Ngô Hoàng Thịnh chia tay SLNA: Rớt nước mắt nói lời tạm biệt

Thùy An
06:58 ngày 16-11-2015
Do không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng với SLNA, Ngô Hoàng Thịnh buộc phải nói lời chia tay với đội bóng quê hương. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tiền vệ sinh năm 1992 vẫn rớt nước mắt khi quyết định ra đi bởi đội bóng xứ Nghệ đã trở thành một phần máu thịt của anh.
Ngô Hoàng Thịnh chia tay SLNA: Rớt nước mắt nói lời tạm biệt
CÒN TÌNH NHƯNG ĐÃ HẾT DUYÊN
Những ngày này, Hoàng Thịnh vẫn ăn ở tại đại bản doanh của CLB SLNA, đều đặn xách giày đi tập cùng các đồng đội bình thường. Tuy nhiên, mùa tới chắc chắn người hâm mộ xứ Nghệ sẽ không còn được chứng kiến cầu thủ số 7 có lối chơi dũng mãnh tung hoành trên sân Vinh nữa. Hoàng Thịnh và SLNA đã quyết định đường ai nấy đi.

Hợp đồng của Hoàng Thịnh và SLNA sẽ hết hạn vào ngày 30/12 tới. Đầu tuần qua, hai bên có hai buổi ngồi lại đàm phán nhưng cuối cùng không tìm được tiếng nói chung. Hoàng Thịnh thẳng thắn thừa nhận nhiều đội bóng đã chào mời anh với giá lót tay 2 tỷ đồng/mùa nhưng anh sẵn sàng “giảm một phần” để ở lại, tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương.

SLNA không nói con số cụ thể có thể trả cho Hoàng Thịnh bao nhiêu mà quyết định dừng đàm phán. TGĐ Công ty cổ phần thể thao SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết đội bóng chủ sân Vinh thuộc diện “nhà nghèo”, không đủ tiền để giữ chân học trò cưng của HLV Ngô Quang Trường. 

Tối đa, đội bóng chủ sân Vinh chỉ có thể trả được hơn 1 tỷ đồng/mùa. Đây đã là cầu thủ thứ 3 trong kỳ chuyển nhượng này SLNA không thể giữ chân, trước Hoàng Thịnh, Đình Đồng và Quang Tình cũng đã rời đại bản doanh ở Đào Tấn.


“Chuyện đôi bên không tìm được tiếng nói chung đã được lường trước. Tuy nhiên, khi chính thức chia tay tôi vẫn buồn. Những ngày này đi tập cùng các đồng đội, tôi không vui nổi bởi biết không còn bao lâu nữa tôi và họ không còn được sát cánh bên nhau. SLNA là nhà tôi, tôi chơi bóng ở đây từ khi còn là cậu nhóc nên thực sự khó để nói lời chia tay. Tôi sẽ nhớ sân Vinh, sẽ nhớ những cổ động viên xứ Nghệ cuồng nhiệt rất nhiều”, Hoàng Thịnh nghẹn ngào chia sẻ.

MỤC TIÊU NÓNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
Hoàng Thịnh sinh năm 1992 nhưng hiện đã là trụ cột của SLNA. Anh cũng là “gương mặt quen thuộc” trong các đội tuyển Việt Nam với lối chơi dũng mãnh, giàu thể lực và đầy máu lửa. Tại AFF Suzuki Cup 2014, chính tiền vệ người xứ Nghệ đã khiến đội trưởng Tấn Tài phải chịu cảnh dự bị. Với thương hiệu của mình, Hoàng Thịnh là “món hàng hot”, hứa hẹn là thương vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng mùa năm nay.

Hoàng Thịnh hiện đã nhận được lời mời từ 3 đội bóng thuộc diện “nhà giàu” tại V.League là B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh. Trước đó, dù chưa ngỏ lời chính thức nhưng Hà Nội T&T cũng đã bắn tiếng cho biết muốn có được sự phục vụ của tiền vệ người xứ Nghệ.

Các đội bóng đều muốn ký hợp đồng 3 năm với Hoàng Thịnh. Mức lót tay mà họ đưa ra dao động từ 1,8 tỷ đồng/năm đến 2,2 tỷ đồng/năm. Đến thời điểm hiện tại tiền vệ người xứ Nghệ vẫn chưa “chốt” sẽ đầu quân cho đội bóng nào.
“Tôi chưa quyết sẽ về đâu, tôi cần thời gian để cân nhắc. Ngoài chuyện tiền bạc, tôi muốn tính toán để tìm cho mình một môi trường phù hợp nhằm có thể thăng hoa, giữ được suất ở đội tuyển và có được các danh hiệu như mong muốn”, Hoàng Thịnh chia sẻ.


Ngoài chuyện chọn bến đỗ mới, Hoàng Thịnh còn đang phải lo giải quyết chuyện đền bù với SLNA. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ cho biết đội bóng nào muốn có tiền vệ sinh năm 1992 sẽ phải chi ra một khoản trả phí đào tạo trẻ. Hoàng Thịnh năm nay mới 24 tuổi trong khi theo quy định của VFF, 25 tuổi cầu thủ mới được tự do ra đi mà không phải trả phí đào tạo trẻ.

Mức phí mà SLNA muốn nhận được hiện tại là 500 triệu đồng. Hoàng Thịnh thì cho rằng điều này là bất hợp lý. Tiền vệ người xứ Nghệ cho hay: “Năm 2011 tôi ký hợp đồng với SLNA, đến 30/12 năm nay thì hết. Theo luật lao động, tôi được phép ra đi mà không phải đền bù gì cả. Tôi hy vọng đôi bên có thể giải quyết mọi việc trong nhẹ nhàng, CLB tạo điều kiện cho tôi đi. Tôi không muốn xảy ra chuyện căng thẳng gì vì SLNA vẫn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim tôi”.

Bất lực ngăn “chảy máu tài năng”
SLNA đào tạo ra rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, đội bóng này không giữ chân được các “sản phẩm” của mình lâu, mỗi năm họ lại phải nhìn các trụ cột của đội chuyển tới đầu quân cho các đội bóng khác. Vài năm gần đây, đội bóng xứ Nghệ “chảy máu tài năng” trầm trọng. 

Liên tiếp những cầu thủ trụ cột trong đội như Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn, Công Vinh, Đình Đồng, Quang Tình, Hoàng Thịnh... nói lời chia tay sân Vinh. Mọi chuyện tệ đến độ người hâm mộ nói rằng “đến hẹn lại lo” khi nhắc về các kỳ chuyển nhượng.

“Chúng tôi muốn giữ các trụ cột của mình lắm chứ nhưng lực bất tòng tâm. Kinh phí eo hẹp nên đội bóng không giữ được người”, TGĐ Công ty cổ phần thể thao SLNA Nguyễn Hồng Thanh (ảnh) chia sẻ.


Hiện tại mỗi năm đội bóng xứ Nghệ nhận được 30 tỷ đồng từ nhà tài trợ Bắc Á để lo cho đội một. Riêng các tuyến đào tạo trẻ được tỉnh hỗ trợ 20 tỷ đồng/năm. Ông Thanh cho biết do không giữ chân được các trụ cột, lại không có tiền để tậu cầu thủ kha khá, SLNA đành phải sử dụng chính sách dùng cầu thủ trẻ. 

Phương pháp này giúp đội bóng xứ Nghệ không phải trả tiền lót tay khi ký hợp đồng, đồng thời chỉ phải chi một khoản lương rất nhỏ. Bên cạnh đó, SLNA còn chiêu mộ các cầu thủ người xứ Nghệ đã sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp để chỉ phải chi khoản lương, lót tay “rất vừa phải”.

Cũng vì hạn hẹp kinh phí, không có nhân sự tốt nên những mùa giải gần đây SLNA không đề ra chỉ tiêu cao ở V.League. “Nhà tài trợ không buộc chúng tôi phải vô địch, thứ hai hay top này top kia mà chỉ yêu cầu “cố hết sức mình”, “đá nỗ lực vì người hâm mộ”, ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ cuối): Con tim và lý trí Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ cuối): Con tim và lý trí

    Kính thưa Quý độc giả! Suốt 5 tháng vừa qua BĐ&CS đã giới thiệu với quý độc giả 22 chương của cuốn tự truyện “Vượt qua giới hạn” của chân sút cá tính Luis Suarez. Sau cuốn tự truyện này chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý độc giả những cuốn sách hấp dẫn của những nhân vật thể thao lừng lẫy khác. Mời các bạn đón đọc!

  • Các hậu vệ cánh Brazil: Thương hiệu đẳng cấp Các hậu vệ cánh Brazil: Thương hiệu đẳng cấp

    Nói đến bóng đá Brazil là phải nói đến Pele, Garrincha hoặc Ronaldo, Ronaldinho? Không sai. Nhưng đấy không phải là nét đặc thù. Một trong những nét đặc thù quan trọng nhất làm nên “nhãn hiệu Brazil” trong lịch sử bóng đá chính là khả năng tấn công tuyệt vời của các hậu vệ cánh, qua bao thời đại.

  • Nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương: “Bảo mẫu” showbiz Nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương: “Bảo mẫu” showbiz

    Trước thềm SEA Games 28, cựu binh Vũ Thị Hương từng đoạt tới 7 tấm HCV này đã bất ngờ giã từ đường chạy, cho dù vẫn dư sức độc chiếm cả 2 đường chạy 100m và 200m thêm một lần nữa. Tuy không còn tranh tài song “nữ hoàng điền kinh” đất Thái Nguyên tiếp tục nổi bật trên đất Singapore, với vị trí đại sứ của đoàn TTVN.

  • Đội tuyển của những chân dài và giai đẹp Đội tuyển của những chân dài và giai đẹp

    Nhờ những bước tiền thần tốc về thành tích, gắn với một đội hình đầy sức trẻ và một vẻ đẹp hình thể điển hình, điền kinh đã trở thành một ĐTQG đặc biệt “hot” của làng thể thao Việt. Rất đặc biệt vì như ví von, hiện tại không môn nào sở hữu nhiều giai đẹp, chân dài như điền kinh.

  • Đội trưởng Inter sập bẫy mỹ nhân? Đội trưởng Inter sập bẫy mỹ nhân?

    Mauro Icardi trao quyền đại diện cho Wanda Nara như để thể hiện niềm tin và tình yêu tuyệt đối của mình dành cho người bạn đời. Nhưng giới truyền thông Argentina cảnh báo, có thể đội trưởng Inter Milan sẽ sập bẫy Wanda, giống như chồng cũ của mỹ nhân này là tiền đạo Maxi Lopez.

  • Ai là “mỹ nhân cò số 1”? Ai là “mỹ nhân cò số 1”?

    Phụ nữ làm nghề đại diện cầu thủ bóng đá chỉ chiếm thiểu số so với cánh đàn ông. Tuy nhiên, trong số những nữ đại diện chuyên nghiệp ít ỏi lại không hiếm bóng hồng bốc lửa. Họ có thể là diễn viên, ngôi sao truyền hình, thậm chí là cả… siêu mẫu Playboy.

  • Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 21): Cú sút của niềm tin Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 21): Cú sút của niềm tin

    Tôi vừa đau vừa sợ, sợ là sự liều mạng có thể kết liễu cả sự nghiệp của mình. Nhưng đối thủ là nước Anh, nước Anh của tôi. Tôi không thể bỏ qua trận đấu ấy, và tôi tin tưởng Walter hoàn toàn.

  • Sergi Roberto: Trái ngọt của sự kiên nhẫn Sergi Roberto: Trái ngọt của sự kiên nhẫn

    Luis Suarez và Neymar đã thay phiên nhau ghi bàn cho Barcelona trong thời gian Lionel Messi bị chấn thương. Nhưng có một ngôi sao không thể không nhắc đến trong hành trình vừa qua của nhà ĐKVĐ Champions League Barcelona: Sergi Roberto.

  • Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 20): Mắc nợ với Maestro Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 20): Mắc nợ với Maestro

    Uruguay đã trải qua rất nhiều năm thi đấu dưới sức mình cho đến khi Oscar Tabarez xuất hiện. Khi chính thức trở thành HLV trưởng Uruguay hồi 2006, ông này viết hẳn một báo cáo về thực trạng bóng đá Uruguay và vạch ra một chiến lược. Bản báo ấy đã trở thành kim chỉ nam cho bóng đá Uruguay, được các quan chức Liên đoàn và cầu thủ răm rắp tuân theo.

  • Tự truyện "Vượt qua giới hạn" của Luis Suarez (Kỳ 19): Thề không bao giờ làm thầy Tự truyện "Vượt qua giới hạn" của Luis Suarez (Kỳ 19): Thề không bao giờ làm thầy

    Luis Suarez là một con người gai góc, trong huyết quản của anh luôn đầy ắp cái gọi là “tính chiến đấu”. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Suarez luôn dành sự quan tâm, thông cảm với rất nhiều người, những nhân vật tưởng như mọi người sẽ quên ngay sau khi làm việc như HLV hay nhân viên vật lý trị liệu.

  • Học viện HA.GL - Arsenal JMG: Giọt nước mắt của những viên ngọc mài dở Học viện HA.GL - Arsenal JMG: Giọt nước mắt của những viên ngọc mài dở

    Học viện bóng đá HA.GL - Arsenal JMG đã thành công với 2 khóa đào tạo đầu tiên của mình với việc cho ra lò hàng chục cầu thủ chất lượng. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau đó cũng có những “phiên bản lỗi” là những cầu thủ có thể không thể theo nghiệp vì lý do chuyên môn, vì chấn thương và vì thể hình quá bé nhỏ…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x