Quá khứ đau thương
Khi Xhaka chào đời vào tháng 9/1992, gia đình anh đã có cuộc sống tạm ổn ở Thụy Sỹ. Xhaka lớn lên trong một đất nước yên bình, trái ngược với cảnh bom rơi đạn lạc mà cha mẹ anh từng trải qua ở Kosovo trước đây. Ký ức đau thương đó, thông qua lời kể của cha, khắc sâu vào tâm khảm cậu bé Xhaka. “Cha tôi đã cho thấy sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc. Làm thế nào ông có thể vượt qua tất cả những điều đó. Chúng tôi lớn lên cùng ngọn lửa từ cha mình. Đó là lý do tại sao trên sân, tôi sẵn sàng đối đầu mọi thử thách”, tiền vệ Arsenal chia sẻ.
Ragip Xhaka, cha của tiền vệ 26 tuổi, từng là một tù nhân chính trị ở Nam Tư. Năm 1986, cậu sinh viên 22 tuổi Ragip bị bắt vì tham gia vào một cuộc biểu tình chống chính quyền Belgrade. Ông bị kết án 6 năm tù, phải chung phòng giam 10m2 với 4 tù nhân khác. Mỗi ngày, Ragip chỉ được ra ngoài phòng giam 10 phút để đón ánh mặt trời. “Hồi còn nhỏ, thi thoảng tôi vẫn bắt cha kể lại chuyện ngục tù.

Granit Xhaka và người cha Ragip Xhaka (phải)
Xhaka khâm phục ý chí của cha bao nhiêu thì ngưỡng mộ lòng chung thủy của mẹ bấy nhiêu. Bởi lẽ, ông Ragip chỉ quen Eli ba tháng trước khi bị bắt giam. “Tôi dành sự tôn trọng lớn nhất cho mẹ. Tôi không tin nổi có một người phụ nữ, ở độ tuổi rực rỡ thanh xuân, mới yêu một chàng trai trong ba tháng, đã sắt son chờ đợi 3 năm rưỡi người yêu ngồi tù. Mẹ tôi là một người phi thường”, Xhaka nói về mẹ.
Nghị lực vươn lên
Anh em nhà Xhaka, Taulant và Granit, đã được cha mẹ dành cho những gì tốt nhất. Họ được đến trường, được học chơi bóng từ đồng lương còm cõi của cha mẹ. Ông bà Ragip khi mới sang Thụy Sỹ phải làm công việc dọn dẹp văn phòng. Họ làm thêm cả vào ban đêm để có thêm tiền nuôi con ăn học. Xhaka không bao giờ quên lần đầu tiên được về thăm ông bà nội trên chuyến xe bus từ Basel tới Pristina (thủ phủ Kosovo). Để có tiền cho chuyến đi, cha mẹ Xhaka đã phải tiết kiệm tối đa trong suốt nửa năm trời.
Càng lớn, Xhaka càng thấu hiểu cha mẹ mình đã chịu đựng cuộc sống tha hương thế nào, đã đồng cam cộng khổ ra sao. Xhaka không có một ký ức đau thương tại Kosovo như cha mẹ từng trải qua, nhưng anh có một trái tim đồng cảm. Cho đến hiện tại, anh em nhà Xhaka vẫn dành 80% tiền lương gửi về cho cha mẹ. Tiền vệ Arsenal chỉ cần tiêu dùng 20% thu nhập của mình. “Chúng tôi nợ cha mẹ rất nhiều. Cả hai anh em đều muốn đền đáp công lao dưỡng dục của cha mẹ. Chúng tôi lớn lên ở một đất nước yên bình. Chúng tôi không dễ hiểu được những gì cha mẹ đã trải qua ở Kosovo. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng họ đã có một nghị lực phi thường. Đó cũng là thứ sức mạnh tinh thần giúp anh em chúng tôi nỗ lực trên sân cỏ”, tiền vệ Arsenal cho biết.

Anh em nhà Xhaka đều trưởng thành từ CLB Basel. Cả hai từng có nhiều năm khoác áo các đội tuyển trẻ Thụy Sỹ. Nhưng họ lại theo hai ngã rẽ khác nhau: Granit khoác áo ĐT Thụy Sỹ còn Taulant phục vụ ĐT Albania (quê nội nhà Xhaka). Dù vậy điều đó không hề ảnh hưởng đến tình gắn bó keo sơn trong gia đình. Khi Thụy Sỹ đối đầu Albania tại EURO 2016, ông anh Taulant đã do dự trước giờ thi đấu vì “sợ làm em trai đau” bởi cả hai sẽ đối đầu trực tiếp ở khu vực giữa sân. Nhưng cuối cùng, cả hai đều vào sân với tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Còn trên khán đài, bà Eli trào dâng một cảm giác tự hào. Hai cậu con trai, hai màu áo, nhưng đều đã thành danh trong sự nghiệp cầu thủ.
Granit Xhaka nói rằng anh rất sợ thất bại, một phần vì tích cách tham vọng, nhưng chủ yếu là tiền vệ Arsenal sợ làm cha mẹ buồn. Từ khi trưởng thành, Granit không bao giờ hỏi lại cha về quá khứ tù tội. Anh giữ câu chuyện đó trong lòng như một bài học vươn lên khỏi những tối tăm cuộc đời.
VÀI NÉT VỀ XHAKA
- Tên đầy đủ: Granit Xhaka
- Ngày sinh: 27/09/1992
- Nơi sinh: Basel, Thụy Sỹ
- Chiều cao: 1m83
- Vị trí: tiền vệ
- ĐT Thụy Sỹ: 70 trận (10 bàn thắng)
- Các CLB từng khoác áo: Basel (2010-2012), M’gladbach (2012-2016), Arsenal (2016-nay)
- Thành tích đáng chú ý: 2 lần vô địch Thụy Sỹ, 1 Cúp Quốc gia Thụy Sỹ, 1 Cúp FA, 1 Community Shield, vô địch U17 World Cup 2009