Top 10 hung thần của bóng đá thế giới

Tùng Lâm
13:51 ngày 18-06-2022
Bóng đá còn được gọi là “the beautiful game” - trò chơi đẹp. Nhưng trong bóng đá lại có không ít cầu thủ lấy chơi… xấu làm lẽ sống. Cùng Bóng đá điểm lại 10 cái tên mà chỉ nghe nhắc tới thôi đã khiến người ta phải nổi da gà, từ Andoni Goikoetxea, gã đồ tể của Bilbao cho đến kỷ lục gia thẻ đỏ Ramos, gã điên Pepe...
Top 10 hung thần của bóng đá thế giới

1. Andoni Goikoetxea: Đồ tể xứ Bilbao

Không phải tự dưng Goikoetxea lại có biệt danh là “Đồ tể của Bilbao”. Là thành viên của đội Athletic Bilbao hùng mạnh dưới tay HLV Javier Clemente trong những năm 1980, song Goikoetxea chủ yếu được nhớ tới bởi những màn đụng độ với Bernd Schuster và Diego Armando Maradona, hai ngôi sao của Barca. Nói đụng độ cho sang chứ thực ra Goikoetxea đã “xẻ thịt” cả hai. Schuster phải nghỉ 1 năm vì dứt dây chằng đầu gối, còn Maradona thì mất 3 tháng rưỡi ngồi ngoài vì vỡ mắt cá.

2. Pablo Alfaro & Javier Navarro: "Song sát” thành Seville

Như dao với kiếm, như búa với rìu, Alfaro và Navarro dành hẳn 5 năm bên nhau (2001-2006) để gieo rắc kinh hoàng cho các tiền đạo ở La Liga trong vai trò cặp trung vệ của Sevilla. Một người, Alfaro, nổi tiếng vì lối chém đinh chặt sắt. Người kia, Navarro, lại bậc thầy nghệ thuật hắc ám, từng thúc chỏ khiến Juan Arango bất tỉnh, bóp cổ Luis Enrique, rồi chọc vào mắt của Webo. Tổng cộng, bộ đôi Alfaro (18) và Navarro (10) đã cùng nhau nhận tới 28 thẻ đỏ chỉ riêng ở La Liga.

3. Sergio Ramos: Kỷ lục gia về… thẻ đỏ

Ramos sang PSG để lại một khoảng trống lớn ở La Liga. Các CĐV nhớ anh, các… trọng tài cũng nhớ anh. Không có Ramos, họ ít việc hơn hẳn. Cho tới thời điểm này, Ramos vẫn đang giữ kỷ lục là cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhiều nhất trong lịch sử La Liga, với 26 thẻ đỏ, bỏ xa những người tiếp theo là Xavi Aguado và Pablo Alfaro (18). Không chỉ đá rắn, đá xấu, Ramos còn sở hữu bộ tiểu xảo vô cùng phong phú. Hẳn chưa ai quên cú khóa tay khiến Salah của Liverpool lệch vai trong trận chung kết Champions League 4 năm trước.

Ramos “có duyên” với thẻ đỏ từ Real cho tới PSG

4. Pepe: Chỉ một là đủ

Có một sự thật có thể khiến nhiều bất ngờ là trong 10 năm chơi bóng cho Real Madrid, Pepe, người có bộ mặt đáng sợ và lối chơi dữ dội, chỉ 3 lần phải nhận thẻ đỏ, trong đó duy nhất 1 lần bị thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng lần duy nhất ấy lại khiến anh bị nhớ mãi. Đó là khi Pepe, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, liên tục đá vào người tiền vệ Javier Casquero của Getafe sau khi anh này đã nằm sân. Vì lần nổi điên đó, Pepe bị treo giò tới 10 trận, và chết biệt danh “đồ tể”.

5. Marco Materazzi: “Nạn nhân” của Zidane

Có một số trường hợp nạn nhân của bạo lực lại không phải là người được ủng hộ. Marco Materazzi là một trong số đó. Cầu thủ người Italia bị Zidane húc cả đầu vào ngực trong trận chung kết World Cup 2006. Nhưng sở dĩ Zidane làm thế là bởi không còn kiềm chế được sau khi Materazzi buông lời xúc phạm chị gái anh. Trong sự nghiệp, Materazzi cũng nổi tiếng là trung vệ chơi xấu. Anh hay bị ví như gã bảo vệ hộp đêm, kẻ mà tốt nhất ta không nên dây vào.

6. Nigel De Jong: Cao thủ kungfu

Nhắc tới Nigel de Jong, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu bạn là gì? Có phải là cú bay người tung cước vào ngực của Xabi Alonso, trong trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha? Tiền vệ người Hà Lan vốn nổi tiếng với lối chơi rắn, không ngại va chạm và cũng không ngại chơi xấu. Cùng với “đồng phạm” van Bommel, cặp tiền vệ trung tâm của Hà Lan ở World Cup trên đất Nam Phi thực sự là cơn ác mộng với mọi đối thủ.

7. Roy Keane: Quân tử… thù dai

Một trong những lý do M.U không bao giờ nghĩ tới chuyện mua Erling Haaland là vì họ từng có… Roy Keane. Đó là sự thật. Keane chính là người đã khép lại sự nghiệp của bố Erling Haaland, cựu tiền vệ Man City Alf-Inge Haaland, trong nước mắt với cú vào bóng tàn bạo trong trận derby Manchester hồi 2001. Tại sao Keane lại ra tay tàn độc như vậy với Alf-Inge? Vì trước đó, khi Alf-Inge còn đá cho Leeds, ông này đã một lần dám bảo Keane là kẻ ăn vạ. 

8. Vinnie Jones: Mafia chơi bóng

Wimbledon giải Grand Slam gợi cho ta về sự cao sang, thuần khiết. Nhưng Wimbledon đội bóng thì ngược lại. Họ là đại diện cho những gì xấu xí nhất trong bóng đá. Những năm 1980, 1990, Wimbledon thậm chí còn được gọi là “băng đẳng”. Và người dẫn đầu băng đảng đó là Vinnie Jones. “Tao sẽ cắn đứt tai mày và nhổ nó xuống đất. Mày cô độc, thằng béo ạ, chỉ có mày với tao ở đây thôi”. Đó là những gì Jones đã “thủ thỉ” vào tai của Paul Gascoigne khi được giao nhiệm vụ kèm ngôi sao của Newcastle.

9. David Navarro: Chuyên gia “ăn mũi” 

David Navarro (lại một sát thủ mang họ Navarro!) được biết đến là chuyên gia thúc chỏ khiến đối phương “lỗ mũi ăn trầu”. Một trong những nạn nhân của anh là Cristiano Ronaldo. Nhưng trong sự cố nổi tiếng nhất liên quan tới mình, Navarro không thúc chỏ. Anh đấm thẳng vào mũi đối phương. Đó là ở trận Valencia gặp Inter tại Champions League hồi 2007. Trong một vụ lộn xộn, Navarro đã chạy thẳng từ băng ghế dự bị và đấm vỡ mũi trung vệ Burdisso của đối thủ, trước khi rút vào đường hầm như một cơn gió.

10. Mauro Tassotti: Ác mộng của Enrique

Nói tới chuyện thúc chỏ mà không nói tới Mauro Tassotti là thiếu sót lớn. Cựu hậu vệ của Lazio và Milan chính là tác giả của cú thúc chỏ nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá, cú thúc chỏ khiến Enrique vỡ mũi trong trận tứ kết World Cup 1994 giữa Italia và Tây Ban Nha. Hình ảnh Enrique nước mắt nước mũi lẫn lộn cũng chính là hình ảnh của Tây Ban Nha khi đối đầu với người Italia trong một thời gian dài: khổ sở và bất lực. Họ chỉ giải được “lời nguyền” từ EURO 2008.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Nhận định bóng đá Sociedad vs Real Madrid, 02h00 ngày 27/4: Nghiền nát Sociedad 02h00 ngày 27/4: Sociedad vs Real Madrid

    Nhận định bóng đá trận Sociedad vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng 33 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • MU có thể 'lột xác' với Jason Wilcox? MU có thể 'lột xác' với Jason Wilcox?

    Jason Wilcox, giám đốc kỹ thuật mới của MU, có sứ mệnh xác định phong cách chơi bóng mạch lạc, từ đó định hình chiến lược chuyển nhượng phục vụ cho phong cách xuyên suốt đó. Chưa biết Wilcox làm ăn thế nào nhưng ít nhất, MU cuối cùng đã hiểu họ phải làm gì để thoát khỏi cõi mông lung bao năm qua.

  • Nhận định bóng đá QPR vs Leeds, 02h00 ngày 27/4: Dễ có 'tai nạn' 02h00 ngày 27/4: QPR vs Leeds

    Nhận định bóng đá trận đấu QPR vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 45 giải Hạng Nhất Anh 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • 10 cầu thủ rê bóng đỉnh nhất thế giới hiện nay: Số 1 là Vinicius 10 cầu thủ rê bóng đỉnh nhất thế giới hiện nay: Số 1 là Vinicius

    Trang The Trivela Effect đưa ra thống kê về 10 cầu thủ có kỹ năng rê bóng qua người xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Đứng ở vị trí số 1 chính là Vinicius của Real Madrid.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x