Nhưng điều đáng chú ý là Arsenal của mùa giải 2002/03 chỉ cán đích ở vị trí thứ 2. Mà đó vẫn là “Thế hệ vàng” của HLV Arsene Wenger, với những Vieira, Seaman, Bergkamp, Pires, hay Henry. Việc bị hụt hơi vào nửa sau của mùa giải vẫn là một bản sắc của Arsenal dưới thời Wenger. Và hiện tại, cho dù thành tích của Wenger vẫn nhỉnh hơn của 11 năm trước về điểm số, nhưng vẫn có đầy lý do để nghi ngờ điều đó có thể tái hiện trong năm 2014.
Hiệp 1 của trận gặp Newcastle đã thể hiện rằng Arsenal vẫn đang có sức ì cần được giải thoát. Họ tỏ ra khá bất lực trong việc tiếp cận khung thành của đối phương. Đặt trong mạch phong độ chung, với việc đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng, có những vấn đề khá rõ ràng cần được giải quyết trong kỳ chuyển nhượng tới. Chiều sâu đội hình của Arsenal vẫn có gì đó đáng nghi ngờ.
Giroud ghi bàn sau một chuỗi 5 trận liên tiếp “tịt ngòi”, không đồng nghĩa với việc người ta có thể yên tâm hoàn toàn về hàng tiền đạo của Arsenal. Cả trận đấu này, anh chỉ có 3 pha dứt điểm, và chỉ có 2 trong số đó là trong vòng cấm. HLV Wenger vẫn đang muốn có thêm một chân sút đẳng cấp nữa, và đó là một nguyện vọng hợp lý. Mục tiêu đang được đồn thổi nhiều nhất là Karim Benzema từ Real Madrid.
Mikel Arteta cũng không còn được HLV Wenger coi là giải pháp tối hậu cho việc giữ thế trận ở khu vực giữa sân. Ngay từ hồi mùa Hè, ông đã cố gắng tìm cách sở hữu Luis Gustavo từ Bayern Munich, và dù thất bại, những thông tin Arsenal đang cố mua Gustavo một lần nữa từ Wolfsburg vẫn đang xuất hiện dày đặc. Người ta hiểu rằng HLV người Pháp vẫn chưa hài lòng với khả năng giữ nhịp của cả đội, đặc biệt là trong những cuộc đấu với các hàng tiền vệ mạnh, như là Man City hay thậm chí là Newcastle đêm qua.
Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề cần được giải quyết, có thể dễ dàng nhận ra sự tiến bộ vượt bậc của Arsenal so với chính họ trong quá khứ. Và chưa bao giờ trong suốt 8 năm qua, hy vọng vô địch sáng rõ đến thế.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn