên, sự nổi lên bất ngờ cũng kéo theo áp lực. Pavithran thừa nhận anh từng cảm nhận rõ sức ép ngay trong trận mở màn gặp Myanmar. Sự động viên của ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ giúp anh thích nghi với bóng đá quốc tế. “Có thể nói, trong trận đầu tiên gặp Myanmar, tôi đã cảm thấy một chút áp lực. Sau trận đấu đó, trước hết, tôi muốn cảm ơn HLV Tan Cheng Hoe, người luôn dành cho tôi sự động viên và hỗ trợ, cùng các đồng đội và tất cả người hâm mộ”, Pavithran chia sẻ.
Những đàn anh giàu kinh nghiệm cũng giúp Pavithran giải tỏa sức ép và tự tin hơn trên sân. “Những cầu thủ lớn tuổi hơn cũng động viên tôi. Nếu tôi mắc sai lầm, họ luôn ủng hộ tôi”, anh nói. "Điều đó đã giúp tôi giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Sự xuất hiện của Pavithran đang mang đến cho Malaysia thêm một phương án tấn công đáng chú ý trên hàng công, trong bối cảnh "Harimau Malaya" phải dựa nhiều vào những cầu thủ trẻ tại giải đấu năm nay. Tốc độ, sự tự tin và khả năng tạo đột biến của anh có thể trở thành thứ vũ khí khiến Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm.
Pavithran không muốn những lời khen cá nhân ảnh hưởng đến mục tiêu chung. Trước mắt Malaysia là Việt Nam, đối thủ và đang đứng giữa họ với tấm vé vào chung kết. Trận bán kết sẽ là thử thách lớn với Pavithran. Anh sẽ phải đối đầu một hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm, đồng thời chịu sức ép lớn hơn sau khi đã trở thành cái tên được chú ý. Dù vậy, Pavithran tin Malaysia có thể dựa vào lợi thế sân nhà rất lớn và sức nóng từ khán đài để tạo khác biệt.
“Nếu nhìn vào trận đấu tối nay, tất cả người hâm mộ đều đến sân và sân vận động đã kín chỗ. Tôi nghĩ trận gặp Việt Nam cũng sẽ như vậy. Lợi thế là chúng tôi được thi đấu trên sân nhà. Mục tiêu của chúng tôi vẫn vậy: ra sân, chiến đấu và giành chiến thắng”, Pavithran nói
Với phong độ đang lên cùng sự tự tin ngày càng lớn, Pavithran là mối nguy mà Việt Nam không thể xem nhẹ. Một khoảnh khắc mất tập trung trước cầu thủ 21 tuổi này có thể khiến Malaysia trả giá, đặc biệt khi họ được tiếp sức bởi một sân vận động rực lửa.



















_m.jpg)




