Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Udinese 2-1 Juventus: Ronaldo mất hút, Juventus lỡ cơ hội vô địch sớm

02:32 ngày 24/07/2020
23
Trong ngày siêu sao Cristiano Ronaldo hoàn toàn im tiếng, Juventus đã bị Udinese lội ngược dòng thắng ngược lại với tỷ số 2-1. Bà đầm già đã bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm từ vòng 35.

    Kết quả, lịch thi đấu, BXH Serie A
    Tường thuật chi tiết

    Bàn thắng
    Udinese:
    Nestorovski (52'), Fofana (90'+2)
    Juventus: De Ligt (42')


    So với chiến thắng 2-1 trước Lazio cách đây vài ngày, HLV Sarri có 3 sự điều chỉnh trong danh sách xuất phát. Trên tuyến đầu, Bernardeschi thế chỗ của Douglas Costa trong vai trò mũi giáp công thứ 3 bên cạnh Dybala vs ngôi sao số 1 Cristiano Ronaldo. Hai sự thay đổi còn lại đều nằm ở hàng thủ khi Danilo đảm nhận vai trò hậu vệ phải do Cuadrado để lại trong khi Rugani thế chỗ của đội trưởng Bonucci ở vị trí trung vệ.

    Juventus thi đấu áp đảo và dồn ép Udinese sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội đầu tiên thuộc về Ronaldo ở phút thứ 5 với pha chạm bóng một nhịp hoàn hảo ngay sát vạch 16m50 rồi xoay người sút bóng căng bằng chân trái nhưng đúng vào vị trí của thủ môn Musso.

    Tuy nhiên phút thứ 10, chút nữa Udinese bất ngờ vươn lên dẫn bàn. Từ cánh trái sau khi sử dụng kỹ thuật để loại bỏ De Ligt, Sema tạt khó chịu vào khu vực 16m50 và trong nỗ lực ngăn chặn, Danilo đã đánh đầu trúng cột dọc khung thành đội nhà trong sự bất lực của Szczesny.

    Ronaldo bất lực trước hàng thủ Udinese

    Ronaldo bất lực trước hàng thủ Udinese

    Phút 13, thủ môn Musso có phần mất tập trung nên đã đón hụt đường chuyền về đơn giản của đồng đội và bóng đã đi chệch cột dọc không bao xa. Ngay sau đó, thủ thành người Argentina phải trổ tài từ chối cú ra chân hiểm của đồng hương Dybala từ cự ly hơn 20m. 

    Để ngăn chặn Juventus, các cầu thủ Udinese thi đấu quyết liệt, sẵn sàng tranh chấp mạnh và chấp nhận phạm lỗi sớm (ngoài vạch 16m50). Phút 26, ngay khi có cơ hội, Ronaldo lập tức tung ra ngay cú sút bằng mu chính diện và bóng bay lệch mục tiêu trong gang tấc.

    Phút 34, Dybala khống chế đường chuyền bổng của De Ligt rồi ngả người dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà trong gang tấc. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi còi việt vị cầu thủ người Argentina.

    De Ligt mở tỷ số cho Juventus ở cuối hiệp 1

    De Ligt mở tỷ số cho Juventus ở cuối hiệp 1

    Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 42, sau khi bóng đươc phá ra khỏi vùng cấm địa Udinese, trung vệ De Ligt dâng cao khống chế được bóng và sau đó dũng mãnh tung ra cú sút căng từ cự ly gần 25m. Trái bóng đi chìm và vô cùng hiểm hóc, làm bó tay thủ thành Musso.

    Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của Juventus chỉ tồn tại đến phút 52. Sema và Zeegelaar thoải mái phối hợp bên cánh trái trước khi thực hiện quả tạt cho Nestorovski ở phía trong khu vực 16m50 tung ra cú đánh đầu khó, đưa bóng vào góc cao trong sự đầu hàng của Szczesny.

    Sau khi có bàn gỡ hòa, Udinese chơi quyết tâm và máu lửa hơn hẳn. Hàng thủ Juventus đã phải hoạt động nhiều hơn nhằm bảo vệ cho mành lưới không bị rung thêm lần nữa. 

    Nestorovski bất ngờ đem về bàn gỡ cho Udinese ở đầu hiệp 2

    Nestorovski bất ngờ đem về bàn gỡ cho Udinese ở đầu hiệp 2

    Trên hàng công, Ronaldo thi đấu nhạt nhòa trước hàng thủ nhiều lớp của đội chủ nhà. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ tung ra vài ba cú dứt điểm, đều từ ngoài vạch 16m50 và không tình huống nào trúng đích.

    Khoảng thời gian cuối trận, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Udinese khi mà Juventus quyết tâm tìm bằng được bàn thắng. Tuy nhiên Juventus chủ yếu chỉ loanh quanh bên ngoài khu vực 16m50. Phút 87, lần hiếm hoi Dybala xâm nhập được vùng cấm địa và sau đó ngã sấp mặt trên mặt sân song trọng tài chính đã làm ngơ, không đưa ra quyết định thổi 11m.

    Fofana ấn định tỷ số 2-1 ở phút bù giờ thứ 2

    Fofana ấn định tỷ số 2-1 ở phút bù giờ thứ 2

    Những tưởng ít nhất Juventus có thể ra về với 1 điểm thì vào phút bù giờ thứ 2, đội bóng thống trị Serie A nhiều năm qua đã phải nhận bàn thua định mệnh. Với ưu thế vượt trội về mặt thể lực, Fofana cực khỏe dốc bóng từ giữa sân, xâu kim De Ligt trước khi hạ gục nốt Szczesny để mang về chiến thắng ngược 2-1 cho đội nhà.

    Với việc hiên ngang đánh bại Juventus, Udinese đã chính thức trụ hạng. Trong khi đó Bà đầm gia chưa thể chính thức đoạt Scudetto thứ 9 liên tiếp và phải chờ thêm ít nhất 1 vòng nữa. 

    XEM THÊM

    Ronaldo đã 'thuần phục' bóng đá Italia như thế nào?

    Maurizio Sarri: 'Tại sao tôi luôn bị chỉ trích?'

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Trung Nghĩa • 02:32 ngày 24/07/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    23
    Bình luận
    • Cr Bưởi 03:28 ngày 24/07/2020

      Thanh tra ngay tổ Var. Thật đáng giận khi không có quả Penaldo nào để còn đạt danh hiệu “ đáng ra được bóng vàng “

    • Người ngoài hành lang pr7 06:51 ngày 24/07/2020

      5 trận liên tiếp, 2 trận hòa, 1 trận thắng, 2 trận thua. Ro bom tịt ngòi 4 trận, ghi 2 bàn/trận =》 truyền thông Ý và Vn mình gọi anh là vị cứu thế của juve, đòi ngay quả bóng vàng cho anh! 🤣🤣🤣

    • Hà Phạm 04:16 ngày 24/07/2020

      Ủa trận này ko có đệm bóng cận thành thần thánh với penalty thần thánh nào cả nhỉ. Phong trào đòi qbv cho ro nếu mà ko bị hủy tuần trước ghê lắm mà. Ahihi 😛😛😛😛😝😝

    • Danghung 07:33 ngày 24/07/2020

      Kể từ ngày cr7 qua Juven thì clb thi đấu yếu đi hẳn, may cho juven là các đối thủ thi đấu còn tệ hại hơn nhiều, họ sẽ vô địch và cr7 vẫn được phong thánh.

    • Mr Silver 06:16 ngày 24/07/2020

      No pen no party :))

    • Xavi Nguyen 09:55 ngày 24/07/2020

      Không có pen là tịt ngay.

    • Chile-cơn đại ác mộng. 06:27 ngày 24/07/2020

      Gần 36 ùi mà sút sa vẩn quá tốt, đáng tiếc là bóng đập cột dọc, trận này ko nổ súng thì ắt hẳn trận sau là 1 hattick ùi😏😏😏

    • Fan bongdaplus 08:58 ngày 24/07/2020

      Trận đấu có 1 quả pen, chụy đá => Ok. Khi có quả pen thứ 2, chụy cũng giành đá => không ổn lắm. Trận có quả pen thứ 3 chụy cũng đá nốt dù đội nhà có dẫn 2, 3 quả. Chúng tôi xem bóng đá chứ không xem riêng gì Ronaldo, làm ơn để cầu thủ khác có cơ hội đi. Ronaldo có lẽ là cầu thủ duy nhất ở 5 giải VĐQG có hatrick penalty. Xem nhàm chán quá.

    • Federico 10:58 ngày 24/07/2020

      Rô ngày càng đá nản thật, cứ có bóng là nó nhắm mắt nhắm mũi sút bừa không, không cần biết nhìn xem đồng đội ai ở vị trí thuận lợi hơn. Trận nào cũng có bóng là sút, hên thì lâu lâu có pen và sút bừa vào được một trái. Cả đời mới thấy một cầu thủ bị ám ảnh bởi thành tích và cá nhân như vậy

    • Vua về nhì ĐTQG 06:41 ngày 24/07/2020

      Thay đổi hàng thủ ko hợp lý rồi sarri ơi, còn 3 trận để cho ông thử nghiệm đấy vì ra c1 thì ko còn thử nghiệm dc nửa đâu...

    • Ronalpen 09:25 ngày 24/07/2020

      Bữa nay không có một pha bóng đẹp gần để đệm bóng là vì nó có bóng ở nữa sân cũng cấm đầu mà sút không đó thấy chưa, có chuyền cho Dybala đúng một quả thôi, bởi vậy mấy thằng kia đâu có chuyền cho nó, một pha đỡ bóng trong vòng cấm hiệp một thì biết Ronaldo hay cỡ nào rồi nhé, bóng đi xa khoản 2m có á, không nhờ những tiền vệ nỗi tiếng chơi tốt và chăm ngồi dành pen hết thì mỗi mùa được 8 quả đem tao cùi à,

    • Tui fan ruột ri đỗ mà còn thấy nhục mặt thay

    • Mấy người fan si lùn cứ ở đó mà cười đi. Trận sau anh 7 yêu làm 1 bàn tay nhỏ cho mấy người trắng mắt ra. Còn thằng lùn nham hiểm của mấy người hết cơ hội rồi. I love CR7!

    • Lanh anh 13:50 ngày 24/07/2020

      Messi da bay cúp laliga

    • Lanh anh 13:52 ngày 24/07/2020

      Messi an bám baxa

    • Cùi mía 11:50 ngày 24/07/2020

      Cu mèo Đỗ Trung ơi, vào đòi penalty cho em ấy , không thì bị cướp QBV bây giờ.

    • Chú Tễu 12:36 ngày 24/07/2020

      Kính thưa các vị là trận này đêm qua sặc mùi bán độ nhé,bóng đá chuyên nghiệp ko dễ gì mà như vậy để cho các vị thấy hết đâu,từ QBV cho đến tất cả vấn đề khác nó đều là ma thuật,chi phối và kiểm soát hết rồi,phần còn lại là những con rối trên sân làm đúng theo kịch bản mà thôi,trận sau Juve sẽ thắng lại bình thường,bán trận này vẫn hơn 6d kia mà,hqua Macao thu bộn tiền vì làng nằm Juve nhiều quá,Cr7 kiểu gì vẫn là vua phá lưới Seria A năm nay thôi,chờ sẽ biết,cãi nhau làm gì

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay