Tuần trăng mật của Conte với Chelsea đã hết

Trần Minh Trần Minh
11:10 ngày 18-09-2016
Điều gì phải đến đã đến, rạng sáng qua Chelsea đã đón nhận thất bại đầu tiên dưới thời Antonio Conte. Thất bại ấy lại diễn ra ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Có thể nói Conte đã không thể lường hết độ “điên” của người đồng nghiệp Juergen Klopp.
Tuần trăng mật của Conte với Chelsea đã hết

NHỮNG LỜI GIẢI THÍCH

Với một người đã bất bại suốt 30 trận sân nhà tại các giải VĐQG trước đó, việc đón nhận một thất bại rõ ràng như thế này tất nhiên không dễ dàng một chút nào với Antonio Conte. Thế nên có vẻ như Conte đang cố tình đổ lỗi cho những yếu tố khách quan.

Yếu tố đầu tiên có thể chấp nhận được, đó là sự vắng mặt của John Terry vì chấn thương. HLV người Italia bảo “Chelsea thiếu kinh nghiệm và khả năng tổ chức của Terry, đặc biệt là trong những tình huống mà Liverpool chuyển từ phòng ngự sang phản công cực nhanh”. Conte nói thêm: “Trong một vài tình huống đặc thù như đá phạt, ném biên, sự tập trung có ý nghĩa rất qua trọng. 

Nhưng chúng tôi đánh mất sự tỉnh táo khi không có anh ấy. Tôi nghĩ hai bàn thua trong hiệp 1 đến từ lỗi của chúng tôi nhiều hơn. Một đến từ quả đá phạt nhanh và một từ cú sút xa. Cú sút xa (của Jordan Henderson) là một bàn thắng tuyệt vời, nhưng nó đến từ một cú ném biên”.

Lý do thứ hai mà Conte đưa ra có vẻ không thuyết phục mấy. Bởi ông đổ lỗi cho... mùa bóng trước. Bởi theo ông, một đội bóng lớn mà xếp tận giữa BXH thì có nghĩa là nó còn đầy những bất ổn. Và ông không thể một sớm một chiều thay đổi tất cả. Như vậy Conte muốn các CĐV Chelsea phải tin rằng CLB thành London vẫn đang trên đường trở lại thành một đội bóng mạnh, chứ chưa thể lột xác trở thành một ứng viên vô địch nhanh đến như thế.


Vậy nhưng, có vẻ như Conte chưa nhìn ra trách nhiệm của chính bản thân. Đó là ông hoàn toàn bị sốc trước lối chơi quả cảm của Liverpool. Đấy là một thiếu sót lớn bởi mùa trước Klopp đã đại náo Premier League với hàng loạt trận đấu tưng bừng trước những đội bóng lớn.  Liverpool có thể hơi ủ dột trước những đội yếu hơn, nhưng đội càng mạnh thì họ lại chơi càng hay.

SỰ CHỦ QUAN CỦA CONTE

Có một câu nói của Conte tố cáo chính ông: “Họ tấn công với 5, 6 và 7 cầu thủ, khiến điều đó làm chúng tôi rất khó khăn”. Việc Liverpool tấn công với rất đông quân số cũng không có gì mới. Sự mạo hiểm là một đặc trưng trong chiến thuật của Klopp. Việc Chelsea đánh giá thấp Liverpool để rồi bị phủ đầu ngay hiệp 1 chính là lỗi từ việc Conte “chưa thuộc bài”, chưa có sự phân tích chính xác về đối thủ.

Sự thay đổi, ứng biến của Conte với tình thế trên sân cũng bị chê là chậm. Thierry Henry phân tích: “Khi còn có 7 phút, Conte tung 3 cầu thủ vào sân, để làm gì nữa? Lẽ ra sự thay đổi ấy phải đến sau một giờ đồng hồ, hoặc muộn nhất là 65 phút. Tôi không hiểu vì sao ông ta không mang Michy Batshuayi vào sân để chuyển sang chơi với hai tiền đạo?”. 

3 sự thay đổi người của Conte là Victor Moses, Pedro và Cesc Fabregas, vào thay cho Nemanja Matic, Willian và Oscar. Tức là ba tiền vệ vào thay ba tiền vệ với chức năng tương đương. Điều đó làm cho các nhà chuyên môn nghĩ rằng Conte đang thay người kiểu cầu may nhiều hơn là tin tưởng vào một sự thay đổi thực sự.

Một trận thua tất nhiên không nói lên được điều gì. Nhưng nó là lời nhắc nhở cho Conte về những bất trắc có thể diễn ra ở Premier League. Những HLV “điên” như Klopp ở Anh không hề ít.

1. Antonio Conte đã đón nhận trận thua sân nhà đầu tiên trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia sau mạch 30 trận bất bại (ghi 66 bàn, chỉ để lọt lưới 19 bàn). Lần gần nhất ông để thua sân nhà là tận tháng 1 năm 2013, khi còn dẫn dắt Juventus. 
2. Chelsea đã để thua trận thứ 2 sau 7 trận diễn ra trong ngày thứ Sáu kể từ tháng 12/2003 tới nay. 5 trận còn lại họ thắng 3, hòa 2.

Cựu danh thủ Gary Neville: “Antonio Conte và David Luiz quả là một sự kết hợp lạ lùng, mà tôi chưa thể giải thích nổi. Chẳng khác nào tôi cặp với... hoa hậu thế giới vậy”,

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x