Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn, Luiz đã bình luận về Ben Arfa như sau: "Ben Arfa luôn là cầu thủ tới sân tập cuối cùng, nhưng mỗi khi đi ăn cậu ấy lại xuất hiện đầu tiên".
Chia sẻ của Luiz chỉ là lời bông đùa nên tất nhiên không thể khiến Ben Arfa phật ý. Đáp trả chia sẻ hóm hỉnh của hậu vệ người Brazil, Ben Arfa cũng tỏ ra không vừa khi tuyên bố: "Mỗi khi đi ăn, David Luiz giống như một con sư tử, nhưng khi tập luyện cậu ấy lại chẳng khác gì chú mèo".
Luiz mang chuyện ăn uống của Ben Arfa ra ra giễu cợt có nguyên nhân sâu xa. Còn nhớ hồi vẫn chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Newcastle, Ben Arfa từng bị tước áo số 10 và phải xuống tập cùng đội trẻ vì tăng đến 2,5 kg trong mùa Hè năm 2014.
Tuy nhiên, theo Ben Arfa thì anh chỉ nỗ lực tập luyện để tăng cơ bắp và đã bị Newcastle đối xử thiếu công bằng. Cầu thủ này chia sẻ: "Năm 2014 tôi từng phải tập 2 tháng với đội trẻ. Thực tế thì Newcastle đã tự thêu dệt nên câu chuyện tôi tăng cân để làm hại tôi. Khi ấy tôi cảm thấy rất ê chề, nhưng dẫu sao điều này cũng giúp tôi trui rèn sự kiên nhẫn".