10 cặp cầu thủ không ai ngờ hóa ra là họ hàng

TÙNG LÂM
11:37 ngày 15-03-2022
Thế giới bóng đá đã chứng kiến nhiều cặp bố con, anh em, chị em… cùng thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng trong những trường hợp này thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Điều mà chúng ta chuẩn bị nói tới ở đây là có những cặp cầu thủ tưởng chẳng liên quan gì nhau, nhưng hóa ra lại là họ hàng, hoặc có sự liên hệ gần gũi nào đó.
10 cặp cầu thủ không ai ngờ hóa ra là họ hàng

Mark Viduka và Luka Modric

Giữa Mark Viduka, cựu tiền đạo của Leeds và Newcastle, với Luka Modric, ngôi sao của Real Madrid, dường như chẳng có điểm chung nào, trừ việc trong tên của cả hai đều có… âm tiết "ka". Bởi một người tới từ Australia, trong khi người kia lại là dân Croatia. Nhưng thực tế, Viduka và Modric là anh em xa. Bố của Viduka vốn là người Croatia, có họ hàng với nhà Modric. Ông di cư sang Australia từ những năm 1960.

Harry Arter và Scott Parker

Ngoài việc cùng trưởng thành trong vai trò tiền vệ của Charlton, Scott Parker và Harry Arter còn có mối quan hệ về mặt gia đình. Cụ thể hơn, Parker chính là anh rể của Arter. Điều thú vị là sau khi treo giày và chuyển sang làm HLV, Parker lại có cơ hội làm việc với cậu em vợ khi Arter được cho Fulham mượn trong mùa giải 2019/20. Hiện tại, Parker đang dẫn dắt Bournemouth, đội bóng cũ của Arter, còn Arter thì đã trở lại Charlton.

Sergio Aguero và Diego Maradona

Con trai của Aguero được kỳ vọng sẽ trở thành một siêu cầu thủ trong tương lai, bởi cậu mang trong mình dòng máu của hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Argentina. Benjamin là con của Gianinna, mà Gianinna là con cái rượu của Maradona. Từ 2012, Aguero và Gianinna đã đường ai nấy đi, nhưng mối liên hệ giữa Aguero với Maradona thì vẫn còn đó, trong hình hài của Benjamin.

Mario Balotelli và Obafemi Martins

Khi Martins đòi rời Inter Milan để chuyển sang Newcastle United vào năm 2006, Mario Balotelli còn chưa được lên đội Một của Nerazzurri. Nhưng Thượng đế đã an bài là giữa hai người phải có một sự kết nối. Sự kết nối ấy chính là Abigail Barwuah, chị gái của Balotelli và là vợ của Martins. Nhưng nếu hỏi Balotelli anh có vui với sự kết nối này không thì câu trả lời chắc là không. Từng có tin anh đã phản đối cuộc hôn nhân này ngay từ đầu.

Jay-Jay Okocha và Alex Iwobi

Dù là một ngôi sao trẻ triển vọng của các đội U của Anh, song cuối cùng Alex Iwobi lại chọn khoác áo Nigeria. Có thể vì anh muốn theo bước người bác nổi tiếng của mình, Jay-Jay Okocha. Cầu thủ được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Nigeria chính là anh trai của mẹ Iwobi. Tuy nhiên, tới lúc này đã có thể khẳng định Iwobi sẽ chẳng bao giờ có thể bén gót Okocha, người có trong bộ sưu tập 7 danh hiệu Cầu thủ Nigeria xuất sắc nhất năm, một chức vô địch CAN và một HCV Olympic.

Lionel Messi và Bojan Krkic

Thời còn ở La Masia, Krkic từng được kỳ vọng là Messi mới. Cả hai cũng từng có bốn năm chơi bóng cùng nhau trong đội một của Barca, giành tổng cộng 9 danh hiệu. Nhưng mối liên hệ giữa họ không dừng lại ở đó. Theo một nghiên cứu, Messi và Krkic chính là họ hàng của nhau. Dù một người sinh ở Argentina, một người có gốc gác Nam Tư, Messi và Krkic đều là "chút chít" của ông bà Mariano Pérez Miralles và Teresa Llobrera Minguet, một cặp vợ chồng người Lleida, Tây Ban Nha.

Philippe Coutinho và Juninho

Trở lại Premier League trong màu áo Aston Villa, Coutinho như cá gặp nước. Có vẻ như cầu thủ người Brazil này được sinh ra là để dành cho Premier League chứ không phải giải đấu nào khác. Tại sao? Có phải vì anh có họ với Juninho, ngôi sao Brazil đầu tiên tạo dựng được tên tuổi ở Premier League? Juninho, ngôi sao của Middlesbrough hồi giữa những năm 1990, từng là người giữ kỷ lục cầu thủ Brazil ghi nhiều bàn nhất ở Premier League, trước khi kỷ lục này bị phá bởi… Coutinho.

Gini Wijnaldum và Royston Drenthe

Không chỉ có chung gốc gác Surinam, Georginio Wijnaldum và Royston Drenthe còn là anh em họ của nhau. Một điểm chung khác là cả hai đều từng chơi bóng ở Liverpool: Drenthe trong màu áo Everton còn Wijnaldum trong màu áo Liverpool. Ngoài ra, giữa hai người không có nhiều điểm chung. Dù đang gặp khó ở PSG, nhưng nhìn chung Wijnaldum đã có một sự nghiệp đáng tự hào, không như Drenthe, người đã có khởi đầu rất tốt.

Rafinha và Thiago Alcantara

Chuyện Rafinha và Thiago là anh em ruột, cùng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barca thì ai cũng biết. Bố của họ là Mazinho, là tuyển thủ Brazil ở World Cup 19894. Nhưng điều đáng nói ở đây là dù chung dòng máu, nhưng Rafinha và Thiago lại là người của hai nước khác nhau. Trong khi Thiago chọn Tây Ban Nha, nơi anh lớn lên, thì Rafinha vẫn "trung thành" với quê bố Brazil. 

Leroy Fer và Patrick van Aanholt

Trận đấu sân nhà đầu tiên của Leroy Fer trong màu áo của QPR là cuộc đối đầu với Sunderland của Patrick van Aanholt. Đúng là duyên nợ, bởi Fer với van Aanholt chính là anh em họ của nhau. Sau thời gian chinh chiến ở Premier League, cả hai hiện đều đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x