Giải pháp tuyến giữa cho M.U: Không thể là Rooney!

Anh Dũng
10:13 ngày 01-01-2015
Trong những trận đấu gần đây, HLV Louis van Gaal của M.U có xu hướng bố trí Wayne Rooney đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Song đây không phải là giải pháp tối ưu cho tuyến giữa “Quỷ đỏ”.
Giải pháp tuyến giữa cho M.U: Không thể là Rooney!
Chỉ là chữa cháy
M.U đã trải qua một mùa hè sôi động nhất trong khoảng 27 năm trở lại đây. Bên cạnh sự xuất hiện của tân HLV Van Gaal, BLĐ đội chủ sân Old Trafford còn không tiếc tiền chi đậm để mang về những tân binh đắt giá, trong đó phải kể đến Luke Shaw, Ander Herrera, Angel Di Maria hay Radamel Falcao. 

Tuy nhiên, cơn bão chấn thương liên tục dày vò lực lượng của “Quỷ đỏ”, đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm. Trong bối cảnh đó, HLV Van Gaal đã buộc phải nghĩ đến một phương án mang tính “chữa cháy”: Sử dụng Rooney. 

Rooney đã cố gắng để đảm nhận trọng trách mới mà HLV Van Gaal giao phó  

Tất nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế bởi điểm mạnh của Rooney là được thi đấu ở phía sau lưng hàng tiền đạo, nơi anh có thể thỏa sức vùng vẫy khả năng. Bản thân Rooney cũng nhiều lần bày tỏ trong quá khứ, rằng dù đa năng nhưng anh không muốn phải đá trái với sở trường của mình. 

Từng có lần Rooney hậm hực ra mặt khi Sir Alex Ferguson thường xuyên sử dụng anh ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đến thời David Moyes lên nắm quyền, Rooney ngay lập tức chơi bài ngửa: “Đừng bắt tôi đá tiền vệ”. Rooney sẵn sàng chấp nhận đá hy sinh một vài trận, nhưng không thể bắt anh phải thi đấu thường xuyên ở vị trí không mong muốn.

Song cầu thủ người Anh lại chơi thiếu thuyết phục ở vị trí tiền vệ trung tâm khi đối đầu với Tottenham

Đánh giá về màn trình diễn của Rooney ở vị trí tiền vệ trung tâm những trận đấu vừa qua, trận thắng Newcastle anh đã chơi rất nổi bật, góp dấu giày ở cả ba bàn thắng của MU, bao gồm hai pha lập công và một đường chuyền dọn cỗ cho Van Persie. Bên cạnh đó, cầu thủ 29 tuổi vẫn tham gia điều phối và tranh cướp bóng ở khu vực giữa sân. Đặc biệt hơn, trong nhiều thời điểm của trận đấu, Rooney chơi như một “tiền đạo ảo”: bất ngờ xâm nhập vòng cấm để ghi bàn thắng.

Tuy nhiên, cũng chính trong vai trò đó, Rooney lại chơi mờ nhạt khi phải đối đầu với Tottenham. Anh cùng Carrick đã thực sự mất hút trước lối chơi pressing ngay từ phần sân khách của Tottenham. Hàng tiền vệ không cầm được bóng cũng khiến cho hàng công trở nên “mất tích”. 

Khó có thể so với Scholes
Rooney là một cầu thủ toàn diện. Nhãn quan chiến thuật thông minh, những đường chuyền sắc sảo… là những phẩm chất cần thiết của một cầu thủ thi đấu ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Vì thế, anh từng được đem ra so sánh với Paul Scholes. 

Rooney nên được trả lại vị trí tiền đạo 

Tuy vậy, Scholes dường như là một cầu thủ sinh ra để làm nhà tổ chức trận đấu, với sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc để kiểm soát mọi thứ thông qua đôi chân ma thuật và bộ óc tinh tế của mình. Rooney có thể sở hữu một vài phẩm chất giống với Scholes, nhưng ẩn chứa trong anh đó là bản năng sát thủ, sự thính nhạy trong vòng cấm… ngay cả khi anh phải thi đấu ở vị trí không phải sở trường.

Ngay khi Ander Herrera trở lại, hãy trả Rooney về nơi anh tìm thấy bản ngã của mình. Đừng phạm sai lầm, bởi Rooney sinh ra không phải để làm tiền vệ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Andre Schuerrle sống dưới áp lực! Andre Schuerrle sống dưới áp lực!

    Trong lần hiếm hoi được ra sân ngay từ đầu, tiền vệ người Đức trở nên “vô hình” trước hàng thủ Southampton và nhanh chóng bị thay ra ngay sau hiệp thi đấu đầu tiên bởi Willian.

  • Có một Rooney toàn năng Có một Rooney toàn năng

    Với sự nhiệt huyết vốn có của mình cộng với chiếc băng đội trưởng mà HLV Van Gaal đã giao phó, Rooney đang là người không thể thay thế ở Old Trafford. Rooney là 1 tiền đạo thực thụ nhưng giờ đây, dưới bối cảnh chung về nhân sự của Quỷ đỏ, Van Gaal dần biến anh trở thành 1 cỗ máy hoàn hảo từ khả năng ghi bàn đến phòng ngự.

  • Kết thúc lượt đi Bundesliga: Bayern không đáng bị chỉ trích Kết thúc lượt đi Bundesliga: Bayern không đáng bị chỉ trích

    Có nhiều ý kiến cho rằng sức mạnh của Bayern đang “giết chết” Bundesliga. Thậm chí trong phát biểu mới đây, HLV Juergen Klopp còn khẳng định Hùm xám sẽ phải trả giá vì chính sách “hút máu” của họ. Nhưng nếu xét một cách công bằng thì Hùm xám có đáng phải nhận những chỉ trích đó từ các đối thủ.

  • Liverpool: Đôi chân mềm và thanh gươm rút vội! Liverpool: Đôi chân mềm và thanh gươm rút vội!

    Mùa Giáng sinh 2014, đằng đẵng 7 tháng sau cái ngày Liverpool để hụt mất chức vô địch vào tay Man City. Ở thời điểm mà ai cũng nghĩ The Kop sẽ có chiếc cup đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, Liverpool gục ngã. Giờ đây, có lẽ người Anfield còn chẳng dám hi vọng họ sẽ có “cơ hội” để gục ngã lần nữa.

  • Premier League: Cuộc đua mới chỉ bắt đầu Premier League: Cuộc đua mới chỉ bắt đầu

    Với sự trở lại mạnh mẽ của Man City và Man United, cuộc đua tới ngôi vương tại Premier League một lần nữa quyết liệt và khó lường như vốn có.

  • Thấy gì từ chiến thắng "3 sao" của M.U trước Liverpool? Thấy gì từ chiến thắng "3 sao" của M.U trước Liverpool?

    Phong độ chói sáng của hàng công; màn trình diễn đẳng cấp của De Gea; Michael Carrick là "bộ não" của khu trung tuyến... là những điểm nhấn chính trong chiến thắng 3-0 của M.U tối qua.

  • Góc hoài niệm: Miroslav Klose - Mảng ký ức xưa cũ Góc hoài niệm: Miroslav Klose - Mảng ký ức xưa cũ

    Ngay sau khi thiết lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các kỳ World Cup với thành tích 16 bàn thắng tại Brazil mùa hè vừa qua. Miroslav Klose chính thức nói lời chia tay những cổ xe tăng Đức ở tuổi 36, để lại đó là 71 bàn thắng trong màu áo tuyển Quốc gia, một thành tích mà sẽ rất lâu nữa mới có người xô đổ được.

  • M.U: Vượt vũ môn liệu có “hóa rồng”? M.U: Vượt vũ môn liệu có “hóa rồng”?

    Lần đầu tiên sau hơn một mùa giải, MU mới vào được top 3 Premier League. Đó là thành quả đáng ghi nhận sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Louis van Gaal. Thế nhưng, sẽ rất vội vàng nếu kết luận M.U đã trở lại cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League năm nay.

  • Real có BBC, Barca cũng có MNS Real có BBC, Barca cũng có MNS

    Chứng kiến “bộ ba nguyên tử” Ronaldo – Benzema – Gareth Bale của Real Madrid hủy diệt mọi đối thủ, giúp “Los Blancos” hoàn thành giấc mơ decima sau 12 năm chờ đợi, ban lãnh đạo Barcelona tất nhiên không thể ngồi yên.

  • Tự hào Việt Nam! Tự hào Việt Nam!

    Trong dòng cảm xúc dâng trào vì chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Malalaysia, độc giả Nguyễn Hạ Hưng Sơn ở Thị Trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang đã gửi về BongdaPlus.vn bài thơ mang tựa đề "Tự hào Việt Nam!", để chúc mừng chiến công ấn tượng của thầy trò HLV Miura.

  • Một chiến thắng đỉnh cao Một chiến thắng đỉnh cao

    Nhân chiến thắng đầy quả cảm của ĐT Việt Nam trên đất Malaysia tại trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2014, độc giả Thiền Long Nguyễn Phước Thạnh đã chia sẻ với Bongdaplus.vn một bài thơ đầy cảm xúc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x