Những giải thưởng cá nhân là vô nghĩa?

Ngọc Bình
19:53 ngày 01-12-2014
Cristiano Ronaldo nằm ở vòng tròn giữa sân, cắm mặt vào cỏ, xem chừng đang thổn thức. Các đồng đội của anh ở Man United mải mê ăn mừng với đám đông đang phát điên trên khán đài. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cứ nằm bất động như thế hai phút, và chẳng ai thèm ngó ngàng đến anh.
Những giải thưởng cá nhân là vô nghĩa?
Đó là trận chung kết Champions League năm 2008 với Chelsea tại Moskva. Ronaldo chơi ở cánh trái, và mở đầu trận đấu như mơ với một bàn thắng. Nhưng chỉ thế là không đủ cho một sự thừa nhận: Anh hoàn toàn bất lực với nhiệm vụ ngăn cản Michael Essien, trận đó chơi ở cánh phải. Chính từ một pha bỏ vị trí của Ronaldo, Essien đã giúp Frank Lampard cân bằng tỉ số, và dìu trận đấu đến chấm phạt đền.

Ở đó, Ronaldo đã đá hỏng một trái, với thái độ cẩu thả và kiêu ngạo. Khi anh trở về vạch giữa sân, không có sự an ủi hay thông cảm. Anh đá văng một chai nước, đứng bất động một lúc, ném một ánh nhìn trống rỗng về phía khung thành, cứ như thể tâm trí đang phiêu lưu ở hành tinh nào. 

May cho Ronaldo, Nicolas Anelka và John Terry đều đá hỏng. Man United chiến thắng, nhưng khi nằm dằn dỗi và úp mặt xuống cỏ, Ronaldo hiểu rằng bàn thắng mở tỉ số của anh đã trở thành vô nghĩa. Chiến thắng ấy dường như không thuộc về anh.

Trong một trận derby Madrid cách đây ba năm, sau khi Real dẫn 2-0 chỉ trong vòng 30 phút đầu, Ronaldo, khi ấy bị ám ảnh bởi Pichichi và Chiếc giày Vàng châu Âu, đã dành toàn bộ thời gian còn lại để tung ra những cú dứt điểm từ khoảng cách rất xa và góc độ khó. 


Suýt nữa Madrid phải trả giá: Sergio Aguero gỡ lại một bàn khi thời gian thi đấu chỉ còn 5 phút, và khiến các CĐV Madrid phải hoảng sợ những phút cuối. Real suýt hòa trong một trận đấu họ có thể thắng với tỉ số áp đảo. Chúng ta hay nói rằng sự ích kỷ ấy là dễ hiểu và đáng được cảm thông, nhưng liệu giải thưởng cá nhân có ý nghĩa gì, nếu nó không thể mang lại danh hiệu tập thể?

Hãy nhìn vào danh sách các cầu thủ từng giành Chiếc giày Vàng châu Âu. Eusebio, Gerd Mueller, Josip Skoblar, Hans Krankl và Ian Rush là những huyền thoại thực sự, nhưng liệu có ai còn nhớ (hoặc biết) đến Hector Yazalde (chơi cho Sporting và giành giày Vàng năm 1974), Kees Kist (AZ Alkmaar 1979), Rodion Camataru và Dorin Mateut (Dinamo Bucharest năm 1987 và 1989), David Taylor (Porthmadog 1994), Arsen Avetisyan (Homenmen 1995), và Zviad Endeladze (Margveti 1996)? Tất cả đều là những tay săn bàn hàng đầu, nhưng hẳn Ronaldo hay Messi không muốn bị sử sách lãng quên như họ.

Lionel Messi có thể tự hào rằng anh đang giữ kỷ lục mọi thời về số bàn thắng ghi trong một năm (96 bàn năm 2012), nhưng đó cũng là thời điểm mà Barca bắt đầu thoái trào. Thống kê cho thấy vào những mùa ghi bàn khủng khiếp nhất, Messi cũng... chạy ít nhất. Hãy nhớ là khi cùng Barca đoạt cú ăn năm mùa 2010/11, anh “chỉ” ghi được 53 bàn trên tất cả các đấu trường. Mùa 2011/12, Messi nổ súng 73 lần, nhưng Barca thì trắng tay.

Đó là về các cuộc đua ghi bàn, còn Quả bóng Vàng thì sao? Đó luôn là một danh hiệu cảm tính và đôi khi được lựa chọn chẳng dựa trên tiêu chí rõ rệt nào. Công chúng thì thường có ấn tượng với 5 phút xem một cầu thủ qua một đoạn clip trên Youtube mà không cần quan tâm đến quá trình lâu dài của họ.

“Tôi nghe nói rằng HLV của võ sĩ quyền Anh Carlos Monzon, ông Amilcar Brusa, từng bảo là khi một võ sĩ thượng đài mà được truyền hình trực tiếp, điều quan trọng là anh ta phải tung ra thật nhiều cú đấm, còn đấm và mặt hay không khí thì cũng mặc xác. Đó là bởi truyền hình đòi hỏi như thế” - Cựu Giám đốc Thể thao của Real Madrid, ông Jorge Valdano, chia sẻ.

Tất cả những cầu thủ vĩ đại nhất như Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff, Ferenc Puskas, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano đều là những cá nhân kiệt xuất, nhưng cũng là những đồng đội tuyệt vời. Họ là thiên tài, nhưng có lẽ đều hiểu rằng họ có thể chẳng là gì cả, nếu không được chơi cạnh những đồng đội tốt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Hội chứng sùng bái cá nhân trong bóng đá: Ronaldo & Messi không phải là thần thánh! Hội chứng sùng bái cá nhân trong bóng đá: Ronaldo & Messi không phải là thần thánh!

    Ai có thể lớn hơn cả đội bóng? Câu trả lời chung là: Không một ai có thể đứng trên đội bóng. Song, thế giới sân cỏ hiện đang chứng kiến một vài siêu sao có tầm ảnh hưởng và sức hút còn lớn hơn đội bóng mà anh ta đang khoác áo. Đó chính là điển hình của hội chứng “sùng bái cá nhân” trong bóng đá.

  • Vì sao Fabregas sẽ thành công vang dội? Vì sao Fabregas sẽ thành công vang dội?

    Việc được thi đấu ở vị trí sở trường và được làm việc dưới trướng một HLV cá tính như Jose Mourinho là những điều kiện đủ để Cesc Fabregas lên đỉnh.

  • Hậu vệ Quế Ngọc Hải: Cố đá bóng để cứu giấc mơ của anh trai Hậu vệ Quế Ngọc Hải: Cố đá bóng để cứu giấc mơ của anh trai

    Quế Ngọc Hải đang dần trở thành trụ cột tại hàng thủ của ĐTVN trong kỳ AFF Suzuki Cup 2014 này. Nhưng ít ai biết rằng thành công của anh có được là nhờ vào người anh trai Ngọc Mạnh.

  • Lee Nguyễn được triệu tập trở lại ĐTQG Mỹ: Truyền nhân của Landon Donovan Lee Nguyễn được triệu tập trở lại ĐTQG Mỹ: Truyền nhân của Landon Donovan

    Chỉ trước sau vài ngày, Landon Donovan tuyên bố từ giã ĐT Mỹ, và Lee Nguyễn trở lại với rất nhiều kỳ vọng cùng đội bóng của HLV Juergen Klinsmann. Nhiều người đánh giá, cựu trung phong của CLB Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương này xứng đáng là truyền nhân của Donovan, đủ sức gánh vác vai trò của bậc đàn anh tại ĐT Mỹ.

  • Chelsea chơi như thế nào? Chelsea chơi như thế nào?

    Khu vực giữa sân quyết định gần như toàn bộ lối chơi cũng như mức độ thành công của Chelsea trong mùa bóng này. Đấy là khu vực do Cesc Fabregas, Nemanja Matic và Oscar đảm trách.

  • HLV Thomas Dooley (ĐT Philippines): Câu chuyện về một "Người Mỹ kỳ lạ" HLV Thomas Dooley (ĐT Philippines): Câu chuyện về một "Người Mỹ kỳ lạ"

    Cơ duyên nào khiến hảo thủ Mỹ Thomas Dooley trở thành HLV trưởng đội Philippines? Ông có tham vọng gì khi nhận lời dẫn dắt đội bóng gần như không có chút bề dày truyền thống này? Tổng quát hơn, HLV Tom Dooley nghĩ gì về tương lai của bóng đá Philippines? Đấy đều là những câu chuyện lạ lùng.

  • Chuyện các CĐV Việt Nam: "Phiêu" như Lá Đỏ, "điên" như Nguyễn Ân, "cuồng" như Minh Nguyệt! Chuyện các CĐV Việt Nam: "Phiêu" như Lá Đỏ, "điên" như Nguyễn Ân, "cuồng" như Minh Nguyệt!

    Họ tự nhận mình là những CĐV Việt Nam “không bình thường” bởi ở đâu có bóng đá thì ở đó họ sẽ xuất hiện, bất chấp trời mưa, trời nắng, thậm chí đôi khi họ bỏ lại cả một gia đình phía sau để thể hiện tình yêu chân chính với trái bóng tròn. Họ là Đỗ Hoàng Yến Phúc, người có biệt danh Lá Đỏ, là Nguyễn Ân và Minh Nguyệt…

  • Van Persie: Độ “độc” đã giảm hẳn Van Persie: Độ “độc” đã giảm hẳn

    Trong số 38 cầu thủ đã ghi được 3 bàn trở lên ở Premier League mùa này, Robin Van Persie chính là chân sút có hiệu quả khai thác cơ hội kém nhất: chỉ có 13,6% tổng số lần sút đem lại bàn thắng. Với số cơ hội do đồng đội tạo ra, nếu Van Persie cũng có hiệu quả dứt điểm 45% như Diego Costa của Chelsea thì anh đã có khoảng chục bàn thắng!

  • Lê Công Vinh: Đánh đổi máu & nước mắt để có thành công Lê Công Vinh: Đánh đổi máu & nước mắt để có thành công

    “Mỗi khi ra sân, tôi tập luyện và thi đấu như thể ngày mai không còn được làm điều mình yêu thích này. Và ngày nào còn đá bóng thì tôi còn phải nỗ lực, phải cháy hết mình trên sân”, Công Vinh, người vẫn tiếp tục ghi bàn cho ĐTVN tại VCK AFF Suzuki Cup 2014, bật mí bí quyết vươn lên trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của Việt Nam.

  • James Rodriguez: "Tôi muốn giành Quả Bóng Vàng" James Rodriguez: "Tôi muốn giành Quả Bóng Vàng"

    Gần như không mất nhiều thời gian, James Rodriguez đã hòa nhập tuyệt vời vào lối chơi của Real Madrid, khiến cho các Madridista không còn cảm thấy nhớ Angel di Maria rất xuất sắc của mùa trước nữa.

  • Những thế lực cũ của bóng đá châu Âu giờ ra sao? Những thế lực cũ của bóng đá châu Âu giờ ra sao?

    Nottingham Forest, Preston North End, Borussia Moenchengladbach, Sao Đỏ Belgrade… có lẽ bạn đều đã được nghe tên, nhưng vào thời điểm này, những cái tên ấy chỉ còn là dĩ vãng. Những Đế chế một thời ấy đã trượt xuống vực sâu của lãng quên.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x