Bóng Đá Plus trên MXH

Ibra: Thần Atlas của người Paris
MINH HUY • 06:35 ngày 20/02/2014
Cú đúp trong đó có một tuyệt phẩm (sút bằng chân trái không thuận với vận tốc 100km/h) vào lưới Leverkusen lại buộc người ta phải nói về tác giả của chúng - Zlatan Ibrahimovic.
    ATLAS CỦA NGƯỜI PARIS
    Hàng thủ Leverkusen đã rất cảnh giác với độ nguy hiểm của Ibrahimovic nhưng vẫn bất lực trong việc ngăn cản lão tướng 33 tuổi này ghi bàn. PSG thi đấu như đi dạo. Ibra cũng chẳng tốn nhiều sức lực để lập cú đúp đưa tên mình vào lịch sử Champions League và bóng đá Pháp.

    Sau chiến thắng 4-0 của PSG trên đất Đức, nhật báo Le Parisien tặng ngay cho Ibra một biệt danh mới: Thần Atlas của người Paris. “Ibra nâng đỡ PSG trên đôi chân của mình chẳng khác gì thần Atlas nâng đỡ bầu trời. Cứ mỗi bước chân Ibra càn lướt, bàn thắng lại sẵn sàng đến với PSG”. Cú đúp của Ibra góp vào thắng lợi tuyệt đối 4-0 giúp đội bóng thủ đô nước Pháp chỉ còn chờ trận đấu thủ tục lượt về và xem ai sẽ là đối thủ tiếp theo ở vòng tứ kết.

    “Đó là một cây săn bàn thiên bẩm. Ibra sinh ra là để ghi bàn. Cậu ấy đã ghi bàn, đang ghi bàn và sẽ còn ghi bàn đến khi giã từ sân cỏ. Điều quan trọng hơn, mỗi bàn thắng của Ibra đều rất có ý nghĩa với PSG. Có Ibra trên sân, chúng tôi có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn so với đối phương”, HLV Laurent Blanc không giấu nổi niềm tự hào về đội nhà, về cậu học trò cá tính.

    Trong màu áo PSG mùa này, Ibra ghi bàn đều đặn. Cứ có 4 cơ hội, tiền đạo người Thụy Điển lại sút tung lưới đối phương 3 lần. Rất khó có chân sút hiện tại nào thi đấu hiệu quả như thế. 19 bàn ở Ligue 1, 10 ở Champions League và 5 tại các cúp quốc nội, cây săn bàn 33 tuổi này đã có 34 pha lập công trong 35 trận trên mọi đấu trường mùa 2013/14. Tức là gần như trận nào Ibra cũng “nổ súng”. Đến chân sút cự phách như Cristiano Ronaldo của Real cũng chỉ có thành tích ngang bằng (tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 34 bàn trên mọi mặt trận cho Real ở mùa 2013/14). Không những thế, Ibra còn thực hiện 13 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, giúp PSG sở hữu hàng công khủng nhất Champions League 2013/14 (bằng Real).


    NHỮNG BÀN THẮNG Ý NGHĨA
    Cú đúp rạng sáng qua đưa Ibra vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League mùa này với 10 pha lập công. Càng ý nghĩa hơn khi trước đó, tiền đạo người Thụy Điển mới chỉ có 5 bàn/30 trận ở các vòng đấu loại trực tiếp tại Champions League. Đây chính là động lực tinh thần rất lớn để cựu chân sút Milan thi đấu ngày càng ổn định, làm chỗ dựa vững chắc cho PSG tiến xa ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

    Bên cạnh đó, Ibra còn trở thành cầu thủ thứ hai của một đội bóng Pháp cán mốc 10 bàn/mùa tại Cúp C1/Champions League sau thành tích của Just Fontaine mùa 1958/59. Thậm chí, anh hoàn toàn có khả năng san bằng kỷ lục 14 bàn/mùa của Lionel Messi cách đây 2 năm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội