Thủ môn việt kiều Đặng Văn Lâm: Hy vọng vào Top 3 hóa ra thất nghiệp

Đặng Văn Lâm từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thủ môn xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, sau 3 năm ký đồng với Hoàng Anh Gia Lai, thủ môn Việt kiều này đã phải chia tay phố Núi vì không được trọng dụng. Trong cuộc trò chuyện với BĐ&CS, Lâm “Tây” đã chia sẻ khá nhiều về cuộc sống, về bóng đá…
Thủ môn việt kiều Đặng Văn Lâm: Hy vọng vào Top 3 hóa ra thất nghiệp
VỠ MỘNG TRÊN PHỐ NÚI
- Anh có thất vọng khi Hoàng Anh Gia Lai đã từ chối gia hạn với anh, sau khi BHĐ 3 năm đáo hạn?
+ Đúng là tôi rất thất vọng. Khi trở về Việt Nam, tôi đã hy vọng rất nhiều. Thế nhưng, bây giờ tôi phải quay cuồng để tìm việc. Thú thật, tôi không có nhiều cơ hội để lựa chọn.

- Anh từng được đào tạo 5 năm ở CLB Spartak Moscow rồi chuyển đến ăn tập tại Dynamo Moscow trong 4 năm… Với lý lịch ấy, tại sao anh lại lâm cảnh bị chối bỏ?
+ Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi thấy mình vẫn ổn và đang tiệm cận phong độ ổn định. Thực tế tôi đã trải qua quãng thời gian tích lũy quý báu trong tại các tuyến trẻ của ĐTQG, ví dụ như thời khoác áo U19 Việt Nam đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Nhưng có lẽ, mỗi HLV có một quan điểm dùng thủ môn khác nhau.

- Anh và một số cầu thủ HAGL từng được bầu Đức biệt phái sang Lào chơi cho Hoàng Anh Attapeu tại giải Lao Premier League 2013. Đội đoạt danh hiệu Á quân và anh được đánh giá là chơi khá thành công. Vậy tại sao anh không có chỗ đứng ở V.League?
+ Bố tôi từng nói với tôi: “Con hãy đến những nơi mà con có cơ hội chơi bóng, dù ở đó đời sống vật chất có khổ đi nữa”. Khi sang Lào thi đấu, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh ngày trở về và sẽ được HA.GL đưa vào danh sách tham dự V.League. 

Tôi đã cố gắng, đã thi đấu hết mình để biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Cho đến thời điểm chúng tôi tranh chức vô địch với SHB Champasak của bầu Hiển, tôi đã thầm mơ V.League không còn xa nữa. Nhưng giấc mơ ấy không có thật.

Sau 3 năm vận lộn ở HA.GL, Đặng Văn Lâm 
đang phải tìm một bến đỗ mới để cứu vớt sự nghiệp

- Chuyện gì đã xảy ra?
+ Tôi đợi một bản hợp đồng với HAGL bởi tôi luôn nhận thấy rằng mình xứng đáng có được một vị trí trong 3 thủ môn hàng đầu tại V-League . Tiền bạc thời điểm này không quá quan trọng bởi tôi biết mình phải phấn đấu, phải tiến bộ hơn lúc ấy cơ hội sẽ đến.

Vấn đề là làm sao tôi được cơ hội thử sức mình. Nhưng khi đề cập đến chuyện này với CLB, họ nói rằng, nếu tôi đồng ý lại thì sẽ tiếp tục tập đội trẻ, còn không có thể xin thanh lý hợp đồng. Và tôi đã chọn giải pháp đau đớn mà thanh thản: Chấm dứt hợp đồng với HAGL.

“TÔI MUỐN CHƠI BÓNG TẠI VIỆT NAM”
- Bố mẹ anh có sốc không khi cậu con trai của mình từ được kỳ vọng lại đang gây thất vọng?
+ Bố mẹ không nói ra vì sợ tôi buồn, nhưng tôi biết họ buồn lắm. Bởi ở tuổi của tôi mà phải bắt đầu tìm kiếm một cơ hội mới. Hơn thế nữa, ước mơ đưa con trai trở về Việt Nam chơi bóng của bố mẹ đang bị lung lay. Có lẽ, bố mẹ chưa nghĩ đến việc tôi phải trở về nhà trong cảnh tay trắng.

- Khi anh trở về nước Nga, nghe nói một số đội bóng bên ấy cũng quan tâm tới anh?
+ Đúng thế, khi sang Nga, những người bạn của tôi từng ăn tập chung nói rằng: “Hãy ở lại và chơi bóng tại đây”. Tôi cũng được giới thiệu tới một số CLB hạng Ba để thử việc. Nhưng trong thâm tâm, tôi muốn trở lại Việt Nam bởi nơi đây vốn đã quá đỗi quen thuộc với Đặng Văn Lâm. Tôi thích sống và chơi bóng ở Việt Nam hơn.

- Nói ra sợ anh buồn, nhưng phải nhắc lại trước anh đã từng có không ít Việt kiều như Ludovic Casset, Michael Lê, Toni Lê Hoàng, Emil Lê Giang… Đặc biệt là ngôi sao Lee Nguyễn cũng phải “trở lại nơi bắt đầu”. Anh có sợ sẽ đi vào vết xe đổ ấy không?

+ Bóng đá Việt Nam quả thật đang lạnh như mùa Đông nước Nga với những cầu thủ Việt kiều . Tôi không hiểu tại sao những tài năng ấy lại không thể hòa nhập được với các CLB và ĐTQG. Đấy thực sự là một điều đáng tiếc bởi tôi biết người Việt trên thế giới còn có rất nhiều cầu thủ giỏi muốn về quê hương chơi bóng. Còn tôi, dù sao đi nữa tôi cũng muốn ở lại Việt Nam tìm kiếm một cơ hội mới.

- Bây giờ, đã có cơ hội nào đến với anh chưa?
+ Tôi đã trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa ký hợp đồng với CLB nào mà chỉ mới tập với CLB TP.HCM. Hy vọng rồi đây mọi thứ sẽ tốt đẹp.

- Xin cám ơn và chúc anh thành công!

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
- Tên: Đặng Văn Lâm
- Năm sinh: 1993 tại Moscow (Liên bang Nga)
- Cao: 1m86
- Được đào tạo tại đội trẻ CLB Spartak Moscow và Dynamo Moscow.
- Năm 2011: Khoác áo HAGL
- Năm 2013: Khoác áo Hoàng Anh Attapeu (Lào) theo diện cho mượn
- Từng khoác áo U19 Việt Nam (2011)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Marco Reus: “Ở Đức không chỉ có Bayern...” Marco Reus: “Ở Đức không chỉ có Bayern...”

    Theo tiền vệ Marco Reus, Dortmund đang chơi một thứ bóng đá hấp dẫn và lôi cuốn hơn hẳn so với Bayern. Reus tin là với lối chơi này, Dortmund sẽ đánh bại đội bóng xứ Bavaria trong trận “Derby nước Đức”, hay cũng có thể xem là trận “Chung kết lượt đi Bundesliga 2013/14”…

  • Mario Goetze: Thần đồng chẳng ngợp nơi biển lớn Mario Goetze: Thần đồng chẳng ngợp nơi biển lớn

    Chuyện tài năng trẻ Goetze chia tay Dortmund để gia nhập và lập tức tỏ rõ giá trị ở đội bóng lớn Bayern Munich mùa này diễn ra hết sức tự nhiên là chuyện không hề bình thường. Cứ như Goetze đã là một ngôi sao lão luyện, đầy bản lĩnh và kinh nghiệm!

  • Bayern Munich: Không e ngại là “mồ chôn tài năng” Bayern Munich: Không e ngại là “mồ chôn tài năng”

    Podolski thành công đến nỗi anh được gọi vào Mannschaft khi còn khoác áo Cologne ở Bundesliga 2. Bayern khi ấy như một bệ phóng hoàn hảo cho anh bay bổng.

  • 10 điều bí mật của Mario Goetze 10 điều bí mật của Mario Goetze

    Goetze là một cơ sở quan trọng để người ta củng cố lý thuyết cho rằng họ hoặc tên của bạn có thể vận vào cả cuộc đời bạn. Trong tiếng Đức, “Goetze” có nghĩa là “biểu tượng”.

  • Franck Ribery: "Gã mặt sẹo" nay khác rồi Franck Ribery: "Gã mặt sẹo" nay khác rồi

    Nói không ngoa, Ribery chính là ngôi sao số 1 trên sân cỏ Đức hiện thời. Ngay cả việc Bayern Munich có quá nhiều cầu thủ lọt vào danh sách ứng cử viên “QBV FIFA 2013” (tổng cộng 6 cầu thủ) cũng không dẫn đến sự lo ngại rằng anh sẽ bị chia điểm, dù đấy là thực tế rõ ràng.

  • Siêu mẫu Jordan Carver làm thầy dạy Yoga cho ĐT Đức Siêu mẫu Jordan Carver làm thầy dạy Yoga cho ĐT Đức

    Vì lớp học yoga của cô giáo Jordan Carver bị đám học trò cá biệt như Schweinsteiger biến thành lớp... Kamasutra nên “lớp trưởng” Joachim Loew giải tán lớp. Nhưng ông Loew vẫn kiên nhẫn theo học Jordan và nhờ cô giáo yoga này, Jogi “giác ngộ” thành Yogi...

  • Muốn sexy, Chelsea nên mời cô Tihana Muốn sexy, Chelsea nên mời cô Tihana

    Sexy là từ mà người hâm mộ bóng đá Croatia dùng để miêu tả dung mạo của Tihana Nemcic - nữ HLV đội bóng nam đầu tiên của thế giới. Nhưng bà HLV xinh đẹp mới 25 tuổi của NK Viktorija Vojakovac lại muốn người ta dùng tính từ này để nói về phong cách cầm quân của mình.

  • Ronaldo, Messi & ký ức trường xưa, thầy cũ Ronaldo, Messi & ký ức trường xưa, thầy cũ

    Trường xưa và thầy cũ, trong ký ức của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi - hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngày nay rất khác nhau. Với ngôi sao Real Madrid, trường học là ác mộng thì nơi ấy lại là những kỷ niệm ngọt ngào của tiền đạo Barcelona...

  • Lưu bút ngày 20/11 của các sao Lưu bút ngày 20/11 của các sao

    BONGDALUS gửi đến độc giả lưu bút giả tưởng của David Beckham, Mario Balotelli và Cristiano Ronaldo nhân ngày Nhà giáo 20/11.

  • Những nạn nhân của phòng thay đồ Madrid Những nạn nhân của phòng thay đồ Madrid

    BONGDAPLUS điểm mặt những nạn nhân của phòng thay đồ Madrid.

  • Liverpool: Gerrard vẫn là số 1 Liverpool: Gerrard vẫn là số 1

    Thật ra, ảnh hưởng quan trọng của Gerrard đối với Liverpool là điều không mới. Nét mới ở đây: anh luôn sẵn sàng tiếp nhận cái mới, theo yêu cầu chuyên môn của HLV Rodgers.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x