Theo dõi thông tin

Mohamed Ihattaren: Siêu tài năng có thể chấm dứt sự nghiệp ở tuổi… 19

07:14 ngày 12/11/2021
Sự nghiệp sớm nở chóng tàn của Mohamed Ihattaren. Tài năng trẻ người Hà Lan từng được các ông lớn săn đón cách đây vài năm, khi còn chưa tới 16 tuổi. Thế nhưng, mọi thứ đã đảo chiều. Giờ đây, Ihattaren đang mất hút ở tuổi 19!

    Cách đây không lâu, Ihattaren được ví như một trong những thần đồng của bóng đá châu Âu. Khi mới 16 tuổi, cầu thủ sinh năm 2002 này đã bắt đầu ra mắt trong màu áo PSV Eindhoven tại giải VĐQG Hà Lan. Giới chuyên môn và người hâm mộ bị Ihattaren chinh phục ở khả năng chơi bóng như một cầu thủ trưởng thành, ra sân liên tục tại giải đấu số 1 xứ sở hoa Tulip khi mới 16, 17 tuổi. Trước khi khoác áo Juventus vào Hè 2021, Ihattaren đã có 74 trận thi đấu cho PSV và ghi 10 bàn thắng. Ihattaren gây ấn tượng đặc biệt bằng tốc độ, kỹ thuật, khả năng xoay xở trong không gian hẹp và thoát pressing cực kỳ tốt, bên cạnh một tư duy và nhãn quan chiến thuật thông minh. 

    “Mohammed Ihattaren có một phong cách chơi bóng khá đặc biệt. Cậu ta giữ bóng tốt, thậm chí tạt bóng chính xác với tốc độ rất cao. Cậu ta cũng có thể rê bóng cực kỳ khéo léo trong khi giữ bóng dính chặt trong chân. Kỹ năng này tương đối phức tạp, nhất là khi di chuyển nhanh. Tuy nhiên, khi đã thành thục, nó giúp cậu ta dễ dàng thực hiện các động tác kĩ thuật và giảm thiểu khả năng mất bóng hoặc dồn ép lại đối phương. Nhờ vậy, Mohammed Ihattaren thường thắng trong các pha tranh chấp tay đôi”, tờ L’Equipe từng bình luận về phong cách chơi bóng của tiền vệ công 19 tuổi.

    Mùa Hè vừa qua, Ihattaren được Juventus mua về rồi cho Sampdoria mượn để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Nhưng Ihattaren do nổi tiếng quá sớm nên sa vào cuộc sống ăn chơi về đêm, bê trễ tập luyện. Cầu thủ 19 tuổi đã không còn ra sân kể từ tháng 4/2021, thậm chí cắt liên lạc với người đại diện của mình là “siêu cò” Mino Raiola. Từ cuối mùa trước ở PSV, HLV Roger Schmidt đã không còn dùng Ihattaren vì thói vô kỷ luật của tiền vệ công tài năng này. Nhiều người từng tin rằng sống, rèn luyện và thi đấu trong một môi trường kỷ luật, khắc nghiệt như Serie A sẽ giúp sự nghiệp của Ihattaren tiến thêm một bước. Nhưng xem ra, Ihattaren đang đứng trước nguy cơ phải giải nghệ ở tuổi 19.

    Mohamed Ihattaren

    Theo “siêu cò” Raiola, Ihattaren không còn thiết tha gì với bóng đá. “Ihattaren nói với tôi, cậu ta không còn động lực để chơi bóng. Thậm chí, Ihattaren đã cắt liên lạc với tôi từ nhiều tuần nay. Tôi đã cố gắng gọi, nhắn tin, để lại tin nhắn trên mạng xã hội, nhờ người thân của Ihattaren… Nhưng tất cả đều vô ích. Cậu ta vẫn bặt vô âm tín”, Raiola chia sẻ với Voetbal International.

    Được biết, Raiola từng khuyên Ihattaren không nên ra nước ngoài thi đấu vì cho rằng cầu thủ này chưa đủ trưởng thành, chưa có khả năng kiểm soát những hành vi nông nổi của mình. Theo “siêu cò” người Italia, Ihattaren nên đàm phán để gia nhập Feyenoord hoặc Utrecht để được ra sân thường xuyên, rèn thêm các kỹ năng cũng như có trách nhiệm hơn trước đội bóng, trước đồng đội. Song, Ihattaren không nghe, nằng nặc đòi ra nước ngoài thi đấu.

    Theo báo chí Hà Lan, ở Sampdoria mùa này, Ihattaren biến mất tăm mất tích. Thói vô kỷ luật của anh khiến ban huấn luyện Sampdoria chưa biết phải giải quyết thế nào. Ihattaren thường xuyên bị bắt gặp “bay đêm”, dồn hết năng lượng cho các chuyến đi về giữa Milan-Monaco hơn là tập luyện hoặc điều trị chấn thương đùi. “Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy trong tình trạng khỏe mạnh, sẵn sàng thi đấu. Cậu ấy hầu như không xuất hiện ở sân tập, không thảo luận kỹ chiến thuật cùng đồng đội. Ngay cả tuân thủ những quy định tối thiểu của CLB cậu ấy cũng không làm được. Với tôi, cái tên Ihattaren gần như không tồn tại”, HLV Roberto D’Aversa của Sampdoria cho biết trên Il Secolo XIX.

    Kể từ tháng 10 vừa qua, Ihattaren đã về Tilburg (Hà Lan) sống với bạn gái, hoàn toàn không quan tâm gì đến bóng đá, mặc kệ sự nghiệp rơi vào ngõ cụt.

    Dortmund từng muốn có Ihattaren
    Mùa Hè 2020, Dortmund liên hệ với PSV để có thể đưa Ihattaren về sân Signal Iduna Park nhằm thay thế Jadon Sancho lúc đó được nhiều đội bóng theo đuổi. Tuy nhiên, khi đàm phán đang diễn ra thuận lợi, thì cầu thủ 19 tuổi này bất ngờ từ chối Dortmund và nhấn mạnh rằng anh muốn ở lại PSV thêm 1 năm nữa. “Vô địch Hà Lan cùng PSV là ước mơ lớn nhất của tôi”, Ihattaren tuyên bố vào thời điểm đó.

    “Depay mới” của bóng đá Hà Lan
    Cùng thuận chân trái, cùng xuất phát từ một cầu thủ chạy cánh, Mohammed Ihattaren có nhiều điểm tương đồng với Memphis Depay và được xem là “Depay mới” của bóng đá Hà Lan. Cũng giống như đàn anh, Ihattaren có thể chơi được ở hầu hết các vị trí trên hàng công với khả năng đi bóng lắt léo, nhanh nhẹn cùng những đường chuyền chính xác. Bên cạnh đó, Ihattaren cũng khá thính nhạy với bàn thắng. “Ihattaren chơi ở vị trí số 10 cũng không tồi. Cậu ta khéo và tư duy tốt”, HLV Roger Schmidt nhấn mạnh thêm.

    “Barcelona, Man City, Chelsea và Inter đều từng muốn sở hữu Mohammed Ihattaren. Tuy nhiên, những gì Ihattaren đang đi khiến những người tin tưởng vào cậu ấy thất vọng”.HLV Mark van Bommel của PSV mùa 2018/19 nhấn mạnh

     

    Minh Huy • 07:14 ngày 12/11/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay