Andrey Arshavin, đứng yên tai họa cũng ập xuống đầu

LÊ BẢO
14:54 ngày 15-12-2021
Có lẽ không ai đen đủi hơn Andrey Arshavin trong những ngày này. Huyền thoại người Nga cũng là nạn nhân trong vụ bê bối mới nhất của UEFA, nhưng lại vô tình trở thành tâm điểm châm chọc và chế giễu của giới mộ điệu.
Andrey Arshavin, đứng yên tai họa cũng ập xuống đầu

Tại lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League vừa qua, Arshavin được UEFA mời tham dự bởi lẽ anh là huyền thoại của St.Petersburg và nước Nga, nơi đăng cai trận chung kết mùa này. Nhiệm vụ của Arshavin rất đơn giản. Anh chỉ cần đảo các trái bóng do Giám đốc phụ trách giải đấu cấp CLB của UEFA, ông Michael Heselschwerdt đưa cho và chọn một trong đó.

Chuyện sẽ không có gì nếu UEFA không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn chưa từng có trong lịch sử Champions League. Trên sóng truyền hình trực tiếp toàn cầu, ông Heselschwerdt liên tục chọn sai các trái bóng, dẫn đến kết quả bốc thăm không công bằng. Sai sót của người đàn ông quyền lực này càng nghiêm trọng hơn khi nó liên quan trực tiếp đến đội bóng nổi tiếng nhất hành tinh: Man Utd.

Vì một lý do nào đó, ông Heselschwerdt đã đưa cho Arshavin một trái bóng Man Utd trong lúc chọn đối thủ cho Villarreal, đội vốn cùng bảng với Quỷ đỏ trước đó. Và vì mất trái bóng bị bốc nhầm này, các đối thủ có thể gặp của Atletico Madrid thiếu tên Man Utd. Chính Atletico Madrid là đội phát hiện ra sai lầm của UEFA và yêu cầu bốc thăm lại.

Arshavin (trái) bị chế giễu dù người chọn sai bóng là giám đốc Heselschwerdt

Theo giải thích từ phía UEFA, sự cố hy hữu này xảy ra vì phần mềm của một bên thứ ba đã thông báo thông tin sai lệch cho ông Heselschwerdt. Lời giải thích này đương nhiên không thỏa đáng. Giới mộ điệu cho rằng UEFA đã dàn xếp kết quả để PSG và Man Utd đụng độ nhau, qua đó tái hiện cuộc đấu cá nhân đỉnh cao giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ nằm ở chỗ ông Heselschwerdt lại không phải người bị bêu rếu nhiều nhất sau vụ bê bối của UEFA. Thay vào đó, Andrey Arshavin mới là người hứng đủ. Xét về nhiệm vụ, huyền thoại người Nga rõ ràng chỉ là nạn nhân trong vụ việc này. Anh không phải là người chọn nhầm bóng và luôn ngẩng mặt lên trời mỗi khi bốc thăm, nhưng lại bị đám đông đổ cho tội “gian lận”.

Cũng vì sự oan ức đó, trong khoảng 2 giờ đồng hồ giữa 2 lần bốc thăm, Arshavin đã lên mạng xã hội than trời. “Thật vui khi tôi lại được bốc thăm một lần nữa… Nhưng hy vọng, đó là lần cuối cùng trong ngày hôm nay”, cựu tiền vệ 40 tuổi mỉa mai.

Gương mặt bối rối và chán nản của Arshavin trong lễ bốc thăm lại như tô đậm cho câu chuyện này. Có lẽ nếu được mời tham dự một buổi lễ bốc thăm khác trong tương lai, huyền thoại bóng đá Nga sẽ lập tức từ chối.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x