Tuyển thủ Marathon Phạm Thị Bình: Chạy việt dã cùng trái tim bị suy bẩm sinh

HUY QUANG
16:35 ngày 16-12-2013
Phạm Thị Bình vốn mắc bệnh tim bẩm sinh, căn bệnh khiến VĐV người Quảng Ngãi này suýt phải giải nghệ, thậm chí đe dọa cả đến tính mạng.
Tuyển thủ Marathon Phạm Thị Bình: Chạy việt dã cùng trái tim bị suy bẩm sinh
Nhưng nhờ những nỗ lực kỳ diệu và cả yếu tố may mắn, chị đã vượt qua để đoạt cả huy chương đồng châu Á, trở thành ứng viên sáng giá cho tấm HCV SEA Games 27  ở một nội dung rất khó với một người có tiền sử bệnh tim: marathon. 

CÚ SỐC SAU TẤM HCB 
Sinh ra trong một vùng quê nghèo, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi năm 1989, Bình đến với thể thao hết sức ngẫu nhiên, được phát hiện khi dự giải Phù Đổng cấp huyện. Sự nhanh nhẹn và dẻo dai trên đường chạy có gì đó rất tiềm năng và khác biệt của Bình đã lọt vào mắt xanh các thầy đang đi tuyển quân. 

Cô nữ sinh PTTH tập đủ và tập tốt ở rất nhiều món song chỉ thực sự tạo ra bước ngoặt khi chuyển sang với các cự ly dài. Dường như chạm đúng vào sở trường bền bỉ, Bình liên tục tiến bộ, rõ rệt qua ngày tháng, khiến cho ngay cả các thầy cũng ngạc nhiên với niềm kỳ vọng lớn vì biết chắc rằng đây chính là một “viên ngọc thô”. 

Đến năm 2009, ngay tại giải VĐQG đầu tiên của mình, Bình “kẹo” lập tức xuất sắc đoạt ngay tấm HCB và gây sửng sốt cho giới chuyên môn. Sự nghiệp của chị đã thực sự sang trang mới. Chỉ có điều không lâu sau đó, một biến cố cuộc đời xảy đến trong một lần kiểm tra sức khỏe. Bình có những biểu hiện của bệnh tim, cụ thể là hở lỗ thông liên nhĩ, một chứng suy tim có thể đe dọa đến tính mạng. 

Mọi thứ tưởng như sụp đổ bởi 2 lẽ. Thứ nhất, nhà Bình quá nghèo nên lấy đâu ra mấy chục triệu đồng để phẫu thuật tim. Thứ hai, kể cả có phẫu thuật thành công thì khả năng chơi thể thao đỉnh cao gần như không có. 

Vượt qua căn bệnh suy tim quái ác, Phạm Thị Bình (trái) đã xuất sắc giành 1 HCB và 1 HCĐ tại SEA Games 26 
và đang hướng tới chiếc HCV tại SEA Games 27

VƯỢT QUA ĐỊNH MỆNH
Vậy mà chẳng thể tưởng tượng nổi, nhờ cơ địa, ý chí và cả may mắn, Phạm Thị Bình đã vượt qua được những khe cửa tưởng như quá hẹp ấy. Trong lúc cả nhà đang chạy vạy đủ kiểu mà không nổi, một tổ chức từ thiện của Quảng Ngãi đã nhận tài trợ toàn bộ kinh phí để đưa chị ra Hà Nội phẫu thuật tim.

Ca can thiệp tim đặc biệt do bác sỹ đầu ngành Nguyễn Lân Hiếu thực hiện đã đem lại kết quả mĩ mãn. Càng phi thường hơn vì chỉ sau một thời gian ngắn, Bình đã hoàn toàn hồi phục, qua mấy lần kiểm tra tim mạch và sức khỏe chung của cô gái đất Quảng Ngãi còn tốt hơn trước nhiều. Kết luận cuối cùng, Bình vẫn đảm bảo tập luyện thi đấu thể thao. 

Tưởng như một cú sốc đầy bi kịch mà hóa ra đó lại trở thành một cú hích ngoạn mục. Bình mừng như vừa được tái sinh, lại lao vào tập luyện miệt mài. Để rồi phần thưởng xứng đáng cho chị là một ngôi vị cao tại giải VĐQG cùng 1 suất  tuyển thủ quốc gia. 

Sau khi đăng quang, việc đầu tiên mà thày trò VĐV Phạm Thị Bình làm là đến thẳng bệnh viện để kiểm tra lại lần nữa để rồi ngỡ như mơ vì mọi chỉ số của tim đều quá tốt so với mong đợi.  

VINH DỰ ĐƯỢC KẾT NẠP ĐẢNG NGAY TẠI SEA GAMES
Năm 2011 đã đánh dấu một bước đột phá tuyệt vời của Bình “kẹo”, chính thức đưa chị thành ngôi sao mới của các cự ly dài. Gương mặt 21 tuổi mới toanh đã có một phong độ rực sáng, có cảm giác như không có đối thủ nào có thể ngăn cản nổi để băng băng về đích đầu tiên tại mọi giải đấu quốc nội. 

Đặc biệt, tại giải marathon châu Á trên đất Thái Lan, cũng chính cô gái trẻ từng phải phẫu thuật tim ấy đã lặng lẽ làm được điều mà chưa tuyển thủ Việt Nam nào vươn tới: đoạt HCĐ. 

Thành công nối tiếp thành công, chỉ đúng 6 tháng sau, Bình đã tiếp tục thể hiện sức vươn, sức bền bỉ kỳ lạ khi đoạt HCB và HCĐ ở hai nội dung siêu khó là 10.000m và marathon nữ tại SEA Games 26. 

Cũng nhờ thành quả, mà quan trọng hơn là ý chí phấn đấu phi thường của Bình, chị đã được tưởng thưởng bằng một vinh dự đặc biệt khác khi là tuyển thủ Việt Nam duy nhất được kết nạp Đảng trên đất khách, ngay trong thời gian diễn ra SEA Games 26. Nữ tuyển thủ có “trái tim việt dã” ấy đang  đang hướng đến mục tiêu đoạt HCV SEA Games 27. 


Chuyên gia chạy... chân đất 
Tại SEA Games 26, khi Phạm Thị Bình xuất sắc đoạt 1 HCB, 1 HCĐ, nhiều người đã bày tỏ sự kinh ngạc, thậm chí còn bất bình vì sao ngành thể thao lại để VĐV hàng đầu của mình khổ đến mức phải chạy… chân trần. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Chẳng phải Bình thiếu giày, thậm chí còn có giày chuyên dụng hẳn hoi song chị không dùng.  

Chuyện chạy… chân đất của Bình một phần nữa cũng xuất phát từ đặc điểm đôi bàn chân việt dã hiếm có của Bình rất mỏng da, rất khó chịu và bất lợi khi đeo giày. Tuyển thủ quê Quảng Ngãi đã sớm quen với việc thích nghi tối đa với thực tế chạy không giày. Chưa kể, do là con nhà nông, từ bé, Bình cũng đã quen thuộc với việc đi lại bằng chân trần. 

Gom tiền xây nhà cho bố mẹ
Là con nhà nông nghèo khó, ngay từ nhỏ Bình đã quen với việc phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, việc đồng áng. Khi mới chỉ 10 tuổi, Bình đã là cánh tay đắc lực của bố mẹ. 

Khi đã là thành viên của lớp năng khiếu tập trung trên tỉnh, cuối tuần nào Bình cũng kẽo kẹt đạp xe mấy chục cây số về quê, có khi còn không về nhà mà ra thẳng đồng luôn. Bây giờ, mỗi dịp được nghỉ, bà con hàng xóm lại thấy chị cùng gia đình ra làm đồng hay đi kiếm củi.

Như một nếp quen thật tự nhiên, bao nhiêu tiền lương thưởng tích góp được, Bình đều đưa hết cho bố mẹ để lo cho gia đình. Người làng vẫn còn khen mãi về chuyện Bình đã dành cả gần trăm triệu đồng để giúp bố mẹ dựng lại căn nhà bị đổ nát bởi cơn bão số 9 tàn phá hồi 2009.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x