Nhìn Kevin de Bruyne thăng hoa ở Man City, ít ai ngờ trước đây anh từng có giai đoạn bị tổn thương ghê gớm vì bị ác cảm, quy chụp bởi sự rụt rè, ít nói của mình. Nhưng chính cú sốc tâm lý đầu đời ấy đã khiến De Bruyne trở nên mạnh mẽ hơn trên hành trình theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao.
Cú sốc tâm lý
Đêm nay, De Bruyne được biết bao fan Man City kỳ vọng có thể giúp Man xanh lật ngược thế cờ trước Tottenham ở tứ kết Champions League. Trong khi hồi hộp chờ đợi màn trình diễn của De Bruyne trong trận lượt về giữa Man City và Tottenham, người hâm mộ có cơ hội hiểu hơn về con người tiền vệ người Bỉ này, nhất là những diễn biến nội tâm của anh. De Bruyne vừa cởi mở chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp trên trang The Players’ Tribune. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến cú sốc tâm lý mà anh phải chịu thời đang ăn tập trong lò đào tạo của Genk.
De Bruyne vào học viện đào tạo của Genk hồi 2005, khi anh 14 tuổi. Anh bảo đó là quyết định thay đổi cuộc đời mình. Hồi đó, từ nhà De Bruyne tới lò của Genk cần thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng đồng hồ. Người nhà của De Bruyne khuyên anh không nên ăn tập xa nhà như vậy, nhất là khi anh thuộc mẫu người rụt rè, ít nói. Bản thân De Bruyne cũng tự nhận mình là người ít nói. Anh tâm sự: “Từ nhỏ, tôi đã rụt rè, ít nói rồi. Tôi không có bộ PlayStation để chơi. Tôi không có nhiều bạn bè thân. Tôi chỉ có nhu cầu thể hiện mình với trái bóng’. De Bruyne quyết vào lò của Genk mặc sự can ngăn của cha mẹ.
Ở nhà đã rụt rè rồi, khi đến Genk, Bruyne càng rụt rè. Cả tuần được nghỉ mỗi ngày Chủ nhật thì De Bruyne về thăm nhà. De Bruyne tự nhận 2 năm đầu trong lò đào tạo của Genk là 2 năm cô độc nhất trong cuộc đời anh. Nhưng không sao. Với De Bruyne, nhu cầu lớn nhất của anh là được chơi bóng. Miễn được chơi bóng, mọi thứ khác không quan trọng.
Từ nhỏ, De Bruyne đã ít nói và chỉ có nhu cầu thể hiện mình trên sân bóng
Năm thứ nhất ở Genk, De Bruyne sống trong ký túc. Năm thứ 2, anh cùng các học viên khác được Genk sắp xếp ở cùng gia đình bố mẹ nuôi mà họ chọn cho, để các học viên có cơ hội sống hòa đồng hơn.
De Bruyne nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Anh ăn tập bóng đá đâu ra đấy, học hành không chểnh mảng. Không gây gổ đánh nhau với ai. Không bị các thầy ca cẩm điều gì.
Đến kỳ nghỉ Hè, De Bruyne thu dọn hành lý chào tạm biệt bố mẹ nuôi để về nhà mình. Họ cười nói với anh: “Hẹn gặp lại con sau kỳ nghỉ. Nghỉ Hè vui vẻ nhé”.
Nhưng, cuộc đời ai lường nổi chữ “ngờ”. De Bruyne kể: “Tôi vừa về đến nhà thì đã thấy mẹ đẻ của tôi ngồi khóc từ bao giờ. Tôi cứ tưởng họ hàng nhà tôi có ai vừa mất hoặc có chuyện buồn gì đó. Tôi hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra. Bà trả lời, câu trả lời ám ảnh tôi mãi về sau: “Họ không muốn con quay lại đó nữa”. Tôi thảng thốt: “Mẹ đang nói gì thế ạ?”. Mẹ tôi sụt sùi: “Bố mẹ nuôi của con không muốn con ở cùng họ nữa”. “Cái gì cơ mẹ? Tại sao lại thế chứ?”, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi tiếp tục sụt sùi: “Họ bảo tại vì con đấy. Họ bảo con quá lầm lì. Họ bảo không thể giao tiếp với con. Họ bảo con quá khó gần”.
De Bruyne tâm sự tiếp: “Tôi sốc nặng. Gia đình bố mẹ nuôi của tôi không bao giờ phản ánh như thế trực tiếp với tôi cả. Giữa chúng tôi chưa bao giờ cảm giác có vấn đề gì. Hôm tôi xin về nhà nghỉ Hè, họ vẫn còn tươi cười chào tạm biệt tôi như thể mọi thứ đều ổn. Vậy mà họ lại thông báo lên đội bóng rằng họ không muốn cho tôi ở cùng nữa’.
Phía Genk thông báo với gia đình De Bruyne về những gì bố mẹ nuôi của anh phản ánh. Họ đưa anh lại ký túc. Họ kỳ thị anh như thể học viên cá biệt vậy.
Cuộc phản kháng mạnh mẽ
De Bruyne bị tổn thương thực sự. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, anh không cầm được lòng mình. De Bruyne lấy quả bóng, mang ra ngoài sân đá vào hàng rào như hồi bé vẫn hay đá. Cứ như thế hàng giờ đồng hồ. Câu nói “Bởi vì con đấy” cứ văng vẳng trong đầu anh.
De Bruyne quyết không bao giờ khiến mẹ anh phải khóc nữa
Rồi De Bruyne hét lên: “Mọi thứ sẽ ổn. Trong 2 tháng tới, nhất định con sẽ lên đội Một. Với bất cứ giá nào, con cũng sẽ không trở về nhà trong thất bại”.
Trở lại Genk sau kỳ nghỉ Hè, De Bruyne lao vào tập luyện điên cuồng. Hồi đó, De Bruyne đang trong đội B của Genk. Khoảnh khắc thay đổi tất cả diễn ra vào một tối thứ Sáu. De Bruyne được vào sân thay người đầu hiệp 2 một trận của Genk B. Này thì “Họ không muốn con ở đó nữa”. 1 bàn. Này thì “Quá lầm lì”. 2 bàn. Này thì “Quá khó gần”. 3 bàn. Này thì “Họ không muốn con ở đó nữa”. 4 bàn. Này thì “Bởi vì con đấy”. 5 bàn. De Bruyne ghi liền một mạch 5 bàn để xả bao nỗi ấm ức.
Và đúng như De Bruyne đã tự nhủ, anh được đôn lên đội Một của Genk trong vòng 2 tháng. Lúc này, bố mẹ nuôi của anh đến xin nhận De Bruyne về. Như chưa hề có chuyện họ từng hắt hủi anh vậy. Nhưng De Bruyne lắc đầu.
Dù sao De Bruyne cũng cảm ơn sự hắt hủi ấy. Nó đã khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.
Vô duyên với Klopp vì Mourinho
De Bruyne tiết lộ hồi còn dẫn dắt Dortmund, HLV Juergen Klopp đã rất thiết tha mời gọi anh. De Bruyne chỉ không thể về Dortmund theo tiếng gọi của Klopp vì bị HLV Jose Mourinho ngăn cản.
Hiểu lầm về Sterling
De Bruyne thú nhận rằng hồi mới đến Man City, anh cứ đinh ninh Raheem Sterling là cầu thủ đua đòi, mờ mắt vì tiền như các trang báo tại Anh rêu rao. Nhưng về sau De Bruyne nhận ra Sterling rất tốt tính.
Duyên tình cờ với vợ
De Bruyne bén duyên cô vợ Michele Lacroix qua mạng Twitter trong thời gian anh được Chelsea cho Bremen mượn. May nhờ một người bạn hết lòng cổ vũ, De Bruyne mới dám dũng cảm nhắn tin làm quen với Michele trước khi hai bên phải lòng nhau.
Man United đã không thể làm nên một cuộc lội ngược dòng trước Barca nhưng không có nhiều thời gian để khóc cho thất bại này. Điều cần làm với Quỷ đỏ bây giờ là phải tập trung vào đấu trường quốc nội để có mặt trong Top 4 tại Premier League.
Trang Sportbible mới đây đã cho công bố thông tin khá thú vị liên quan đến tiền đạo Alexis Sanchez của Man United. Theo đó, cầu thủ người Chile này kiếm được tới gần 5 triệu bảng chỉ từ việc... đánh bóng băng ghế dự bị.
Paul Pogba đang công khai ý định rời Old Trafford và trước viễn cảnh có thể mất đi ngôi sao sáng giá, Man United dự kiến sẽ tìm cách giữ chân anh bằng một bản hợp đồng mới với mức thù lao tăng gấp đôi. Song, liệu điều này có đáng?
Ai là chân chuyền chăm nhỉ nhất Champions League mùa này? Không phải là cầu thủ của Barcelona dù Sergio Busquets và Ivan Rakitic có lần lượt 707 và 703 đường chuyền. Họ chỉ xếp thứ 2 và thứ ba, sau chân chuyền số 1 Laporte của Man City với 731 đường chuyền. Đây chính là nhân tố tối quan trọng của Man City ở mùa giải này.
HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tin rằng Liverpool sẽ lên ngôi tại Premier League mùa này bởi ông tin rằng câu lạc bộ cũ Man United sẽ đánh bại Man City ở trận đấu bù vòng 31.
Cựu ngôi sao Lee Sharpe của Man United cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer nên bán Romelu Lukaku và Nemanja Matic đồng thời ký hợp đồng với N’Golo Kante của Chelsea.
Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Watford, HLV Unai Emery tự tin chiếc vé dự Champions League 2019/20 đã nằm trong tầm tay Arsenal nhưng ông không hài lòng với cách kiểm soát thế trận của các học trò.
Liverpool và Man City không chỉ là cuộc đua giữa 2 ứng viên cho ngai vàng Premier League mùa này mà còn là màn chạy đua giữa 2 khẩu trọng pháo lợi hại Mohamed Salah và Sergio Aguero. Liệu cú nhấn ga tăng tốc cuối mùa có giúp Salah vượt được Aguero hay không?
Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.
Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.
Soi kèo: Đang cày góc hăng say đồng thời vừa bị loại ở Champions League sẽ càng kích thích tâm lý thi đấu dữ dội, thầy trò Pep Guardiola sẽ đè góc hiệp 1, chung cuộc trong trận Man City vs Chelsea tại bán kết FA Cup.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn