4 năm trước, người hâm mộ Đông Nam Á thường xuyên đưa Nguyễn Công Phượng và Chanathip Songkrasin lên bàn cân so sánh. Bởi họ là niềm hy vọng số 1 của tương lai bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở thời điểm lúc bấy giờ. 4 năm sau, cán cân ấy đã chênh lệch về phía ngôi sao của Thái Lan.
Cùng sang Nhật Bản nhưng Chanathip Songkrasin thi đấu chói sáng ở J.League 1 và thậm chí được Consadole Sapporo mua đứt với phí 2,5 triệu eurp. Trong khi đó, sau 1 năm không hòa nhập được với Mito Hollyhock ở J.League 2, Công Phượng đã phải trở lại HAGL.
Thậm chí ở thời điểm hiện tại, Phượng không phải là quân bài số 1 trong tay HLV Park Hang Seo, khi rõ ràng Nguyễn Quang Hải mới là người thường xuyên tạo ra sự bùng nổ.

Nhưng bóng đá chẳng thể nói trước được điều gì. Trong lượt trận thuộc vòng 1/8 tối nay, Chanathip đã không thể làm điều mà Công Phượng đã làm, đó là "mở khóa" tinh thần đội nhà. Khi Việt Nam gặp khó khăn trước Jordan và thậm chí là dẫn bàn trước, Công Phượng đã chớp cơ hội đúng lúc đúng chỗ sau đường chuyền của Trọng Hoàng để sút tung lưới Jordan.
Bàn thắng của Công Phượng đã khiến thế trận thay đổi hoàn toàn. Như cách mà HLV Vital Borkelmans của Jordan đã nói: “Các cầu thủ Jordan bỗng dưng gặp chút sợ hãi và lo lắng sau bàn thua kể trên”. Chung cuộc, hiệu ứng sau bàn thắng của Công Phượng đã giúp Việt Nam đánh bại Jordan để vào vòng tứ kết.
Người Thái khởi đầu dễ dàng và thuận lợi hơn Việt Nam rất nhiều. Họ có bàn dẫn trước từ rất sớm. Họ chơi bóng và làm chủ thế trận suốt 2/3 thời gian trên sân. Nhưng 2 bàn thua chỉ trong vòng 4 phút (67 và 71) trước Trung Quốc đã khiến Thái Lan không thể kiểm soát được tình hình. Trong bối cảnh bỗng dưng bị dồn vào chân tường như thế, người Thái đã thực sự chờ đợi phút giây tỏa sáng của những ngôi sao, mà điển hình trong đó là Chanathip Songkrasin.

Chanathip (số 18) không tạo ra đột biến cho Thái Lan khi Trung Quốc dẫn ngược - Ảnh: AFC
Thế nhưng câu trả lời của “Messi Thái” lại là con số 0 tròn trĩnh. Không một pha dứt điểm gây nguy hiểm về khung thành Trung Quốc, không một đường chuyền tạo cơ hội sáng nước cho đồng đội, Chanathip bỗng dưng hiền lành như một chú mèo con trước con hổ lớn mang tên Trung Quốc. Thái Lan bị loại một cách đầy cay đắng bởi ngôi sao của họ chơi một trận mờ nhạt.
Ngôi sao có nhiều loại ngôi sao. Có loại ngôi sao tỏa sáng từ trận này sang trận khác. Và có những ngôi sao biết cách đưa đội nhà vượt qua khó khăn ở những trận đấu một mất một còn. Công Phượng hiện giờ có thể chẳng bì được Chanathip về giá trị hay đẳng cấp. Nhưng ở một trận đấu mà đội nhà cần anh, Công Phượng vẫn biết cách để người ta nhớ đến mình.
Anh khác Chanathip hôm nay là ở chỗ đấy.