Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ

HẠNH NGUYỄN
10:06 ngày 17-03-2019
Hôm nay, Edin Dzeko đón sinh nhật thứ 33. Người thân của Dzeko chắc sẽ lại nhớ về “ngày này năm xưa”. Còn bản thân Dzeko thì rất ngại nói về những năm tháng ấu thơ của mình. Với anh, ký ức ngày xưa là những ám ảnh về cơ cực, bom đạn và cả chết chóc.
Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ

Hơn cả tuổi thơ dữ dội

“Edin không có tuổi thơ. Con trai tôi không có được cuộc sống theo đúng nghĩa cho đến năm nó lên 10 tuổi”, chính thân mẫu Belma của Edin Dzeko đã phải chua chát đúc kết như vậy.

Dzeko sinh ngày 17/3/1986 tại Sarajevo. Giống như nhiều cầu thủ bóng đá sinh ra ở Nam Tư trước đây, những năm tháng đầu đời của Dzeko hầu như chỉ toàn những ám ảnh chiến tranh. Đó là giai đoạn mà chú bé Dzeko chỉ có thể nhìn ra thế giới bên ngoài qua những ô cửa lỗ chỗ vết đạn bom.

Nhưng thời thơ ấu của Dzeko dữ dội hơn của những cầu thủ khác nhiều. Nó bị day dứt, bị giày vò bởi cái chết của những người bạn cùng trang lứa. Hồi đó, Dzeko cùng đám bạn vắt mũi chưa sạch chỉ có trái bóng làm vui. Cả hội đợi những lúc im tiếng bom đạn là kéo nhau ra một khoảng đất trống gần nhà chơi bóng cùng nhau. Đó là những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa nơi bị chiến tranh tàn phá kinh hoàng. Bỗng một lần, Dzeko bị mẹ bắt ở nhà. Không được đi đá bóng với đám bạn mà không biết lý do vì sao, Dzeko ấm ức khóc rưng rức. Dzeko chưa kịp ráo nước mắt thì một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ phía các bạn Dzeko chơi bóng. Sau tiếng nổ chết chóc ấy là những đứa bé mãi mãi nằm xuống.

Tổ ấm của Edin Dzeko

Bà Belma về sau chia sẻ dường như giác quan thứ 6 đã mách bảo bà không được cho con trai mình đi đá bóng vào hôm định mệnh ấy. Dzeko may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ giác quan thứ 6 của mẹ anh. Nhưng anh thì không bao giờ thoát khỏi được nỗi ám ảnh về cái chết của những đứa bạn vẫn hay chơi bóng với mình.

Dzeko không bao giờ quên thời thơ ấu quá dữ dội, không bao giờ quên những người bạn xấu số của mình. Chỉ có điều mỗi lần nhớ về những năm tháng bom đạn ấy, anh lại càng bị nỗi ám ảnh giày vò. Dzeko hiếm khi nói về tuổi thơ của mình là vì thế. 

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về những năm tháng dữ dội ấy, Dzeko tâm sự: “Tôi đã phải sống trong muôn vàn nỗi sợ hãi. Sợ không có đủ 3 bữa ăn mỗi ngày là còn nhẹ. Sợ nhất là những lần phải đi trú ẩn khi có tiếng đạn bắn, bom nổ. Nhà tôi bị bom đạn san phẳng. Chúng tôi phải đến ở nhà của ông bà. Đại gia đình 15 người phải chui rúc vào một căn hộ rộng 35m2”.

Vượt qua nghịch cảnh

Bà Belma bảo rằng Dzeko chỉ bắt đầu có được cuộc sống theo đúng nghĩa kể từ năm anh 10 tuổi. Đó khi cuộc chiến tranh ở Bosnia đã khép lại. Dzeko có thể yên tâm theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Anh xin vào lò đào tạo của Zeljeznicar rồi trở thành cầu thủ của đội bóng tại Sarajevo này.
Dù vậy, những khó khăn vẫn đeo bám lấy Dzeko. Trong đội hình Zeljeznicar, anh thường được xếp đá ở vị trí tiền vệ kiến thiết. Vị trí này không thích hợp với một cầu thủ cao kều và không giỏi về kỹ thuật qua người như Dzeko. Những màn trình diễn của Dzeko tại Zeljeznicar bị chê tơi bời. 

Người ta không được thấy Dzeko đi bóng qua 2 hay 3 cầu thủ. Người ta không được thấy Dzeko có những đường chuyền như đặt cho đồng đội. Anh bị gán cho biệt danh Klok, có nghĩa là chân gỗ. 

Dzeko (khoanh tròn) đã trải qua những năm tháng thơ ấu siêu dữ dội
Dzeko (khoanh tròn) đã trải qua những năm tháng thơ ấu siêu dữ dội

Bom đạn không giết được Dzeko. Nhưng sự nghiệp chơi bóng của Dzeko sẽ chết nếu như anh vẫn cứ chơi tiền vệ cho Zeljeznicar như thế. Anh phải ra đi để tìm lối thoát. Rất may cho Dzeko là cựu HLV của Zeljeznicar, Jiri Plisek trước khi hồi hương về Czech làm việc đã nhìn ra tiềm năng khác của anh. Plisek nhận ra tiềm năng săn bàn của Dzeko.

Về Czech, Plisek tư vấn cho đội bóng FK Teplice ở Prague chiêu mộ Dzeko. Teplice đưa ra lời đề nghị 25.000 euro với phía Zljeznicar. Đội bóng ở Sarejevo gật đầu luôn. Một thành viên trong BLĐ của Zljeznicar về sau tiết lộ rằng hồi đó BLĐ Zljeznicar đã sướng rơn trước lời đề nghị mua Dzeko với giá 25.000 euro của Teplice. Họ “nghĩ mình như vừa trúng số”.

BLĐ Zljeznicar chẳng thể ngờ nổi rằng thực ra họ đã để mất một viên kim cương. Sang Teplice, Dzeko được bố trí đá trung phong và liên tục tỏa sáng. Sau 2 mùa thi đấu cho Teplice, anh được Wolfsburg mua lại vào năm 2007 với giá 4 triệu euro.

Về sau Dzeko giúp Wolfsburg tạo kỳ tích vô địch Bundesliga mùa 2008/09 trước khi sang Anh khoác áo Man City và giúp Man City giành 2 chức vô địch Premier League. Sang Roma, anh giành ngôi Vua phá lưới Serie A và Vua phá lưới Europa League trong cùng mùa 2016/17.

Bây giờ Dzeko có biệt danh Bosanski Dijamant nghĩa là “viên kim cương Bosnia”. Anh thực sự là viên kim cương siêu cứng qua biết bao thử thách cam go nhất.

Mẹ vẫn chăm lo từng ly từng tí
Cho đến giờ thân mẫu Belma của Dzeko vẫn có ảnh hưởng đặc biệt với anh. Dù con trai mình đã ở độ tuổi “tam thập nhi lập” rồi, bà Belma vẫn canh cánh nỗi lo: “Edin là chàng trai ngoan nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Tôi chỉ lo giờ nó nổi tiếng và giàu có thì sẽ dễ bị rủ rê, lôi kéo bởi những thành phần không tốt, nhất là những cô gái hám danh, hám tiền”.

Thần tượng Shevchenko
Cầu thủ mà Dzeko ngưỡng mộ nhất là Andriy Shevchenko. Trong ngôi nhà của Dzeko ở Sarajevo, vẫn còn chiếc áo đấu số 7 của Sheva tại Milan trước đây treo trên tường. Dzeko cũng rất hâm mộ Milan. Tiếc là anh chưa khoác áo Milan bao giờ.

Đại sứ UNICEF
Từng trải qua bom đạn chiến tranh ngay từ hồi bé tí, Dzeko rất cảm thương hoàn cảnh cơ nhỡ của những trẻ em thiệt thòi. Anh rất tích cực tham gia làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo. Tháng 11/2009, Dzeko trở thành đại sứ của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Dzeko là người Bosnia đầu tiên có vinh dự này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Pique siêu thông minh, nhưng siêu gia trưởng Pique siêu thông minh, nhưng siêu gia trưởng

    Gerard Pique vừa ghi bàn trong trận Barcelona đại thắng Lyon rạng sáng qua, củng cố vị thế hậu vệ ghi nhiều bàn nhất cho Barca tại Champions League từ trước tới nay. Không chỉ là hậu vệ giỏi ghi bàn, Pique còn giỏi nhiều thứ với bộ óc thông minh hiếm thấy. Tố chất lãnh đạo của Pique đi kèm cả với thói gia trưởng.

  • Lionel Messi siêu sao 'tĩnh lặng' Lionel Messi, siêu sao 'tĩnh lặng'

    Ronaldo gọi, Messi lập tức trả lời. Cú đúp bàn thắng và kiến tạo trong trận gặp Lyon chỉ là một trong hàng nghìn ví dụ về sự phi thường của El Pulga. Nhưng Messi, như thường lệ, vẫn né tránh các câu hỏi liên quan tới mình. Anh ca ngợi người đồng đội Suarez và không quên tán dương cú hat-trick của Ronaldo...

  • Anelka, kẻ lang bạt thiếu mất nụ cười Anelka, kẻ lang bạt thiếu mất nụ cười

    Hôm nay, Nicolas Anelka đón sinh nhật thứ 40. Anh đã không còn là nỗi khiếp sợ với các thủ môn nữa, sau khi chấm dứt sự nghiệp thi đấu kinh qua… 12 CLB khác nhau. Anelka lẽ ra đã không phải lang bạt đến thế nếu như anh có nhiều hơn những nụ cười và không làm “Kẻ hờn dỗi”.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 19): Ronaldo có là cái quái gì! Anh Hùng Bàn Phiếm (số 19): Ronaldo có là cái quái gì!

    Số phận chung của những người hùng là gì? Đó là sự phủ nhận. Ừ, công nhận Cristiano Ronaldo cũng kinh thật đấy. Nhưng có là cái quái gì?

  • Lăng kính: Ngân Hà đã chết và Zizou cũng khác Lăng kính: Dải ngân hà đã chết và Zizou cũng đã khác

    Tất cả đang nói về việc Zinedine Zidane lần thứ hai tắm trên dòng sông Real Madrid với quyết định trở lại. Tuy nhiên, điều đó liệu có đúng?

  • Mandzukic: Chiến binh rắn mặt nhưng mềm lòng Mario Mandzukic: Chiến binh rắn mặt nhưng mềm lòng

    Juventus đụng độ lại Atletico, Mario Mandzukic sẽ cùng Bà đầm già đối đầu với đội bóng cũ của mình. Những ai đã quen xem Mandzukic thi đấu hẳn quen ấn tượng về một chiến binh kiên cường và cứng đầu. Tuy nhiên không phải ở đâu, lúc nào Mandzukic cũng rắn mặt như vậy.

  • Dùng Mourinho cứu Real Madrid giống ăn nước chấm hóa chất Anh Hùng Bàn Phiếm (số 18): Dùng Mourinho cứu Real giống ăn nước chấm hóa chất

    Có thể nói, từ khi mất đi siêu nhân Ronaldo trong đội hình, Real Madrid đã trở nên yếu đuối đáng thất vọng. Họ đã bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng knock-out đầu tiên. Nên nhớ, đấy chính là nơi mà siêu nhân Ronaldo đã giúp họ vô địch 3 lần liên tiếp.

  • Khi Drogba về, đám phản đồ quỳ mọp dưới chân Khi 'đại ca' Drogba trở về, đám phản đồ quỳ mọp dưới chân

    Tháng 2/2019, vài ngày trước khi cựu tiền đạo Didier Drogba thổi ngọn nến sinh nhật lần thứ 41, tại Chelsea phát sinh một biến cố kinh khủng. HLV Maurizio Sarri yêu cầu thay thủ thành Kepa bằng Caballero. Nhưng dù ra hiệu, gọi kiểu gì, Kepa vẫn đứng lỳ, từ chối ra sân, tạo nên một tấn bi hài kịch vô tiền khoáng hậu của Chelsea và bóng đá thế giới.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 59) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ cuối)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Dalot tỏa sáng với nguồn cảm hứng CR7 Dalot tỏa sáng với nguồn cảm hứng CR7

    Theo dõi chiến thắng lịch sử của M.U trước PSG rạng sáng qua, nhiều người thống nhất rằng Diogo Dalot là một trong những gia tài lớn nhất mà HLV Jose Mourinho để lại cho M.U. Tuy nhiên, nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của Dalot lại là một người Bồ Đào Nha khác: Cristiano Ronaldo.

  • Đời em, nữ cầu thủ! Đời em, nữ cầu thủ!

    “Công bằng chỉ mang tính tương đối”. Câu nói ấy sao mà đúng thế. Công bằng những tưởng phải công bằng với mọi tầng lớp, mọi số phận. Nhưng trong giới bóng đá nữ, công bằng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Ừ, thì nghiệp cầu thủ nữ, được chơi bóng đá ấy đã là sự cân bằng với các cầu thủ nam rồi, nhưng sự đánh đổi của họ lớn hơn những đồng nghiệp khác

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x