Bóng Đá Plus trên MXH

Đi tìm nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam

19:21 ngày 25/08/2017
Đâu là nguyên nhân khiến cho U22 Việt Nam mặc dù được đánh giá rất cao trước khi SEA Games 29 diễn ra nhưng đã phải xách va li về nước sau khi vòng đấu bảng diễn ra?
    Như vậy là trận đấu cuối cùng tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 diễn ra tại Kuala Lampur (Malaysia) đã kết thúc với kết quả U22 Việt Nam thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan. Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia đã giành chiến thắng trước U22 Campuchia với tỷ số 2-0. Với kết quả này, U22 Thái Lan giành ngôi đầu bảng, cùng U22 Indonesia giành quyền vào chơi tại bán kết môn bóng đá nam Sea Games 29.

    Còn U22 Việt Nam đã chính thức bị loại sau 3 trận thắng được 9 điểm, 1 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 12 bàn thắng và để lọt lưới 4 bàn. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho U22 Việt Nam mặc dù được đánh giá rất cao trước khi SEA Games 29 diễn ra nhưng đã phải xách va li về nước ngay sau vòng đấu bảng?

    Đội tuyển u22 của chúng ta dù cố gắng nhưng vẫn bị loại - Ảnh: Minh Tuấn
    Đội tuyển u22 của chúng ta dù cố gắng nhưng vẫn bị loại - Ảnh: Minh Tuấn
    Đội tuyển U22 của chúng ta dù cố gắng nhưng vẫn bị loại - Ảnh: Minh Tuấn

    Trước khi môn bóng đá nam tại SEA Games 29 diễn ra, U22 Việt nam được đánh giá là đội tuyển khá đồng đều với những cầu thủ được thi đấu với nhau trong một thời gian dài cùng một huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên khi bước vào thi đấu mới thấy những kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà đã sớm nhận được câu trả lời. U22 Việt Nam sớm bị loại sau khi vòng đấu bảng kết thúc. Hãy cùng nhau đi tìm nguyên nhân.

    Thứ nhất là sự kỳ vọng quá sớm. U22 Việt Nam là đội tuyển được đánh giá là tập thể khá đồng đều, có kỹ thuật và tư duy chơi bóng khá linh hoạt. Sau những trận đấu giao hữu trước thềm SEA Games 29, U22 Việt Nam đã giành được những tình cảm của giới chuyên môn, người hâm mộ và sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông khu vực.

    Chúng ta có hàng công khá mạnh - Ảnh: Minh Tuấn
    Chúng ta có hàng công khá mạnh - Ảnh: Minh Tuấn
    Chúng ta có hàng công khá mạnh - Ảnh: Minh Tuấn

    Với nòng cốt là những cầu thủ của lứa U19 HAGL đã từng gây sốt tại khu vực với lối đá ngắn, nhỏ, ban bật đẹp mắt như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường..., U22 Việt Nam tạo nên sự kỳ vọng lớn lao đến nỗi ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB HAGL đã tự tin tuyên bố "Nếu không giành HCV SEA Games lần này, bản thân tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc tại VPF và VFF".

    Thứ hai chính là sự kỳ vọng quá lớn của giới truyền thông trong nước. Mở màn với những chiến thắng 4 sao trước Campuchia, Timor Leste hay Philippines, U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Indonesia - một đối thủ khó chơi với những cầu thủ có thể hình, thể lực và đá áp sát, sẵn sàng chịu khó chơi rắn để dằn mặt đối phương. Đá với một đối thủ như vậy, mặc dù đã làm chủ thế trận nhưng những gì U22 Việt Nam tạo được chỉ là những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc.

    Với 1 điểm sau 90 phút, nỗi lo bị loại sau vòng đấu bảng đã dần hiện hữu khi ở trận đấu cuối cùng, chúng ta phải đối mặt với một Thái Lan kinh nghiệm và đẳng cấp. Mặc dù tại SEA Games lần này, U22 Thái Lan không được đánh giá cao nhưng với những sai lầm cơ bản của cá nhân thủ môn Phí Minh Long cùng những cầu thủ đã bị vắt kiệt sức trong trận đấu với U22 Indonesia, U22 Việt Nam đã phải nhận 3 bàn thua trắng và bị loại.

    U22 Việt Nam đã bị vắt kiệt sức lực sau trận đấu gặp Indonesia thế nên không khó hiểu khi chúng ta không đủ thể lực với trận đấu quyết định gặp Thái Lan - Ảnh: Minh Tuấn
    U22 Việt Nam đã bị vắt kiệt sức lực sau trận đấu gặp Indonesia thế nên không khó hiểu khi chúng ta không đủ thể lực với trận đấu quyết định gặp Thái Lan - Ảnh: Minh Tuấn
    U22 Việt Nam đã bị vắt kiệt sức lực sau trận đấu gặp Indonesia nên không khó hiểu khi chúng ta không đủ thể lực cho trận đấu quyết định gặp Thái Lan - Ảnh: Minh Tuấn

    Thứ ba là bị lộ bài. Những chiến thắng trước Timor Leste, Campuchia và Philippines đã làm cho người hâm mộ cả nước phấn khích nhưng chính những chiến thắng đó của các cầu thủ U22 Việt Nam đã chỉ ra nhược điểm lớn nhất: Đó chính là những kĩ năng, những điểm mạnh của toàn đội đã nhanh chóng được phô diễn và đó cũng là điểm yếu của chúng ta khi bị BHL của Indonesia và Thái Lan đọc vị. 

    Khi bị bắt bài, bên cạnh sự kỳ vọng quá lớn, cộng với sức ép từ cầu thủ đội bạn, những đôi chân của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường như đeo chì. Hệ quả là nhận thất bại và phải về nước sớm.

    Những chiến thắng bùng nổ trước các đối thủ yếu như Đông Timor, Campuchia khiến chúng ta bị lộ bài - Ảnh: Minh Tuấn
    Những chiến thắng bùng nổ trước các đối thủ yếu như Đông Timor, Campuchia khiến chúng ta bị lộ bài - Ảnh: Minh Tuấn
    Những chiến thắng bùng nổ trước các đối thủ yếu như Đông Timor, Campuchia khiến chúng ta bị lộ bài - Ảnh: Minh Tuấn

    Ngoài những nguyên nhân trên, có thể còn có những nguyên nhân khác như sự bảo thủ của BHL khi vẫn tin dùng Tuấn Tài khi anh này khá vô duyên trong những trận đấu lớn, hay những sai lầm cá nhân của Phí Minh Long trong trận đấu cuối cùng cũng không được HLV Hữu Thắng sửa sai... đã khiến cho U22 Việt Nam phải nhanh chóng về nước sau vòng bảng.

    Sau SEA Games, còn rất nhiều việc phải làm nếu chúng ta muốn có một kết quả tốt hơn...

    Các cầu thủ U22 Việt Nam gập người xin lỗi NHM

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Lê Quang Thức • 19:21 ngày 25/08/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • long 19:27 ngày 25/08/2017

      việc lộ bài là nhãn tiền chứ có phải truyện mới mẻ bất nghờ đâu mà vẫn mắc phải chứng tỏ HLV rất dốt và bảo thủ. Ông Thắng nghỉ đi là đúng rồi.

    • Vtc 19:43 ngày 25/08/2017

      Chúng tự thua chính mình chứ đối thủ chẳng giỏi hơn

    • nguyen thanh hai 20:26 ngày 25/08/2017

      B Nguyên nhân thua là do Hlv kem.Điều chỉnh chiến thuật kém,truyền đạt cách đá kém, nhìn vào sơ đồ đá với thái không biết ý hlv muốn đá công hay đá thủ. Lẻ đá với thái nếu đọc vị thái không mạnh thì tấn công phủ đầu để đối phương phán đoán sai về mặt tiếp cận trận đấu (họ nghĩ chúng ta thủ) từ phán sai sẽ sinh ra lung tung,từ đó chúng thoải mái sẽ thanh thoát hơn. Còn xác định đá thủ thì cất Tuấn Tài chỉ để Phượng đá trên hai cánh,hvệ như các trận trước, tiền vệ đưa ĐôngTriều vào đá với TA, XT.

    • Thắng 20:48 ngày 25/08/2017

      Tâm lý sợ người thái,,,, cứ gặp thái đá rất ngu..không biết có bị iểm bùa hay bán độ chăng. 😒😒

    • Trần Vĩnh Tuyên 21:04 ngày 25/08/2017

      Chiến thuật nửa vời, công ko ra công, thủ ko ra thủ. Nếu thủ thi dùng Đông Triều, công thì T.A+Quang Hải. Hoc trò của ông Miura ko xong, bất tài sao ko nghỉ sớm.

    • Yêu bóng đá 21:32 ngày 25/08/2017

      Trình độ bóng đá của Việt Nam chỉ ngang tầm Indo, Malay, Myanmar, và dưới cơ Thái Lan. Chúng ta thua Thái Lan không có gì bất ngờ. Chỉ tại NHM quá ảo tưởng về trình độ đội nhà do báo chí PR các kiểu. Các cầu thủ chỉ giỏi đá giao hữu, thích thể hiện bản thân, thiếu kinh nghiệm, tư duy chiến thuật kém.

    • Le Dai 21:50 ngày 25/08/2017

      Chúng ta pr quá mức khả năng chúng ta có, muốn vô địch phải hội tụ mọi yếu tố.vn vẫn muôn thuở kỹ năng thi đấu yếu, đến lúc đừng nâng tầm chúng ta quá khi ta chưa gặpcđối thủ thực sự.lối đá nhỏ như vậy cầu thủ phải giỏi, trình đọ của ta chỉ mức tạm tạm thôi.thực tế phơi bầy ra trong trận đấu.

    • lê văn nghĩa 22:34 ngày 25/08/2017

      đừng nói cầu thủ bị tâm lí,mà là chính hlv bị tâm lí sợ thua thái,chỉ mình ông thắng hiểu

    • Toan 22:48 ngày 25/08/2017

      Hlv là phải biết giau bai k để đối thủ bat bài thi moi an được người ta, nên VN thua là đúng tất cả quần bài đã bị lộ thi làm sao thắng được Indo hay thái, nếu tuyển VN có nhiều mesi, suarez, hay ronando, thi đá kiểu j cũng thắng thái cho dù lo bài

    • Nsthai 23:44 ngày 25/08/2017

      Người bị tâm lý là hlv chứ ko phải cầu thủ. Ko nên chê trách cầu thủ nào ở seegames lần này ngoài minh long. Chúng ta sợ thái sao không khôn ngoan áp đảo để giữ thế ? Mà lại lui vào tường chịu trận. Cả hiệp 1 chúng ta đã chủ động để họ ép sân.

    • hoangton 00:59 ngày 26/08/2017

      Bhl quá tu tin nên dê các cau thu vn phô diễn suc mạnh voi các đội yêu hơn vi nên bi loại vi bị các đối thủ ngang tầm bat bài

    • nguyen van tung 01:23 ngày 26/08/2017

      tôi xin phép được bình luận thế này nhé. bóng đá việt nam chung ta muốn tiến sâu và nghĩ tới các danh hiệu, thì chúng ta phải thừa nhận rằng thái lan qúa mạnh. họ ờ một đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với chúng ta.ở DNA họ là số một, chỉ có thừa nhận và chấp nhận như thế khi đối đầu với họ chúng ta mới chiến đấu được với tâm lý cửa dưới, thắng thua cũng được.

    • Trần Phi Hồng 07:21 ngày 26/08/2017

      Cách đây 10năm vn có thành phần tốt nhất giải lứa văn Quýên, thì lại đồng tiền làm mờ đi phẩm chất. 3 thế hệ từ Huỳnh Đức, Văn Quýên, rồi tới lứa Công Phượng, các anh giải trình như thế nào, quá buồn....

    • Trần đăng khoa 09:00 ngày 26/08/2017

      Thua thái là do toàn đội

    • Nguyễn Vũ Duy 09:35 ngày 27/08/2017

      Đưa đội hình mạnh nhất đá với mấy đội yếu. Đây là sai lầm của bhl

    • LênLê 11:21 ngày 27/08/2017

      Nếu gặp các đối thủ mạnh trc thì có mọi chuyện đã khác

    • hoangvinh 22:50 ngày 29/08/2017

      thua thái tức nhưng không bằng hòa indô .sao không thai quang hải đức chinh sớm hơn khi đội hình chính không hiệu quả.ha indô thì vào vòng trong rồi tính tiếp về nước sớm tôi không cam tâm khi mấy trận đầu.đa rất hây

    • nguyễn van hân 15:58 ngày 03/09/2017

      thua là do các cầu thủ chưa đủ tự tin khi giao đấu với thái lan và các cầu thủ cần phải đồng lòng hơn nữa là phải tìm thêm các cầu thủ bên ngoài vào đội nữa để đàm bảo sự thăng hoa của đội và sự phồn vinh của việt nam để lấy lại phong độ của nhiều năm chước

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay