Escobar, 1 cái tên, 2 số phận

Minh An
05:32 ngày 12-02-2016
Sự vươn lên và sụp đổ của nền bóng đá Colombia trong thập niên 1990 được thể hiện qua cái tên Escobar. Tên giống nhau, nhưng Pablo Escobar và Andres Escobar (ảnh) không hề có bất kỳ một mối liên hệ nào, ngoài tình yêu dành cho bóng đá.
Escobar, 1 cái tên, 2 số phận
Andres là một hậu vệ tài năng. Anh vươn lên từ nghèo khó và trở thành thủ quân của đội tuyển Colombia dự World Cup 1994. Đấy là mùa giải mà Pele đã dự báo là Colombia sẽ vô địch vì họ sở hữu một đội hình tuyệt đẹp, kết quả của sự phát triển tại giải vô địch Colombia với nguồn tiền mà các cartel (băng đảng) rót vào. Thế nhưng bàn phản lưới nhà của Andres ở kỳ World Cup ấy đã khiến Colombia phải sớm rời giải sau vòng bảng.

Pablo là một trong những nhân vật quyền lực nhất lịch sử Colombia. Gã đứng đầu cartel ở Medellín và cùng với các cartel khác tạo thành một liên minh, buộc Chính phủ cũng phải kiêng nể. Thời đỉnh cao, Pablo là tên tội phạm quyền lực nhất, thậm chí còn được Forbes bầu chọn vào vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Gã giữ vai trò quan trọng trong sự vươn lên của bóng đá Colombia trong hai thập niên 1980, 1990.

Trong thập niên 1980, buôn bán ma túy là một ngành công nghiệp khổng lồ tại Colombia. Bóng đá trở thành mảnh đất màu mỡ để chúng rửa tiền. Pablo Escobar thao túng Atletico Nacional và Medellin. “Người Mễ” Jose Gonzalo Rodriguez đứng sau Los Millonarios trong khi Miguel Rodriguez thao túng America de Cali.


Tất nhiên chúng luôn muốn đội bóng của mình phải thắng trên sân cỏ. Con trai Miguel Rodriguez từng khai là cha mình đã dúi tiền vào tay một trọng tài để buộc gã phải thổi cho America de Cali thắng trận đấu vào cuối tuần. Năm 1989, biết chắc trọng tài Alvaro Ortega đã bị cartel của đối thủ mua đứt, Pablo Escobar đã tuyên án tử với Ortega, khiến cả giải vô địch phải đình hoãn.

Vì bóng đá lúc này là đại diện của cả một quốc gia, Chính phủ đã làm mọi cách để xóa sạch ảnh hưởng của bọn tội phạm ra khỏi các đội bóng. Năm 1990, cả 4 ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống Colombia đều bị sát hại. Ứng viên dự bị Cesar Gaviria rốt cục đã ngồi vào chiếc ghế nguy hiểm nhờ thoát khỏi một vụ đánh bom máy bay. Ông làm mọi cách để kéo các cầu thủ về với mình, thông qua việc thiết lập mối quan hệ thân thiết với họ. Cesar Gaviria xuất hiện trong hầu hết các trận đấu của đội tuyển. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn dành sự hàm ơn không giấu diếm với Pablo.

Trong khi đó, Andres Escobar là một trong những cầu thủ hay nhất Nam Mỹ lúc bấy giờ. Anh đến World Cup 1994 với chiếc băng thủ quân trên tay. Nhiều CLB châu Âu sẵn sàng trả những món tiền lớn để có thể mang anh về với CLB của mình. Trong suốt 4 năm trước khi World Cup 1994 khởi tranh, Colombia chỉ thua vỏn vẹn 1 trận. Họ đánh bại Brazil, Hy Lạp, Mỹ và Argentina những 2 lần, trong đó có chiến thắng oanh liệt 5-0 ngay tại Buenos Aires ở vòng loại.

Với dàn hảo thủ như Escobar, Faustino Asprilla, Carlos Valderrama, Chonto Herrera, Adolfo Valencia và Freddy Rincon, tất nhiên Colombia là ứng viên số một cho chức vô địch. Thế nhưng tháng 12/1993, Pablo Escobar bất ngờ bị sát hại bởi cartel đối thủ, khiến quốc gia này chính thức rơi vào hỗn loạn. Những vụ bắt cóc, giết chóc, đánh bom diễn ra còn thường xuyên hơn trước. Bản thân Andres Escobar thừa nhận là mình đã thoát khỏi một vụ đánh bom ở trung tâm Medellin chỉ trong vòng vài phút.

Cái chết của Pablo Escobar khiến cho hiệp ước hòa bình giữa nhân vật quyền lực nhất thế giới ngầm và chính quyền trở nên vô hiệu. Nên chúng ta hoàn toàn có thể kết luận: Andres Escobar bị bắn sau World Cup 1994 chính là hệ quả của việc Pablo Escobar đã bị xử tử một năm trước đó. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Phỏng vấn nhanh ca sỹ Trần Lập: Tết là để hưởng thụ Phỏng vấn nhanh ca sỹ Trần Lập: Tết là để hưởng thụ

    Trước thềm Tết Bính thân, phóng viên báo Bóng đá đã có dịp trao đổi và phỏng vấn ca sỹ Trần Lập. Cùng cảm nhận những ngày tết với một trong những ca sỹ dòng nhạc Rock đầu tiên tại Việt Nam.

  • Chàng du học sinh Việt Trần Hoàng Tùng 2 lần rinh học bổng Mỹ nhờ… bóng chày Chàng du học sinh Việt Trần Hoàng Tùng 2 lần rinh học bổng Mỹ nhờ… bóng chày

    Đi du học với người Việt chưa bao giờ đơn giản. Giành học bổng tới những chân trời tri thức còn khó gấp bội. Nhưng giành học bổng bằng con đường thể thao e rằng là chuyện “có một không hai” với học sinh, sinh viên nước ta.

  • Sao xứ Nghệ du đấu ủng hộ người nghèo: Bóng đá chỉ đẹp khi phục vụ con người Sao xứ Nghệ du đấu ủng hộ người nghèo: Bóng đá chỉ đẹp khi phục vụ con người

    Năm 2015, các cầu thủ xứ Nghệ đã “ghi điểm” bằng một ứng xử, thái độ nhân văn với những CĐV nghèo bằng những trận đấu từ thiện tạo hiệu ứng dư luận rất tốt. Đây là 1 hiện tượng tích cực mới xuất hiện ở mảnh đất này, nhìn rộng ra là cũng hiếm hoi trong các hoạt động bóng đá Việt Nam.

  • Vợ chồng Công Vinh-Thủy Tiên: “Trời sập thì vẫn còn gia đình” Vợ chồng Công Vinh-Thủy Tiên: “Trời sập thì vẫn còn gia đình”

    Có cơ duyên được gặp mặt và nói chuyện dài hơi với cặp đôi... bị ghét nhất Việt Nam, người viết mới hiểu vì sao họ lại có sức mạnh để cùng nhau bước qua những hoài nghi, những dị nghị và tiếng đời cay nghiệt. Và càng nói chuyện thì người viết lại càng hiểu rằng chỉ cần có tình yêu chân thật, ta sẽ có một gia đình...

  • Bí ẩn về chiều cao của Messi Bí ẩn về chiều cao của Messi

    Siêu sao Lionel Messi hiện cao 1m70, theo wikipedia. Hơn chục năm trước, khi Messi lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo Barcelona ở tuổi 17, anh cao bao nhiêu? Khó có câu trả lời chính xác. Chỉ biết khi ấy, từng có mẩu tường thuật: Messi ngồi ghế dự bị mà chân anh... còn chưa chạm đất!

  • Biệt danh đội bóng kỳ lạ nhất thế giới - Monkey Hangers Biệt danh đội bóng kỳ lạ nhất thế giới - Monkey Hangers

    Bạn đã bao giờ nghe nói về “Monkey Hangers” - Khỉ treo cổ? Thật kỳ quái phải không? Tin tôi đi, xung quanh nó là một câu chuyện dài nhuốm màu huyền thoại và kỳ bí. Dĩ nhiên, nó có liên quan đến bóng đá.

  • Trần Lập: Rock đi và sống Trần Lập: Rock đi và sống

    Mang trong mình dòng máu của rock cuồng dại hoang sơ, lúc gai góc, quyết liệt, lúc nhẹ nhàng nhưng rồi lại sục sôi, ca sỹ Trần Lập được biết tới như linh hồn của ban nhạc rock Bức Tường.

  • Tuấn Hưng & dòng máu điên vì bóng đá Tuấn Hưng & dòng máu điên vì bóng đá

    Nghệ sỹ mê bóng đá chẳng thiếu nhưng hiếm ai lại mê đến độ điên cuồng như ca sỹ Tuấn Hưng. Nếu giải phẫu, chúng ta sẽ thấy phổi và họng của Tuấn Hưng có hình chiếc mic, còn trong huyết quản của gã dày đặc những tế bào máu hình trái bóng.

  • Năm mới, tản mạn về thú thưởng rượu của Sir Alex Năm mới, tản mạn về thú thưởng rượu của Sir Alex

    Alex Ferguson bảo, ông có thể bỏ hai đam mê: Bóng đá và đua ngựa nhưng niềm đam mê thứ 3 - rượu vang thì không. Vang là bí quyết giữ gìn sức khỏe và nó cũng là men say tạo nên chiến thắng mang thương hiệu Fergie.

  • Nghìn lẻ câu chuyện kể về những cầu thủ lùn tài hoa Nghìn lẻ câu chuyện kể về những cầu thủ lùn tài hoa

    Thời nào cũng vậy, làng cầu thế giới luôn xuất hiện những quái kiệt. Lạ lùng thay, nhiều quái kiệt đều có đặc điểm chung là: Lùn. Khi chiều cao bất lợi, dường như những cầu thủ này có xu hướng xây dựng cho mình những miếng võ riêng, những độc chiêu khiến mọi đối thủ phải ngã ngửa.

  • Arsene Wenger, lớn lên từ quán rượu nhưng nói không với rượu bia Arsene Wenger, lớn lên từ quán rượu nhưng nói không với rượu bia

    Khác với Sir Alex Ferguson - một tín đồ của rượu vang, Arsene Wenger lại ghét mọi đồ uống có cồn. Chiến lược gia người Pháp thậm chí còn nói không với bia rượu một cách cứng nhắc tới mức, theo nhà báo nổi tiếng của BT Sport - Des Kelly, kể từ khi sang Anh hành nghề, “Giáo sư” người Pháp từ chối khoảng… 4.257 lần lời mời rượu xã giao.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x