Đối mặt những đàn anh đến từ quốc đảo Sư Tử nhưng U19 Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội về kỹ chiến thuật khi dễ dàng giành chiến thắng 4-0 ở trận đầu ra quân.
GHI BÀN: Tuấn Tài 17', 47'; Công Phượng 58' pen; Văn Toàn 82'
Mặc dù thua kém U21 Singapore về tuổi đời nhưng U19 Việt Nam tỏ rõ sự vượt trội so với đối thủ trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất. Cụ thể, trong 10 phút đầu tiên, lần lượt Tuấn Tài và Đông Triều khiến khung thành đối phương chao đảo bằng những cú dứt điểm rất nguy hiểm.
Tới phút 17, bàn thắng đến với U19 Việt Nam theo cách dễ dàng nhất. Từ pha kiến tạo của Xuân Trường, Tuấn Tài băng xuống thông minh rồi tung cú dứt diểm chéo góc chuẩn xác mở tỉ số trận đấu.
Bàn thắng sớm của Tuấn Tài giúp U19 Việt Nam chủ động hơn về thế trận. Các học trò của HLV Graechen cầm bóng chắc chắn và phối hợp nhóm linh hoạt. Do vậy, suốt hiệp một, khu trung tuyến nằm dưới sự kiểm soát của U19 Việt Nam. Trong 15 phút trước giờ giải lao, U21 Singapore quyết định đẩy cao đội hình nhưng lối đá đơn giản bằng những tình huống bóng dài gần như không tạo ra nguy hiểm với thủ môn Văn Trường.
Một pha đi bóng của Công Phượng
Sang hiệp hai, U19 Việt Nam vẫn giữ được được tinh thần hưng phấn và ào lên tấn công. Chỉ 2 phút sau khi bắt đầu, Tuấn Tài đã chớp nhoáng ghi bàn thắng thứ hai sau đường chuyền của Hồng Duy bên cánh phải. Có thể nói, đây là màn ra mắt vô cùng ấn tượng của tiền đạo trưởng thành từ lò của SLNA.
Đây cũng là thời điểm người ta chứng kiến sức tấn công ào ạt của U19 Việt Nam. Chỉ trong 2 phút, từ phút 55 đến phút 57, Xuân Trường rồi Công Phượng đều thử tài thủ môn Rohaizad của U21 Singapore.
Áp lực của U19 Việt Nam tạo lên khung thành đối phương lớn đến nỗi, chỉ 1 phút sau tình huống Công Phượng bỏ lỡ cơ hội, anh đã bị một hậu vệ của U21 Singapore đốn ngã trong vòng cấm. Một quả penalty cho U19 Việt Nam và với sự tinh quái của mình, Công Phượng bình tĩnh đánh bại Rohaizad nâng tỉ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam bằng cú sục bóng điệu kiểu Panenka.
Niềm vui chiến thắng của U19 Việt Nam
Thế trận chủ yếu diễn ra một chiều. Đàn anh U21 Singapore có thể hình tốt hơn nhưng lối chơi lại đơn giản. Họ cũng không thể đưa ra những giải pháp cụ thể để hóa giải lối đá chuyền ngắn của U19 Việt Nam. Do vậy, không ngạc nhiên khi phút 82, cầu thủ vào thay người là Văn Toàn đã nâng tỉ số lên 4-0 cho U19 Việt Nam. Thậm chí, 3 phút sau đó, Toàn đáng lẽ đã có cú đúp nếu trong pha đối mặt với thủ môn Rohaizad, anh bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, chừng ấy thôi cũng đã giúp U19 Việt Nam khép lại một trận đấu giàu cảm xúc và thắng lợi vẻ vang trong trận ra quân.
Ngày hôm qua, cặp đấu đầu tiên của bảng B giữa U21 Malaysia và U19 Indonesia đã đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Vì vậy, với chiến thắng 4-0 trước U21 Singapore, U19 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B. Một sự khởi đầu hoàn hảo của thầy trò HLV Guillaume Graechen tại giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014.
Đội hình thi đấu
U19 Việt Nam: Văn Trường; Văn Sơn, Đông Triều, Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh (Trùm Tỉnh, 65’), Công Phượng (Thanh Tùng, 65’), Tuấn Tài, (Văn Toàn, 75’) Văn Long, Quang Hải, Tiến Dũng.
Theo quy định của giải Hassanal Bolkiah 2014, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 18 cầu thủ. Trong khi đó, ĐT U19 Việt Nam mang đến Brunei 22 người, do vậy trước giờ G, HLV Guillaume Graechen buộc phải nói lời chia tay với 4 học trò.
Sau chuyến tập huấn dài ngày tại châu Âu và Nhật Bản, hôm nay (9/8), ĐT U19 Việt Nam sẽ trình làng bộ mặt mới ở trận đấu đầu tiên tại Cúp Hassanal Bolkiah 2014 tại Brunei, diễn ra lúc 15h00 (giờ Việt Nam).
Danh tính nhà tân vô địch và á quân của giải đã được xác định, suất đá play-off cũng đã có chủ! Nhưng vòng cuối V-League 2014 vẫn còn nóng ở cuộc đua tới vị trí thứ 3. Ngôi đệ tam anh hào của giải đấu dù sao cũng là niềm an ủi cho những đội vốn có tham vọng vô địch nhưng sớm phải giã từ ước nguyện...
Ngày 10/8 tới, trận đấu với HN.T&T trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu hạ màn V-League 2014 có thể sẽ là lần cuối cùng tiền vệ Nastja Ceh khoác áo CLB Thanh Hóa. Sau 2 năm gắn bó, mang đến những xúc cảm ngây ngất cho CĐV xứ Thanh, “thiên thần tóc vàng” sẽ nói lời từ biệt để hướng đến chân trời mới của đời mình…
Hôm nay (9/8), trận chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc – Cúp Yamaha 2014 sẽ diễn ra giữa Hải Dương và Thái Bình, 2 đội lần lượt là đương kim vô địch và á quân của giải.
Chiều qua (8/8), giải bóng đá bãi biển - Đại hội TDTT toàn quốc lần 7-2014 đã chứng kiến trận cầu kịch tính giữa hai đội đang dẫn đầu BXH là Đà Nẵng và Khánh Hòa.
Hôm nay (ngày 8/8), đoàn công tác Nhật Bản của LĐBĐVN (VFF) đã làm việc với tập đoàn Dentsu để thống nhất về định hướng hợp tác với các công ty Nhật Bản trong thời gian tới.
Một tin vui cho các CĐV bóng đá Việt Nam là tất cả sẽ được theo dõi các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu tại giải Hassanal Bolkiah 2014 tổ chức ở Brunei. Và ngày mai (9/8) là trận đấu đầu tiên gặp Singapore.
Sau trận đấu giữa B.Bình Dương – SHB Đà Nẵng diễn ra chiều 10/8, chiếc cúp vô địch V-League 2014 sẽ chính thức thuộc về đội chủ sân Gò Đậu. Hiện các cầu thủ và người hâm mộ H.Bình Dương đang rất háo hức được chạm tay vào chiếc cúp vô địch này.
Vào lúc 15h00 ngày mai (giờ Việt Nam), ĐT U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U21 Singapore tại Giải bóng đá quốc tế - Cúp Hassanal Bolkiah 2014. Và dường như, HLV Guillaume Graechen đã có trong tay đội hình xuất phát.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, MU dù được chơi trên sân nhà nhưng với màn trình diễn nghèo nàn thời gian qua sẽ thảm bại trước Arsenal ở vòng đấu áp chót Ngoại hạng Anh 2023/24.
Phong độ mùa giải này của MU tiếp tục tụt dốc sâu hơn và các cầu thủ được cho là đang lo sợ rằng họ sẽ không thể thắng thêm một trận đấu nào nữa trong phần còn lại của chiến dịch.
Điểm tin 10/5
- Leverkusen 2-2 Roma: Kỉ lục mới
- Ronaldo chính thức đứng số 1 thế giới ở tuổi 39
- Thua thảm, Aubameyang bật khóc
- Leverkusen muốn chiêu mộ Cristiano Ronaldo
- Lộ diện 2 ƯCV hàng đầu thay Ten Hag
- MU cân nhắc chiêu mộ Joao Neves thay Casemiro
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn