Cafe tối: Lại chuyện con gà qua đường (P2)

TRẦN MINH
20:48 ngày 18-11-2013
Tiếp tục chuyện con gà qua đường, xin gửi đến bạn đọc những nhận định tiếp theo của giới bóng đá. Lần này thì con gà qua đường thật, một chân bước thẳng vào nồi cháo, không quay trở lại nữa.
Cafe tối: Lại chuyện con gà qua đường (P2)
Nhà báo Brazil: Lạy Chúa, chân vòng kiềng, tướng đi bình thường đã là một pha lừa bóng, lại họ Gà. Đích thị đây là hậu duệ của Gà-rin-cha (Garrincha)

Ashley Young: Ơ, con gà điên, vào vòng cấm rồi sao còn chưa ngã vậy? Đúng là gà quá thể.

Ronaldinho: Gà mua bao cao su không? Nhớ lên giường cùng Ronaldinho để đảm bảo an toàn cho mình và cho bạn nhe gà.

Fan bóng đá yêu facebook: Một triệu like để giúp gà qua đường nào các bạn.

Brendan Rodgers: Lâu quá cả đội không tiết canh nhỉ? Luis Suarez đâu rồi?
Suarez: Dạ, có em. Em đang ngứa răng, hehe.
Branislav Ivanovic: Gà ơi, đi thanh thản nhé.

El Shaarawy: Mồng gà đẹp thế. Gà ơi về chung đội với mình đi rồi bọn mình đi hớt tóc chung.
Mario Balotelli: Sao lúc nào cũng là gà vậy? Tại sao? Mà gà ơi, đã hỏng quả 11 mét nào chưa đấy?


El Shaarawy

Pep Guardiola: Gì nữa đây gà? Rủ chơi bắn bi nữa hả? Đi mà rủ Zlatan ấy, ta không có bi.
Zlatan Ibrahimovic: Ồ, gà khác biệt quá nhỉ. Cứ việc khác biệt như thế, tôi đã thành công theo cách đó đó gà.

Howard Webb: Gà ở đâu vào sân mà không có hiệu lệnh của tôi thế? Có đá cho M.U không? Không à, thẻ đỏ!

CĐV Sông Lam: Ơ, đi xiêu vẹo thế, mới sáng mà đã phê thuốc rồi à?
Nhân viên JMG: Di chuyển bước ngắn, sải chân vững thế kia nhất định là gà của JMG.

Bình luận viên bóng đá: Gà băng qua đường, xe kìa, nguy hiểm quá, lách đi, bay lên nào, qua trái, không được rồi, gà vẫn chưa thể qua đường. Tất cả những gì gà làm được lúc này chỉ dừng lại ở mức độ nguy hiểm.

Khách mời bình luận 1: Gà băng qua đường là một phạm trù triết học lẫn văn học. Trong triết học chúng ta nhớ đến câu chuyện con gà của Plato. Trong bóng đá chúng ta nhớ đến đội tuyển Pháp nổi danh là gà trống. Trong văn học chúng ta có chị Dậu. Vâng, khả năng qua đường của gà vẫn tối tăm như tiền đồ chị Dậu.

Khách mời bình luận 2:
Xe cộ đông thế nhỉ. Gà muốn qua đường, nhưng ai cho gà qua đường đây?

Khán giả Ai là Triệu phú: Gà này đá tiền đạo, thuận chân trái và chơi đầu cực tốt. Tôi biết vì đã xem gà đá 3 lần rồi.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x