Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Hoàng Anh Tuấn: 49 trận của người thầy tuổi 49

21:45 ngày 28/05/2017
Như một sự sắp đặt của số phận, người chở đò 49 tuổi Hoàng Anh Tuấn đã đưa con thuyền U20 Việt Nam vượt qua 49 cột mốc trước khi cập bến.

    Đã không thể có một cơn địa chấn tiếp theo ở Jeonju (Hàn Quốc) như kỳ vọng của đại đa số người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dù đã chơi một trận hết sức có thể vẫn phải nhận thất bại trước một Honduras sung sức và biết chớp lấy thời cơ. 

    Trận đấu thứ 49 của HLV Hoàng Anh Tuấn, cũng là thời điểm khép lại một thế hệ U19 nữa của bóng đá Việt Nam. Sau lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường..., những Quang Hải, Đức Chinh, Trọng Đại... đã kế thừa thành công của những người đàn anh. Thậm chí họ còn gây ấn tượng hơn, với 1 điểm tại VCK U20 World Cup. Điều mà trước đây, những đội bóng trẻ của Đông Nam Á từ Indonesia, Malaysia hay Myanmar chưa thể làm được. 

    U20 Việt Nam dừng bước ở VCK U20 World Cup, dưới những lời động viên, khích lệ của người hâm mộ nước nhà cũng như bạn bè quốc tế. Nhưng với HLV Hoàng Anh Tuấn, chuyến phiêu lưu tại Hàn Quốc dành cho thầy trò của ông chưa thực sự trọn vẹn. "1 điểm tại World Cup là vượt qua mong đợi của chúng ta", ông nói. 

    HLV Hoàng Anh Tuấn đã cùng với U20 Việt Nam thi đấu hết sức có thể ở VCK U20 World Cup 2017 

    "Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu U20 Việt Nam có thể ghi 1 hoặc 2 bàn tại giải đấu này". Đó không phải sự tiếc nuối hão huyền của HLV Hoàng Anh Tuấn. Bởi sau những cơ hội bỏ lỡ bởi Thanh Bình, Hoàng Đức hay đặc biệt là Quang Hải, U20 Việt Nam có cơ sở để khép lại một giải đấu với nhiều tiếng cười hơn.

    49 trận trôi qua là 49 cột mốc mà người thầy tuổi 49 - Hoàng Anh Tuấn từng bước dìu dắt đưa những chàng trai trẻ từ cấp U19 lên đến U20 Việt Nam trưởng thành. Từ những chàng trai ngô nghê, vô danh với số áo đấu sau lưng, từ những trận thua khóc ướt gối với cú sốc đầu đời,... nhà cầm quân người Khánh Hòa đã xây dựng một tập thể cứng cỏi, bản lĩnh, tự tin và không ngại khó khi đương đầu trước bất cứ đối thủ nào. 

    "Vất vả thế nào, nhìn tóc tôi thì biết". Trong vòng 2 năm, mái tóc của nhà cầm quân 49 tuổi đã gần như bạc trắng. Là một huấn luyện viên, là một người thầy và là cả một người cha, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng trải qua biết bao trắng đêm với ánh đèn mãi sáng trong phòng ngủ. Ông cũng từng trằn trọc, từng mất ăn, mất ngủ và thậm chí là từng xót xa trước những quyết định phải chấp nhận chia tay học trò mà mình đã dày công dìu dắt.

    Với các cầu thủ, HLV Hoàng Anh Tuấn nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm 

    "Chúng ta không có ngôi sao trong đội hình. Chỉ có một ngôi sao trước ngực mà thôi". Bằng triết lý ấy, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xây dựng một đội bóng giàu tính đoàn kết, sống và chiến đấu vì niềm tin cho đội tuyển. Mọi quyết định, có thể là hà khắc của HLV Hoàng Anh Tuấn suy cho cùng cũng dẫn đến một cái đích cuối cùng. Đó là đưa U20 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đi lên một tầm cao mới.

    Ông quyết định giới nghiêm mạng xã hội và thiết bị điện tử để tạo sự tập trung đối đa cho các học trò. Những bài tập thể lực với cường độ khủng khiếp dưới trưa nắng gắt chỉ để mong tuyển thủ đủ sức đá từ châu Á đến World Cup. Đến giải châu Á, khi tất cả đều nghĩ về sự cọ xát thì HLV Hoàng Anh Tuấn đã nghĩ đến U20 World Cup lịch sử. Và khi đương đầu với những đối thủ mạnh hơn, nhà cầm quân 49 tuổi vẫn đặt mục tiêu vào vòng 1/8 như một đích đến cho những cố gắng vượt qua giới hạn cho các học trò... 

    Người thầy 49 tuổi ấy đã khép lại chuyến hành trình 49 trận kéo dài 2 năm với một thế hệ U19 - 20 của Việt Nam. Thành công hay thất bại, ông để người hâm mộ Việt Nam đánh giá một cách công bằng. Còn với ông, với tham vọng như luôn cháy cồn cào trong suy nghĩ, U20 World Cup 2017 chỉ là điểm khởi đầu cho những hoài bão của nghiệp cầm quân. 

    VIDEO: HLV Hoàng Anh Tuấn, chúng tôi rời giải nhưng không hối hận

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Trí Công • 21:45 ngày 28/05/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • dinh doan hong linh 10:08 ngày 29/05/2017

      Cảm ơn rất nhiều HLV Hoàng Anh Tuấn, Ông và đội tuyểnU20 là niềm tự hào dân tộc. Hy vọng ông sẽ được những người có trách nhiệm và các CLB ủng hộ để tiếp tục con đường của mình.

    • Hoàng Cương 11:27 ngày 29/05/2017

      Đây mới là sức thử lửa của Đội tuyển U20 VN, bài học kinh nghiệm quý báu nhất để đưa Đội tuyển chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Chúc mừng thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Cổ động viên Việt Nam sẽ luôn bên cạnh bạn.

    • Ngoc quýnh 11:41 ngày 29/05/2017

      Tôi là người luôn theo dõi và ủng hộ bóng dá vn từ thời Hồng Sơn Huỳnh Dưc ,cho dến bây giờ lứa cầu thủ u20 hiện nay do hlv Hoàng anh Tuấn dìu dắt là tốt nhất kỹ chiến thuật bản lĩnh tâm lý lỳ lợm hơn gấp 10 lần thế hệ dược cho là thế hệ vàng của bóng dá việt nam mà cứ mỗi khi găp dt Thái lan là chưa dá dã thua ,vấn dề tâm lý dó là do dâu theo tôi một phần do tính chất của trận dấu một phần do hlv chưa có tài kích dộng các em

    • XNam 08:37 ngày 29/05/2017

      U20 VN sẽ còn lớn mạnh hơn nếu được quan tâm từ các câu lac bộ và được hlv HAT dẫn dắt tôi tin họ cùng với lứa Xuân Trường sẽ làm nên thành công cho bóng đá VN tương lai ko xa mà cụ thể là segams năm nay.

    • Tấn Nam 21:42 ngày 29/05/2017

      cám ơn HLV Hoàng Anh Tuấn và U20 VN đã biến giấc mơ World cúp thành hiện thực mặc dầu giải trẻ U20. Dân tộc Việt ngẫng cao đầu cùng bè bạn 5 châu , chúng ta thất bại trong niềm vinh hạnh bởi nền bóng đá trong vùng trũng đã nổ lực vươn lên. thể chất ,thể trạng, thể lực ngươì đông nam á nhỏ bé nhưng đã biết tận dụng làm cho các quốc gia có nền bóng đá phát triển phải khâm phục . với những gì chúng ta có hôm nay chúng ta có quyền mơ đến tương lai

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay