Theo dõi thông tin

Nụ cười bí ẩn của 'người hùng' giúp Trung Quốc giành HCĐ ASIAD sau 28 năm 

Tại trận tranh HCĐ bóng đá nam ASIAD 2026, thủ môn Li Hao trở thành “người hùng” của U23 Trung Quốc khi hai lần cản phá thành công các cú sút luân lưu, góp phần giúp đội nhà đánh bại U23 Uzbekistan với tổng tỷ số 6-5, qua đó giành tấm HCĐ ASIAD sau 28 năm chờ đợi.

    U23 Trung Quốc đã giành HCĐ ASIAD 2026

    Chiều ngày 3/10, trận tranh HCĐ bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra tại sân vận động Toyota, Aichi. U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 2-2 trong 120 phút trước khi giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu, qua đó thắng chung cuộc 6-5 và lần đầu tiên sau 28 năm trở lại bục trao huy chương bóng đá nam ASIAD. Tờ Sohu có bài viết về thủ môn Li Hao trước loạt “đấu súng”. Tờ này miêu tả, thủ môn của U23 Trung Quốc liên tục xoay vai, vận động cơ thể, rồi bất ngờ nở một nụ cười đầy khó đoán. Đó dường như là dấu hiệu cho thấy anh hoàn toàn không bị áp lực trước thời khắc quyết định.

    Ngay ở lượt sút đầu tiên của Uzbekistan, Li Hao đã phán đoán chính xác hướng bóng. Anh đổ người và dùng tay cản phá thành công cú đá của đối phương. Khán đài như nổ tung, trong khi thủ môn Trung Quốc chỉ bình thản đứng dậy, quay lại nhìn các đồng đội ở hàng phòng ngự với ánh mắt như muốn nhắn nhủ: “Đừng lo lắng”. Đến lượt sút thứ ba, kịch bản một lần nữa được lặp lại. Cầu thủ Uzbekistan thực hiện cú sút mạnh vào góc gần, nhưng Li Hao tiếp tục đọc đúng hướng và dùng tay đẩy bóng ra ngoài. Hai lần đối mặt, hai lần Li Hao chiến thắng.

    Mỗi pha cứu thua của anh lại khiến hy vọng của Uzbekistan bị chặn đứng ngay trước vạch vôi. Đáng chú ý, sau cả hai lần cản phá, máy quay đều bắt được nụ cười đặc biệt của Li Hao. Anh dường như tận hưởng từng khoảnh khắc của loạt luân lưu thay vì chịu sức ép khủng khiếp thường thấy ở một thủ môn trong những trận đấu như vậy.

    Niềm vui của Li Hao và các đồng đội

    Trước khi loạt sút bắt đầu, Li Hao từng hô lớn để động viên các đồng đội: “Cứ làm thôi!”. Khi bước vào loạt đấu súng, những người thực hiện nhiệm vụ vẫn phải đối mặt với áp lực rất lớn. Liu Haofan đá hỏng ở lượt đầu tiên, nhưng Zhu Chenjie, Xiang Yuwang và Yimulan lần lượt thực hiện thành công.

    Ở lượt thứ năm, Peng Xiao tung cú đá quyết định, giúp U23 Trung Quốc thắng 4-3 trong loạt luân lưu. Tỷ số chung cuộc 6-5 nghiêng về Trung Quốc.

    Tấm HCĐ ASIAD vì thế đã thuộc về U23 Trung Quốc sau 28 năm chờ đợi. Theo truyền thông Trung Quốc, Wang Yudong với cú sút xa đẹp mắt, Hu Hetao với pha bứt tốc ghi bàn cùng màn trình diễn đầy nỗ lực của toàn đội đều là những điểm sáng đáng chú ý. Tuy nhiên, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu là Li Hao.

    Trong một trận đấu mà Trung Quốc phải chịu sức ép rất lớn sau khi Uzbekistan hai lần tìm được bàn gỡ, thủ môn này đã đứng vững ở thời điểm quan trọng nhất. Hai pha cản phá trong loạt luân lưu không chỉ trực tiếp mở đường cho chiến thắng mà còn giúp đồng đội có thêm sự tự tin để hoàn thành nhiệm vụ.

    H.Đ • 43 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay