
Pha thúc cùi chỏ vào Dara O’Shea khiến siêu sao 40 tuổi bị truất quyền thi đấu lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế kéo dài 22 năm, đồng thời đẩy anh vào nguy cơ bị treo giò nặng tại World Cup 2026, giải đấu được chính Ronaldo xem là kỳ World Cup cuối cùng.
Theo báo Bồ Đào Nha A Bola, Ronaldo đã được HLV Roberto Martinez cho phép về sớm và sẽ không góp mặt ở trận đấu cuối cùng của năm gặp Armenia. Điều đó cũng đồng nghĩa CR7 sẽ trở lại Saudi Arabia để chuẩn bị cho trận đấu của Al Nassr, thay vì ở lại cổ vũ đồng đội trong trận quyết định vé dự World Cup.
Chiếc thẻ đỏ đến sau khi Ronaldo phản ứng dữ dội vì đội bóng bị dẫn trước. Ban đầu anh nhận thẻ vàng, nhưng VAR mời trọng tài Glenn Nyberg ra xem lại và nâng lên thẻ đỏ vì hành vi thúc cùi chỏ vào O’Shea. Quyết định khiến Ronaldo nổi giận, liên tục vỗ tay mỉa mai, giơ hai ngón cái về phía trọng tài và làm động tác “khóc nhè” nhắm vào đối thủ.

Theo quy định kỷ luật của FIFA, Ronaldo chắc chắn bị treo giò một trận, nhưng rất có thể án phạt sẽ tăng lên 2 hoặc thậm chí 3 trận, bởi hành động thúc cùi chỏ được xem là “hành vi tấn công”, lỗi có mức phạt tối thiểu 3 trận. Nếu Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp vào Chủ nhật này, Ronaldo có khả năng bỏ lỡ hai trận đầu vòng bảng World Cup, chỉ kịp trở lại ở trận thứ ba, thời điểm Bồ Đào Nha có thể đã đứng trước nguy cơ bị loại.
Tình hình có thể tệ hơn nếu Bồ Đào Nha bất ngờ sảy chân trước Armenia. Khi đó, Ronaldo sẽ bị treo giò ở các trận play-off vào tháng 3, càng khiến hành trình dự World Cup trở nên rủi ro.
HLV Roberto Martinez khẳng định sẽ làm mọi cách để giảm mức án cho học trò. Ông cho rằng quyết định thẻ đỏ là “hơi nặng tay”, nhấn mạnh Ronaldo đã phải chịu nhiều va chạm suốt gần một giờ thi đấu. Martinez cũng nhắc lại tiền lệ năm 2012, khi Wayne Rooney được giảm án từ 3 xuống 2 trận tại EURO.
Trong khi đó, HLV Heimir Hallgrimsson của Ireland tiết lộ Ronaldo đã tiến đến đối đầu ông khi rời sân, cho rằng nhà cầm quân này “tác động lên trọng tài”. Hallgrimsson phản bác: “Hành động của cậu ấy là nguyên nhân khiến cậu ấy bị đuổi, không phải tôi”.
Ronaldo giờ chỉ có thể chờ đợi phán quyết cuối cùng, trong bối cảnh World Cup cuối cùng trong sự nghiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề.























