PREMIER LEAGUE 2015/16 - VÒNG 15 - SÂN OLD TRAFFORD

22h00 ngày 5/12 Man United vs West Ham: Đại náo Old Trafford

Minh Việt
06:00 ngày 05-12-2015
West Ham đang đứng trước cơ hội lớn trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League hạ toàn bộ Big Five trong một mùa giải, từ Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City và bây giờ chỉ còn thiếu Man United. Trong bối cảnh M.U thi đấu ngày một tệ và còn bị phân tâm, liệu thầy trò Slaven Bilic đủ sức đánh sập Old Trafford…
22h00 ngày 5/12 Man United vs West Ham: Đại náo Old Trafford
* BongdaPlus.vn tường thuật trực tiếp trận đấu này từ 21h00 ngày 5/12

SỨC ÉP NGÀN CÂN

Dẫn dắt M.U là công việc thú vị. Bất cứ HLV nào cũng muốn một lần trong đời ngồi lên “ghế nóng” ở Old Trafford. Nhưng vinh quang nhiều thì cũng đi kèm với sức ép lớn. Louis van Gaal hiểu rõ điều này hơn ai hết. Ông có lẽ là HLV hiếm hoi trên thế giới dù đang giúp M.U bất bại 10 trận liên tiếp nhưng vẫn bị chỉ trích tơi bời

Quả thật, trận hòa Leicester 1-1 vòng trước đã là trận bất bại thứ 10 liên tiếp của M.U trên mọi đấu trường. Thậm chí, M.U còn vừa cầm hòa một Leicester từng đứng trên ngôi đầu Premier League. Nhưng lời khen thì chẳng thấy đâu. Thay vào đó, sau 90 phút ở sân King Power, Quỷ đỏ lại chỉ nhận thêm những tiếng chê bai. 

Những người chỉ trích nói rằng M.U chẳng có chút tiến bộ nào, vẫn là đội bóng đặt quá nặng yêu cầu về kiểm soát bóng. M.U kiểm soát bóng hàng đầu Premier League mùa này với trung bình 57,3% thời gian mỗi trận. Vấn đề nằm ở chỗ, Quỷ đỏ lại không biết biến ưu thế về kiểm soát thế trận thành đòn knock-out hạ gục đối phương. Bằng chứng là họ chỉ tung ra trung bình 10,4 cú sút/trận, ít hơn cả… đội bét bảng Aston Villa. Chứng kiến cách chơi tẻ nhạt ấy, CĐV M.U thậm chí còn la ó đòi đội nhà chơi tấn công nhiều hơn. Và khi yêu cầu không được đáp ứng, họ thất vọng rồi bỏ về phải 10 phút trước khi trận đấu kết thúc (trận hòa 0-0 với PSV ở vòng bảng Champions League).

Trận hòa Leicester 1-1 vòng trước  là trận bất bại thứ 10 liên tiếp của M.U trên mọi đấu trường

Tất cả khiến không khí ở Old Trafford ngày một ngột ngạt. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ 2 ngày trước trận gặp West Ham, tờ Daily Mail tiết lộ làn sóng bất mãn của các học trò dành cho Van Gaal đang leo thang. Các ngôi sao M.U không hài lòng về phong cách chơi bóng dưới thời Van Gaal, không hài lòng cả về việc HLV này tổ chức quá nhiều buổi họp tẻ nhạt, xâm chiếm thời gian riêng tư của các học trò. Nói vậy để thấy, M.U đang có sự chuẩn bị cực tệ về tinh thần trước cuộc tiếp đón West Ham. 

WEST HAM HOÀN TẤT BỘ SƯU TẬP 

Trong khi M.U căng cứng thì West Ham lại rất tự tin. Sau 14 vòng, Slaven Bilic cùng các học trò đang đứng ở vị trí thứ 8. Điều ấn tượng nhất mà West Ham tạo ra từ đầu mùa không phải việc thường xuyên góp mặt trong Top 4, mà là họ đang trở thành “sát thủ” diệt ông lớn xứ sương mù. Trong 6 chiến thắng mà West Ham giành được đến thời điểm này đã có tới 4 trận là các thắng lợi trước Arsenal, Liverpool, Man City và Chelsea. Chi tiết hơn, West Ham từ đầu mùa đã kéo sập những pháo đài khó chinh phục nhất xứ sương mù như Etihad, Anfield và Emirates. 

4/5 thành viên của Big Five đều đã là bại tướng của West Ham. Điều này có nghĩa tối nay, nếu West Ham hạ gục nốt M.U thì họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League toàn thắng trước Big Five trong nửa đầu mùa giải. Họ cũng sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử Premier League thắng cả Arsenal, Liverpool, Man City và M.U trên sân khách trong một mùa bóng. Đó thực sự là thành tích đáng nể của thầy trò Bilic. Nên nhớ, đến cả Chelsea của Jose Mourinho vốn nổi tiếng đá đại chiến hay cũng chưa bao giờ hạ gục được tất cả những thành viên trong Big Five chỉ trong 1/2 mùa giải kể từ khi Người đặc biệt trở lại Stamford Bridge.  

4/5 thành viên của Big Five đều đã là bại tướng của West Ham

Lối chơi của West Ham dưới thời Bilic rất kỷ luật và luôn cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công. Cho dù “nhạc trưởng” Dimitri Payet vắng mặt vì chấn thương, West Ham vẫn còn nhiều cầu thủ chơi phản công tốt như Victor Moses hay Mauro Zarate. Khi M.U đang không có sự chuẩn bị tốt nhất, West Ham đã sẵn sàng đại náo Old Trafford để hoàn tất bộ sự tập “người khổng lồ” Premier League. 

THÔNG TIN

* M.U: Vắng Rooney, Shaw, Jones, Valencia, Herrera, Rojo (chấn thương). 

* West Ham: Vắng Payet, Sakho, Valencia (chấn thương). 

* M.U thắng 3 thua 6/11 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà họ chỉ thắng 1/5 trận gần nhất theo châu Á.

* 7/9 trận gần nhất của M.U có tổng bàn thắng là số chẵn. 

* West  Ham thua theo châu Á 6/8 trận gần nhất.
 
* 18 trận gần nhất của West Ham có ít nhất 1 bàn thắng trong 45 phút đầu.

ĐẶC BIỆT  

Tối đa 2 bàn 
8/9 trận gần nhất của M.U có tối đa 2 lần lưới rung. 3/4 trận gần nhất của West Ham có kịch bản tương tự. M.U đang có hàng công cực tệ nên trận này nhiều khả năng khó có nhiều hơn 2 bàn thắng.

Không quá 1 bàn hiệp 1
6/8 trận gần nhất của M.U không có bàn thắng trong 45 phút đầu. 5 trận sân nhà gần nhất của họ cũng có tỷ số 0-0 khi hiệp 1 khép lại. Trận này nhiều khả năng khó có ngoại lệ. 

CON SỐ

3 Wayne Rooney ghi 3 bàn/3 trận gần nhất ở Premier League gặp West Ham. 

8 M.U giữ sạch lưới 8 trận/14 vòng, nhiều nhất ở Premier League mùa này. 

10 Trong 19 lần hành quân đến sân Old Trafford ở Premier League, West Ham mới ghi vỏn vẹn 10 bàn. 

13 M.U bất bại 13 trận gần nhất ở Premier League gặp West Ham. Chưa hết, M.U cũng toàn thắng cả 7 trận sân nhà gần nhất gặp West Ham.

ĐỐI ĐẦU

Tháng 12, West Ham trội hơn M.U

Trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh, West Ham chắc chắn đối đầu phải kém hơn Man Utd. Nhưng riêng 11 lần đối đầu vào tháng 12, Búa tạ lại trội hơn Quỷ đỏ với 5 thắng, 2 hòa và 4 bại, trong đó có 2 trận thắng ngay tại Old Trafford vào các năm 1961 và 2001. 

(*) Thành tích đối đầu giữa M.U và West Ham trong tháng 12

HỌ NÓI GÌ?

HLV Louis van Gaal (M.U)
“Tôi đã nhiều lần ở trong thời khắc còn khó khăn hơn cả hiện tại. Bởi vậy, tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Tôi có triết và kế hoạch riêng cho M.U. Dù thế nào thì tôi cũng vẫn sẽ luôn đi theo con đường mình đã chọn”.

HLV Slaven Bilic (West Ham)
“M.U đang giành chiến thắng liên tiếp và ít phải nhận bàn thua. Đội bóng ấy bây giờ nhanh hơn, sôi nổi hơn thời Sir Alex Ferguson. Họ rất khác biệt. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại nói M.U là buồn tẻ”.


DỰ ĐOÁN: 0-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?


M.U khủng hoảng vị trí hậu vệ trái
Hậu vệ Marcos Rojo vừa dính chấn thương vai trong buổi tập gần nhất của M.U. Có khả năng Rojo sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng 1 tháng. Với chấn thương mới nhất của Rojo, M.U đang khủng hoảng vị trí hậu vệ cánh trái. Bởi trước đó, họ cũng mất một cầu thủ chạy cánh trái khác là Luke Shaw. Van Gaal có thể sẽ phải kéo Ashley Young xuống hoặc đẩy Daley Blind ra đá hậu vệ cánh trái để thay thế Rojo. 


Quỷ đỏ tạo cơ hội ăn bàn ít thứ 3 ở Premier League
Kênh Sky Sports vừa chỉ ra thêm những thống kê về khả năng tấn công kém cỏi của M.U. Đó là việc họ tạo ra cơ hội ăn bàn ít thứ 3 ở Premier League mùa này. Cụ thể, sau 14 vòng M.U mới tạo ra 107 cơ hội ăn bàn, chỉ khá hơn Newcastle (102) và West Brom (92). Chưa hết, M.U cũng cần tới trung bình 74,3 đường chuyền mới tạo ra được 1 cơ hội, nhiều nhất ở Premier League mùa này. 


Van Gaal muốn có tài năng trẻ Oxford
Theo thông tin từ The Times thì HLV Van Gaal đang muốn có sự phục vụ của tài năng trẻ Reece Oxford (West Ham) ngay trong tháng 1 tới. Mức giá của tiền vệ trung tâm mới 16 tuổi này hiện khoảng 8 triệu bảng. Thực ra, Quỷ đỏ muốn có sự phục vụ của Oxford từ mùa trước, khi chứng kiến cầu thủ này toả sáng trong màu áo U21 West Ham. Mùa bóng năm nay, Oxford đã chơi 132 phút ở Premier League và đá cực hay ở chiến thắng 2-0 trước Arsenal tại vòng 1. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x