
“Roma là nơi đẹp nhất, nhưng chương đó đã khép lại”
Trong cuộc trò chuyện với Il Giornale, Jose Mourinho không giấu được cảm xúc khi nhắc tới quãng thời gian dẫn dắt AS Roma.
“Roma là nơi đẹp nhất mà tôi từng làm việc”, ông nói. “Tôi chưa bao giờ cảm nhận một bầu không khí bóng đá mãnh liệt như vậy. Olimpico luôn kín chỗ, tình yêu của người hâm mộ dành cho đội bóng là điều đặc biệt”.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh, chính chức vô địch UEFA Europa Conference League 2022 đã tạo nên những khoảnh khắc ăn mừng “điên rồ nhất”, vượt xa cả nhiều danh hiệu Champions League trong sự nghiệp của ông.
Tuy nhiên, Mourinho cũng khép lại mọi liên hệ với đội bóng thủ đô bằng một tuyên bố ngắn gọn: “Roma của tôi đã kết thúc, tôi không muốn nói thêm”.
Dù vậy, ông bảo vệ người hâm mộ đến cùng: “Đừng ai đổ lỗi cho CĐV Roma. Họ luôn giúp đỡ đội bóng, không ai được phép động đến họ”.
“Tôi không chiến đấu với trọng tài, mà là hệ thống”
Nhắc lại những tranh cãi trong quá khứ, Mourinho làm rõ quan điểm: “Cuộc chiến của tôi không phải chống lại trọng tài, mà là chống lại hệ thống”.
Ông cho rằng bóng đá Ý không khác biệt quá lớn so với các quốc gia khác, nhưng có một điểm đặc trưng: “Ở đây, người ta có xu hướng điều tra và làm sạch mọi thứ theo chu kỳ”.
Chivu và Inter: “Không phải thiên tài bẩm sinh”

Bên cạnh Roma, Mourinho cũng đề cập tới Inter Milan và học trò cũ Cristian Chivu. “Tôi vui cho Chivu nếu Inter vô địch. Nhưng thành thật mà nói, khi tôi huấn luyện cậu ấy, tôi không nghĩ cậu sẽ trở thành HLV”.
Theo Mourinho, thành công của Chivu đến từ quá trình học hỏi và tích lũy: “Cậu ấy không phải kiểu ‘định mệnh sẵn có’. Cậu ấy đã học, đã làm việc, đã đi lên từng bước.”
Từ đó, ông đưa ra quan điểm mang tính triết lý: “Ngày nay nhiều người ngồi ghế HLV vì họ biết cách bán bản thân. Và hãy nói thẳng: việc cho rằng ý tưởng chơi bóng quan trọng hơn kết quả là lời nói dối lớn nhất của bóng đá”.
ĐT Italia: “Không cần người nước ngoài, hãy chọn Allegri”
Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt ĐT Italia, Mourinho từ chối một cách khéo léo và đưa ra lời khuyên rõ ràng: “Các bạn không cần một HLV ngoại. Không có Carlo Ancelotti? Không sao. Các bạn vẫn có Massimiliano Allegri, Antonio Conte và nhiều người khác”.
Ông đồng thời nhấn mạnh vấn đề cốt lõi của bóng đá Ý nằm ở hệ thống đào tạo: “Hãy nhìn cách Bồ Đào Nha tổ chức bóng đá trẻ. Chỉ cần nhìn là hiểu cần phải thay đổi điều gì”.
Mourinho còn đề xuất một “cặp bài trùng” cho tương lai: Giovanni Malagò ở vai trò quản lý, kết hợp với Allegri trên băng ghế huấn luyện, “M&M” theo cách gọi của ông.
World Cup: “Từ tứ kết mới là bóng đá thật”
Ở góc nhìn quốc tế, Mourinho tiếp tục đưa ra nhận định gây chú ý về World Cup: “Tôi có thể chỉ xem từ tứ kết. Có quá nhiều đội đến đó chỉ để… đi nghỉ”.
Dù vậy, ông vẫn đánh giá cao các ứng viên như Bồ Đào Nha, Brazi, Argentina, Pháp và Anh, mỗi đội sở hữu những lợi thế riêng về lực lượng hoặc bản sắc thi đấu.
Khép lại cuộc phỏng vấn, Mourinho không nói nhiều về Real Madrid, mà tập trung vào hiện tại: “Mục tiêu tiếp theo của tôi là đưa SL Benfica giành vé dự Champions League”.
Bài phỏng vấn một lần nữa cho thấy Mourinho vẫn là chính mình: thẳng thắn, thực dụng và không bao giờ nói những điều "an toàn".
























