‘Hàn Quốc chơi trung lộ hay, không thể trách Việt Nam’

Trí Công Trí Công
18:57 ngày 29-08-2018
HLV Phạm Minh Đức cho rằng không thể trách cầu thủ Việt Nam khi đối thủ Olympic Hàn Quốc quá mạnh. Những gì mà các học trò của thầy Park thể hiện ở hiệp 2 là đáng khen.
‘Hàn Quốc chơi trung lộ hay, không thể trách Việt Nam’

Cả 3 bàn thắng của Olympic Hàn Quốc đều xuất phát từ trung lộ. Phút thứ 7, Hwang Hee Chan vượt qua Xuân Trường đầu vòng cấm địa, anh chuyền cho Hwang Ui Jo đứng trong vòng cấm. Các hậu vệ Việt Nam lăn xả chặn lại nhưng lập tức Lee Seung Woo xuất hiện dứt điểm nhanh về góc cao tung lưới Việt Nam. 

Phút 29, Son Heung Min nhận bóng cũng ở trung lộ, chọc khe cho Hwang Ui Jo thoát xuống dứt điểm chéo góc tung lưới Việt Nam. 

Phút 54 cũng từ một pha tổ chức tấn công ở khu vực kể trên, Lee Seung Woo chọc khe cho Hwang Hee Chan. Thủ môn Tiến Dũng lao lên định khép góc nhưng trung vệ Bùi Tiến Dũng đồng thời lao vào tắc bóng. Bóng nảy về phía Lee Seung Woo và cầu thủ này dễ dàng sút vào gôn trống.

Olympic Việt Nam 1-3 Olympic Hàn Quốc

HLV Park Hang Seo thực tế biết rõ sức mạnh tấn công được tổ chức ở trung lộ của Hàn Quốc đáng gờm như thế nào. Ông đã bố trí Đức Huy và Xuân Trường đá cặp tiền vệ trung tâm để hy vọng họ sẽ hỗ trợ tốt cho bộ ba trung vệ phía sau. Tuy nhiên, trước một Hàn Quốc quá đẳng cấp, phương án của thầy Park ban đầu và những thay đổi sau đó đều không thể giúp Việt Nam tránh khỏi bàn thua. 

“Hàn Quốc là đối thủ quá mạnh. Họ chơi trung lộ quá hay và có 3 bàn thắng từ những kịch bản tương tự nhau. Thực sự thì thầy Park cũng đã cố gắng để hạn chế điểm mạnh của Hàn Quốc nhưng cầu thủ của chúng ta không thể ngăn được một Hàn Quốc quá khác biệt. Không thể trách cầu thủ chúng ta. Việc mắc những sai lầm hay để đối phương vượt qua trước một đối thủ như Hàn Quốc là điều đương nhiên thôi”, HLV Phạm Minh Đức của đội trẻ Hà Nội FC phân tích. 

Khó trách cầu thủ Việt Nam khi đối thủ Hàn Quốc sở hữu những cái tên đẳng cấp quốc tế - Ảnh: Đức Cường

Ông nói thêm: “Dẫu sao thì tôi nghĩ rằng chúng ta đã chơi hiệp 2 tốt hơn. Minh Vương thực hiện một quả đá phạt rất hay. Ở VCK U23 châu Á, chúng ta thua 1-2 Hàn Quốc. Còn lần này ở ASIAD, trước một Hàn Quốc mạnh hơn rất nhiều, chúng ta thua 1-3. Không sao cả. Việt Nam lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất cũng đã là đáng khen ngợi rồi”. 

Về việc rút các cầu thủ như Đức Huy, Xuân Trường ra sớm, HLV Phạm Minh Đức đưa ra quan điểm: “Không loại trừ khả năng thầy Park có phương án cho trận tranh hạng ba. Có thể lắm chứ khi nhìn nhận ở góc độ chuyên môn, ông Park thấy Hàn Quốc quá mạnh. Khi ấy phương án bảo toàn lực lượng cho trận tranh Huy chương đồng cũng là hợp lý”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x