Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020
Cơ hội vô địch đã không còn nhưng cả U23 Australia và U23 Uzbekistan vẫn chưa thể buông xuôi và tham dự trận tranh hạng 3 với ý nghĩa thủ tục. Với việc U23 Nhật Bản bị loại từ sớm thì chỉ có 3 đội đứng đầu giải đấu lần này là giành vé tham dự Olympic tại Tokyo 2020, chính vì thế hãy tin trận tranh hạng 3 cũng căng thẳng hệt như trận tranh vô địch vậy.
Nói sơ qua về tình hình 2 đội. Dù thua U23 Hàn Quốc ở bán kết nhưng đây đã là một bước tiến dài của U23 Australia so với giải đấu cách đây 2 năm. Chính vì thế, thầy trò Graham Arnold chịu ít sức ép hơn hẳn đối thủ. "Các cầu thủ của tôi đã hồi phục tốt sau trận tứ kết với Syria và bán kết trước Hàn Quốc", HLV Arnold chia sẻ.
"Bây giờ, toàn đội đều sung mãn cả về thể lực lẫn tinh thần và chúng tôi rất nóng lòng bước vào trận đấu sắp tới. Khi bạn đến được vòng này, không có đối thủ nào là yếu hết và U23 Uzbekistan thì là một đội rất mạnh".
Arnold là một tượng đài của bóng đá Australia khi cùng ĐT 3 lần giành vé tham dự Olympic - 1 lần với tư cách cầu thủ và 2 lần với tư cách HLV. Tuy nhiên, lần gần nhất cũng đã cách đây 12 năm và đó là nỗi niềm sâu thẳm trong lòng chiến lược gia kỳ cựu này.
Hiểu được tâm nguyện của người thầy, trung vệ Gabriel Cleur chia sẻ: "Đã 12 năm chúng tôi không vào được Olympic và nếu làm được điều này, đó sẽ là dấu mốc trong cuộc đời các cầu thủ. Chúng tôi rất thất vọng sau khi thua Hàn Quốc nhưng giờ mọi người đã ổn định trở lại. Động lực là rất lớn, tôi biết một cầu thủ rất khó có cơ hội thứ 2 thế nên toàn đội sẽ ra đó và dốc toàn bộ thực lực".
U23 Australia có động lực lớn nhưng U23 Uzbekistan thì còn lớn hơn bởi họ chưa bao giờ góp mặt ở Olympic. Trước trận đấu có thể coi là quan trọng nhất sự nghiệp cho đến lúc này, đội trưởng Islomjon Kobilov lên dây cót cho đồng đội: "Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi đã chạm trán Australia ở giải U19 châu Á vào 2 hay 3 năm trước ở Bahrain và chúng tôi đã thắng. Tỷ số là 3-2 và điều đó rất quan trọng. Chúng tôi không muốn nghĩ nhiều về quá khứ và chỉ cố tập trung cho trận này. Trận đấu tới còn quan trọng hơn cả trận chung kết và toàn đội sẽ làm hết sức để giành tấm vé tới Olympic".
Nói về cấp độ U23, trong 10 năm trở lại đây, Australia và Uzbekistan đã gặp nhau 2 lần. Lợi thế đang nghiêng về U23 Uzbekistan khi họ bất bại, thắng 1 và hòa 1.
Đội hình dự kiến
U23 Australia: Tom Glover, Gabriel Cleur, Dylan Ryan, Mourdoukoutas, Gersbach, Najjarine, Bouman, Keanu Baccus, Duncan, Piscopo, Touré.
U23 Uzbekistan: Nematov, Alizhonov, Kobilov, Alikulov, Ilkhom Alizhonov, Abdulla Abdullaev, Kodirkulov, Ganiev, Bozorov, Yakhshiboev, Abdikholikov.
Dự đoán: 0-1
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn