Bạn sực nhớ điều gì khi cựu danh thủ Dwight Yorke bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam?
Tôi không nhớ về Yorke theo khía cạnh cá nhân, mà nhớ về cặp tiền đạo Yorke - Cole của khoảng 15 năm trước, trong thành phần M.U. Vâng, phải nhấn mạnh: cả cặp tiền đạo!
Dwight Yorke hoặc Andy Cole đều chưa bao giờ vươn đến đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới, kiểu như Ronaldo, Messi, Ibrahimovic hoặc Suarez bây giờ. Nhưng khi bàn về giá trị của một cặp tiền đạo thì Yorke - Cole không kém bất kỳ cặp tiền đạo danh giá nào trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.
Đấy là một trong những chỗ tuyệt vời của bóng đá, làm cho sự hấp dẫn của bóng đá vượt xa mọi quy luật thông thường. Với Yorke - Cole thì 1 cộng 1 không phải bằng 2, mà bằng... vô cùng.
Điều quan trọng nhất khiến cặp tiền đạo Yorke - Cole thành công không nằm ở yếu tố tài năng hoặc phẩm chất kỹ thuật, mà là sự ăn ý. Họ bổ khuyết cho nhau, cùng nhau đe dọa hàng thủ đối phương, cùng nhau tạo ra giải pháp chuyền bóng cho đồng đội của mình. Trong từng tình huống cụ thể, Yorke luôn biết Cole đang đứng ở đâu, định làm gì, hoặc ngược lại. Cũng trong từng tình huống cụ thể, Cole luôn biết anh cần làm gì để Yorke phát huy giá trị, hoặc ngược lại.
Một cặp tiền đạo giỏi không nhất thiết cứ phải là tổng hợp của hai chân sút đáng gờm. Gần như cùng thời với Yorke - Cole, bóng đá Anh có một tiền đạo kỳ lạ: Emile Heskey. Tiền đạo mà chỉ ghi được 7 bàn trong 62 lần khoác áo ĐTQG thì còn gì... đáng xấu hổ bằng?
Nhưng hay nghĩ theo hướng khác: Heskey ghi bàn ít như vậy (ít hơn cả số bàn thắng mà thủ môn Jose Luis Chilavert ghi được cho đội tuyển Paraguay), sao anh được "tam sư" tuyển đến 62 lần? Vấn đề nằm ở chỗ ấy. Heskey thuộc mẫu tiền đạo ra sân không phải để ghi bàn, mà để giúp người đá cặp với mình ghi bàn. Cứ hỏi Michael Owen khắc biết. Owen là cầu thủ Anh gần đây nhất đoạt "Quả Bóng Vàng châu Âu". Và khi Owen đạt đến phong độ rực rỡ để có giải thưởng danh giá ấy (năm 2001), người đá cặp với anh, ở cả Liverpool lẫn đội tuyển Anh, chính là Heskey.
Nhìn lại bóng đá đỉnh cao trong năm 2013, người ta thấy sự trở lại rất rõ ràng của sơ đồ chiến thuật 4-4-2, hay nói đúng hơn là sự trở lại của cách chơi dùng cặp tiền đạo (khi Juventus chỉ chơi với 3 hậu vệ, họ vẫn dùng cặp tiền đạo Carlos Tevez - Fernando Llorente phía trên). Paris SG có cặp Zlatan Ibrahimovic - Edinson Cavani. Atletico Madrid dùng cặp Diego Costa - David Villa. Ở Liverpool là Luis Suarez - Daniel Sturridge...
Thế còn Manchester City? Đúng ngày đầu năm 2014, Man City chiếm ngôi đầu bảng Premier League từ tay Arsenal, dù chỉ trong thoáng chốc (do Arsenal thi đấu muộn hơn). Có lực lượng dày và đẳng cấp cao, nếu Man City muốn chơi theo trào lưu dùng cặp tiền đạo thì quá dễ dàng. Nhưng, đấy chỉ là lý thuyết. Thực tế ra sao?
Cặp tiền đạo Edin Dzeko - Alvaro Negredo hoàn toàn mờ nhạt, khi họ đá chính trong trận gặp đối thủ yếu Swansea. Ngược lại, Swansea chỉ có mỗi tiền đạo cắm Wilfried Bony là đáng kể, nhưng Bony lại thường xuyên đe dọa khung thành Man City. Chính anh làm cho trận đấu trở lại tình trạng cân bằng, với bàn gỡ 1-1. Chung cuộc, Man City thắng 3-2. Thật ra, trận đấu coi như ngã ngũ khi Man City nâng tỷ số lên 3-1. Điều đáng lưu ý: HLV Pellegrini đã phải rút bớt 1 tiền đạo và thay đổi cách tấn công để có được chiến thắng. Có nghĩa, cách chơi dùng cặp tiền đạo của Man City đã phá sản.
Toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ ấy: với một cặp tiền đạo, đẳng cấp kỹ thuật không quan trọng bằng sự ăn ý!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Năm 2013 đã qua đi, đây là thời điểm chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn khó quên, và ngay cả những sai lầm ngớ ngẩn nhất cũng trở thành chủ đề đầy thu hút.
Ngay sau khi HLV Massimiliano Allegri tuyên bố sẽ ra đi vào cuối mùa này, tin tức rò rỉ cho thấy tiền vệ Clarence Seedorf đã được lựa chọn làm người kế nhiệm băng ghế chỉ đạo tại sân San Siro.
Trong một bài phỏng vấn với tờ Record của BĐN, siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã tiết lộ điều ước trong năm mới của anh là được nâng cao chiếc cúp Champions League tại Da Luz, Lisbon.
Ngay trước trận giao hữu PSG-Real tại Qatar đêm qua, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã dành cho tờ L’Equipe buổi phỏng vấn độc quyền. Qua đó, Al-Khelaifi tiết lộ về tham vọng vô địch Champions League cũng như sự tin tưởng dành cho HLV Laurent Blanc.
Adebayor lại một lần nữa gây ấn tượng dưới thời tân HLV Tim Sherwood, trong khi Rooney là điểm sáng hiếm hoi trong một buổi tối ảm đạm với Moyes và đội bóng của ông.
Hôm qua báo The Mirror của nước Anh có một chuyên đề rất đặc biệt, về những đội bóng trong lịch sử đã từng thành công mà không cần một tiền đạo đích thực nào.
HLV Gerardo Martino của Barcelona nói rằng ông trông chờ rất nhiều vào Gerard Pique trong năm 2014 và đã đến lúc trung vệ này sắm vai trò thủ lĩnh tại Nou Camp.
Jorge Mendes từng được xem là người đàn ông quyền lực tại Real Madrid khi ông làm đại diện cho Jose Mourinho và 5 cầu thủ trụ cột của CLB Hoàng gia. Nhưng bây giờ, việc Mendes góp tay giúp Mourinho phá nát Real đã khiến ông bị các Madridista nhìn như một nhân vật phản diện.
Trung vệ của Barca đã lên tiếng khẳng định, trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga, đây đang là chu kỳ của đội bóng xứ Catalunya và Real khó có cửa cạnh tranh.
Thị trường chuyển nhượng mùa Đông là lúc các đội bóng ở Tây Ban Nha tìm cách “sửa sai” cho mùa hè. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, chẳng những kết quả không như ý mà việc lao vào các “phiên chợ” Đông với các đội bóng La Liga còn khiến mọi chuyện rối tinh rối mù hơn.
Không có một trung phong đáng tin cậy, cũng chẳng còn những ngôi sao kỳ cựu ở hàng thủ, và với một HLV được bổ nhiệm vội vã, nhà đương kim vô địch Italia đến Đức trong tâm trạng rối bời.
Thành tích bốn giải đấu lớn gần nhất của Hà Lan: không vượt qua vòng loại, không vượt qua vòng loại, vòng hai, tứ kết. Ngay cả khi tính đến thời kỳ chuyển tiếp tự nhiên sau thế hệ vàng suýt chút nữa đã vô địch World Cup 2010, đó là thành tích đáng buồn đối với một quốc gia có bề dày lịch sử bóng đá như vậy. Vì sao lại đến nông nỗi này?
Lộ số tiền Barca mất cho việc sa thải Xavi; Tottenham giữ chân Werner; Dortmund muốn mua đứt sao Chelsea... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 29/5.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn