Ngày 3/4/1938, Sindelar và Karl Sesta ghi bàn cho Áo trong trận thắng Đức 2-0. Đấy chính là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Áo độc lập trước Thế chiến II. Vài ngày trước đó, Áo đã bị sáp nhập vào Đức. Còn sau đó, HLV Sepp Herberger - một đảng viên đảng Quốc xã Đức - đã không ngần ngại gọi hết các hảo thủ Áo vào đội tuyển Đức dự World Cup 1938.
Sindelar - cầu thủ đã biểu lộ niềm vui đến mức độ bị cho là xúc phạm khi ghi bàn vào lưới đội Đức - cự tuyệt lời mời của Herberger.
Không lâu sau đó, tháng 1/1939, “Mozart của bóng đá” đã chết một cách bí ẩn tại Vienna. Cảnh sát nói ông tự sát, nhưng phần lớn công chúng lại cho rằng ông bị đầu độc vì “tỏ thái độ” với Herberger và đội tuyển Đức. Sau này, người ta biết thêm: Sindelar đã bị ghi vào sổ bìa đen của Gestapo như “một kẻ ủng hộ dân chủ và thân Do Thái”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn