Hòa ở lượt đi trước TP.HCM II là kết quả thất vọng của PP Hà Nam, qua đó khiến đội bóng này không có thắng lợi nào sau 7 trận liên tục. Vì thế, không có cơ hội nào tốt hơn cho Tuyết Dung và đồng đội tìm được cảm giác chiến thắng khi đối đầu với đối thủ này ở lượt về.
TP.HCM II vẫn trung thành với lối chơi đổ bê tông nên PP Hà Nam bế tắc trong 45 phút đầu. Kiểm soát bóng hoàn toàn nhưng phải thừa nhận, những cơ hội ăn bàn rõ ràng của các học trò HLV Nguyễn Thị Khánh Thu là không nhiều. Tình huống đáng chú ý nhất của đội bóng này diễn ra ở phút 31. Thanh Hiếu bật cao đánh đầu vào góc cao sau đường lật bóng của đồng đội. Tuy nhiên, thủ môn Kiều My đã đẩy bóng bật xà, cứu một bàn thua trông thấy cho TP.HCM II.
Dù vậy, niềm vui cũng đã đến với PP Hà Nam ngay đầu hiệp 2 sau những pha tấn công dồn dập ở phút 54. Tận dụng sự chần chừ của các hậu vệ TP.HCM II trong pha xâm nhập vào vòng cấm, Tạ Thị Thúy thực hiện cú vuốt đưa bóng vào góc cao, ghi bàn thắng cho PP Hà Nam.
Sau bàn thắng, PP Hà Nam chủ động giảm nhịp độ để kéo giãn đội hình đối thủ, qua đó có nhiều khoảng trống. Dù vậy, các pha lên bóng của Tuyết Dung và đồng đội không sắc sảo. Về phần mình, TP.HCM II cũng có một vài cơ hội ăn bàn đáng chú ý nhưng không tận dụng thành công.
Chung cuộc, PP Hà Nam giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0, qua đó lần đầu nở được nụ cười chiến thắng sau 8 lượt trận. Tuy vậy, đội bóng này vẫn gần như kết thúc với vị trí thứ 5/6 đội bởi cách biệt với nhóm trên là khá xa khi mùa giải chỉ còn 2 vòng. TP.HCM II cũng coi như chấp nhận với vị trí cuối cùng khi mới chỉ có 1 điểm sau 8 vòng.