Mauricio Pochettino - Tottenham, rổ rá cạp lại liệu có hay?

Kỳ Lâm
13:48 ngày 13-05-2020
Mauricio Pochettino đang tính đường tái ngộ Tottenham Hotspur. Ông sẽ phải nhìn theo các tấm gương Tốt, Dở & Tồi Tệ của những HLV khác từng ra đi rồi lại quay về đội bóng cũ để đưa ra lựa chọn cho mình.

Khi Mauricio Pochettino bị Tottenham sa thải vào tháng 11/2019, có vẻ như mối duyên giữa 2 bên đã hết. Nhưng bóng đá có một cách kỳ lạ để đưa tình yêu cũ trở lại với nhau. Pochettino đã khiến NHM Spurs mừng thầm khi tiết lộ ông đang mơ ước một ngày nào đó trở về chốn cũ. Vậy hãy xem một số tấm gương tái hợp. 

Pochetti muốn về Spur vì cay hay tìm kiếm vận may?

Về để yêu nhau hơn

Cần nhắc đến vụ HLV Harry Redknapp trở lại Portsmouth năm 2005. Việc ông dám quay trở lại Fratton Park ngay sau khi vừa dẫn dắt kình địch đáng ghét Southampton cho thấy HLV này rất can đảm. Tại đây, ông vẫn là công thần. Bởi ở lần đầu tiên, Redknapp đã dẫn dắt Portsmouth đến Premier League và trụ hạng mùa đó, trước khi gặp mâu thuẫn với BLĐ. 

Sau khi Redknapp ra đi, Portsmouth đã rơi vào nguy cơ xuống hạng. Chính vì thế, vào tháng 12/2005, HLV năm nay 73 tuổi đã quay lại cứu đội bóng cũ. Giải Championship đang hiện hữu trước mắt Portsmouth nhưng sự xuất hiện của ông già gân này đã ngăn chặn kết quả tồi tệ xảy ra. 

Mùa tiếp theo, ông đưa Portsmouth lên hạng 9 chung cuộc, thành tích cao nhất kể từ thập niên 1950. Không những thế, Redknapp còn đem về một FA Cup năm 2008, mùa giải cuối cùng của ông ở đây trước khi chuyển đến Tottenham.

Redknapp là một tấm gương tái hợp thành công

Jupp Heynckes trở lại Bayern vào năm 2011 cũng là một tấm gương tích cực. Người tiền nhiệm Louis van Gaal ra đi, Heynckes được đưa trở lại và sau đó ở tuổi 66, ông là HLV già đời nhất Bundesliga. Ban đầu, sự trở lại của ông là một mớ hỗn độn, về nhì ở cả Bundesliga lẫn Cúp QG (đều thua Dortmund).

Cay đắng hơn, Bayern còn thua cả Chelsea trong trận chung kết Champions League 2012 ngay tại sân nhà và bởi màn luân lưu 11m. Nhưng Heynckes đã lột xác trong mùa 2012/13, khi tạo ra một trong những mùa giải vĩ đại nhất lịch sử của Bayern. Một cú ăn ba gồm cả Champions League. Người kế nhiệm Pep Guardiola đã không thể làm được kỳ tích này.

Giờ hãy xem xét vụ HLV Zinedine Zidane trở lại Real Madrid vào năm 2019. Ông đã ra đi sau khi giúp CLB đoạt 3 danh hiệu Champions League liên tiếp. Thế nhưng, ngay sau đó, Real rơi vào cuộc khủng hoảng HLV, với nạn nhân đầu tiên là Julen Lopetegui và sau đó là Santiago Solari. 

Heynckes tại hợp để tạo ra kỷ lục

Chưa đầy 12 tháng sau khi ra đi, Zidane đã trở lại. Ông được giao nhiệm vụ xây dựng lại một đội bóng già nua nhằm khôi phục sự thống trị tại Champions League sau khi thất bại trước Ajax, và cũng không biết cách vô địch La Liga kể từ mùa 2016/17.

Fabio Capello trở lại Real Madrid năm 2006 cũng được đánh giá là một màn tái hợp tốt. Cả 2 nhiệm kỳ của ông tại Real đều tương đối thành công (1996/97 và 2006/07). Ông vẫn là một trong những HLV thành công nhất của Real, với 2 chức vô địch đến vào vòng đấu cuối cùng và sự xuất hiện của dàn sao như Fabio Cannavaro, David Beckham cùng Ruud van Nistelrooy.

Về là để chuốc nhục

Louis van Gaal trở lại Barcelona năm 2002 là điển hình cho kết quả trên. Ngay trước khi Van Gaal ra đi khỏi nhiệm kỳ đầu tiên, các Cule đã hoan hỉ chúc: "Đi đi, đừng hẹn ngày về". Có vẻ khắc nghiệt với Van Gaal bởi sau khi thay thế Bobby Robson, ông đã giành được hai danh hiệu La Liga (1997/98 và 1998/99).

Nhưng những mâu thuẫn khốc liệt với cầu thủ và giới truyền thông và sau đó là NHM đã dẫn đến sự sụp đổ của Van Gaal. Và vì vậy, một cuộc thăm dò nhanh chóng cho thấy NHM khẳng định rằng việc tái duyên với Van Gaal không phải là ước nguyện của các Cule.

Tuy nhiên, hội đồng quản trị Barca đã đưa Van Gaal về ở mùa 2002/03. Van Gaal đã ký một hợp đồng có thời hạn 3 năm nhưng chỉ 8 tháng sau là lại phải cuốn gói. Barca đứng thứ 12 tại La Liga, kém đội đầu bảng 20 điểm. Ông còn để mất Rivaldo miễn phí. Chắc chắn sẽ không có lần thứ ba cho cả Barca và Van Gaal.

Kenny Dalglish trở lại Liverpool vào năm 2011 cũng chẳng tốt đẹp gì. Theo một cách nào đó, Dalglish có chút mất mát khi trở lại ghế HLV tại Liverpool. Ban đầu, ông đã bị thuyết phục để đảm nhận công việc trên cơ sở lâu dài vào trước mùa 2011/12.

King Kenny tái hợp Liverpool để làm lu mờ danh tiếng

Danh xưng huyền thoại của ông tại đây khi còn là cầu thủ đã giúp ông có cơ hội dẫn dắt Liverpool lần đầu tiên sau thảm họa Heysel năm 1985. Dưới tay Dalglish, Liverpool vô địch nước Anh năm 1998 và 1990, danh hiệu VĐQG cuối cùng của đội bóng này tính tới hiện tại.

20 năm sau, sau khi Roy Hodgson bị sa thải, có một cảm giác hoài cổ trong không khí Liverpool đón "King Kenny" trở lại ghế nóng. Những gì đã xảy ra đã nói khác. Họ xếp thứ 8 chung cuộc tại Premier League, bị thua Chelsea ở chung kết FA Cup và chỉ vô địch League Cup. Dalglish bị sa thải chỉ sau một mùa giải.

Trở về để thù hận nhau hơn

Jose Mourinho trở lại Chelsea năm 2013 là một ví dụ điển hình cho việc cố níu kéo tình cũ chỉ để thù ghét nhau hơn, bất chấp kết quả. Sự trở lại này thực sự là Chí Phèo tái ngộ Thị Nở. Từ cao siêu đến lố bịch. Chỉ Mourinho mới có thể dựng lên một câu chuyện với kịch tính cao nhất và mức đạo đức thấp nhất.

Đến từ Porto với tư cách là "Người đặc biệt" cho mùa giải đầu tiên của mình, Mourinho đã giành chức vô địch Premier League trong hai mùa giải liên tiếp. Nhưng sang mùa thứ ba, ông bị sa thải sau khi đổ vỡ mối quan hệ với chủ sở hữu Roman Abramovich. Nhưng dù sao, danh tiếng của ông đã tăng rất nhiều.

Đến năm 2013, Mourinho trở lại Chelsea sau những kỳ tích ở Inter Milan và Real Madrid. "Người hạnh phúc", như cách ông tự đặt biệt hiệu cho mình. Mùa giải đầu tiên, Chelsea đã lọt vào bán kết Champions League và đứng thứ ba tại Premier League, sau Man City và Liverpool.

Sau đó, mùa 2014/15, Mourinho đã đem lại chức vô địch sau khi chiêu mộ Diego Costa và Cesc Fabregas. "Happy One" đã sống đúng với tên của mình, mọi chuyện đều suôn sẻ và thành công. Họ chỉ thua 3 trận đấu trong cả mùa giải. Điều đó gần như hoàn hảo và Mourinho đã được bầu là HLV hay nhất mùa. Ngoài ra là một danh hiệu League Cup.

Mourinho tái hợp để thù hận Chelsea hơn

Ông đã ký BHĐ mới có thời hạn 4 năm vào đầu mùa 2015/16, trước khi mọi thứ đổi chiều. Trận đấu đầu tiên của Chelsea với Swansea City tại Stamford Bridge đã tạo nên sự sụp đổ. Ông chỉ trích bác sĩ Eva Carneiro do không đồng ý để bà này chăm sóc Eden Hazard trong tình thế Chelsea đang bị bất lợi về người.

Vụ việc sau này trở thành một vụ kiện pháp lý. Trong khi đó, kết quả trên sân rất ảm đạm, Chelsea chỉ kiếm được 11 điểm sau 12 trận mở màn. Đó là một thất bại cay đắng cho một đội đang bảo vệ danh hiệu. Và với 9 trận thua sau 16 trận, cùng những lộn xộn trên sân, Mourinho đã biến mất. Chelsea đứng thứ 16 khi ông bị sa thải, chỉ hơn 1 điểm so với nhóm xuống hạng. Không thể tin được.

Tương tự là vụ HLV Kevin Keegan trở lại Newcastle năm 2008. Mọi NHM đều đã xem đoạn clip khét tiếng của Keegan khi ông dẫn dắt Newcastle vượt qua Man United để củng cố cơ hội giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử CLB. Đó là nhiệm kỳ đầu tiên của ông, kéo dài từ năm 1992 đến 1997, và mặc dù Newcastle đã bị Man United san bằng khoảng cách 12 điểm sau đó, ông vẫn là một anh hùng ở St James' Park.

Sau khi sa thải Sam Allardyce, NHM Chích Chòe đã đón Keegan trở lại theo phong cách Hollywood vào tháng 1/2008. Tám trận đầu tiên, chỉ thua và hòa. Nhưng mọi thứ đã sớm quay lại và cuối cùng ông đã hướng dẫn The Magpies đến vị trí thứ 12. Nhưng NHM và hội đồng quản trị không hài lòng. Họ đã có mâu thuẫn với ông và một lệnh sa thải được đưa ra sau 8 tháng rổ rá cạp lại.

Một cuộc chiến pháp lý theo sau. Keegan tuyên bố CLB hành xử không công bằng và yêu cầu ông chủ Mike Ashley bồi thường thiệt hại. Tòa án ra phán quyết ủng hộ Keegan. Vào năm 2013, Keegan tuyên bố sẽ chỉ xem xét trở lại CLB nếu Ashley không còn làm chủ. Nhưng quan hệ giữa ông và CLB rõ ràng đã xấu đi rất nhiều.

XEM THÊM

Đội hình những phát hiện của Premier League 2019/20: Chelsea và M.U thống trị

Jack Wilshere: Huy hoàng 1 mùa giải, le lói suốt sự nghiệp

HLV Arteta được cựu thủ quân Arsenal hứa tặng 'món quà đau đầu'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x