Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Alfred Riedl qua đời 

19:03 ngày 08/09/2020
16
Báo Indonesia đưa tin HLV Alfred Riedl đã qua đời ở tuổi 70.

    Theo thông tin của CNN Indonesia, HLV Alfred Riedl đã qua đời ngày hôm nay (8/9) sau gần chục năm chống chọi với bệnh tật. Vì vấn đề sức khỏe nên ngay sau khi cùng Indonesia giành ngôi á quân AFF Cup 2016, ông thầy người Áo đã quyết định giải nghệ. Trước đó, Alfred Riedl là HLV nước ngoài thứ 4 của đội tuyển Việt Nam và có nhiều kỷ niệm sâu sắc với nền bóng đá hình chữ S. 

    Cụ thể, năm 1998, ông Riedl nhận chức HLV trưởng ĐT Việt Nam. Trong vòng 2 năm, ông đã giúp Việt Nam 2 lần đoạt ngôi á quân Đông Nam Á. Năm 2001, ông Riedl trở thành HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử V.League khi dẫn dắt Khánh Hòa trong vòng 4 tháng. Đến năm 2002, ông trở lại dẫn dắt ĐT Việt Nam trong một thời gian ngắn trước khi nhận lời làm HLV trưởng một CLB tại Kuwait. 

    Đến năm 2005, Liên đoàn bóng đá Việt Nam lại một lần nữa chọn ông làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Tổng cộng trong 3 lần dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, ông Riedl đã cùng đội tuyển Việt Nam giành các danh hiệu như huy chương bạc Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup), huy chương đồng Dunhill Cup 1999, huy chương bạc SEA Games 1999, 2003, 2005, huy chương bạc LG Cup 2000, vô địch LG Cup 2003 và đỉnh cao nhất là giúp Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007.

    Mang đến nhiều thành công cho các ĐTQG Việt Nam, ông Riedl cũng chịu nhiều ơn của người dân Việt Nam. Cụ thể, chiến lược gia người Áo đã sống 7 năm cuối cuộc đời với quả thận của một người Việt, để rồi ông không bao giờ quên ơn người đã hiến tặng cho mình quả thận ấy. 

    Bên cạnh đó, ông Riedl cũng từng nổi tiếng với câu nói: “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”. Sau câu nói đó là một cuộc cách mạng để thay đổi dần hình ảnh bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế. 

    XEM THÊM

    Sau tai nạn phải cưa chân, Hoàng Hải bị nhiễm trùng nặng

    Đức Chinh chưa xác định ngày trở lại sau chấn thương

    Chuyện Filip Nguyễn chọn CH Czech: Thành bại tại... duyên

    Trí Công • 19:03 ngày 08/09/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    16
    Bình luận
    • Rip Alfred. 19:22 ngày 08/09/2020

      Nhận dc tin HLV Alfred Riedl qua đời bỗng thấy buồn buồn. Cảm xúc của Ký ức 3-0 trước Thái Lan tại tiger cup 98, cũng như cái lưng của Sasi Kumar khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam thế hệ 8x trở về trước không thể nào quên. Yên nghỉ nhé ông. RIP !

    • Chelsea fan 19:17 ngày 08/09/2020

      Hơi bất ngờ xin chia buồn đến ông và gia đình. RIP

    • Vietnam chi ân 19:18 ngày 08/09/2020

      Chia buồn cùng gia đình bác, nhớ thời bác dẫn dắt dt việt nam trên svd thống nhất quá

    • Theo Mou 19:20 ngày 08/09/2020

      Xin chia buồn với gia đình ông.

    • Duc Thai 19:39 ngày 08/09/2020

      chia buồn với gia đình ông

    • CÁ KIẾM 20:04 ngày 08/09/2020

      Vĩnh biệt Alfred Riedl, người bạn thân thiết của cổ động viên bóng đá và nhân dân Việt nam. Cầu chúc ông về cõi an lạc.

    • Tuấn Nhân 21:01 ngày 08/09/2020

      Ngài mãi mãi ở trong lòng người hâm mộ Việt Nam, Ngài được xem là một vị anh hùng của nền bóng đá Việt Nam, yên nghỉ nhé Ngài Alfred Riedl.

    • Thuong Hoai 19:56 ngày 08/09/2020

      Yên nghỉ nhé Thầy người dân Việt Nam mãi nhớ ơn Thầy rest assured teacher Alfred Riedl

    • Tam Hang 19:49 ngày 08/09/2020

      Xin chia buồn cùng gia đình Ông. Cầu Chúa phù hộ cho Ông. R.I.P.

    • Xuân Đài Nguyễn 21:13 ngày 08/09/2020

      Xin chia buồn cùng gia đình ông. Ông đã có những đóng góp nhất định cho bóng đá Việt Nam. Cảm ơn ông vì những điều đó.

    • Nguyễn Tiến Hưng 21:06 ngày 08/09/2020

      Thật sự xúc động, vô cùng thương tiếc và xin chia buồn cùng gia đình ông! Cầu ông được an nghỉ nơi chín suối!

    • Truong Vuong 22:53 ngày 08/09/2020

      Xin chia buồn 1 huyền thoại ở ĐNA.... Tuy sự nghiệp của ông chỉ gắn liền với danh vua về nhì, nhưng ông vẫn để lại bao cảm xúc với nền bóng đá kv đông nam Á nhất là người dân vn...

    • Việt Lê 22:35 ngày 08/09/2020

      Chia buồn cùng gia đình ông

    • vn 03:20 ngày 09/09/2020

      Vĩnh biệt ông Riedl. Có bạn nào còn nhớ bài nhạc chế về đt Việt Nam ông huấn luyện k? "Đá bóng với đá cầu, Hồng Sơn nhảy lên đánh đầu, ông Riedl gật đầu cho vào đội tuyển quốc gia. Minh Hiếu ra, Lê Huỳnh Đức nhảy vào, anh sút xa ghi bàn thắng một đều…"

    • Trần Việt Dũng 07:55 ngày 09/09/2020

      Yên nghỉ ông nhé; người từng thành công ở Việt Nam giai đoạn 1998 - 2005 mặc dù không mang một danh hiệu nào về cho tuyển và người từng khiến tôi rơi lệ trong trận Bán kết AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay