Champions League 2018/19 vừa trải qua vòng bán kết được đánh giá là điên rồ và kịch tính nhất kể từ trước tới nay. Việc Tottenham và Liverpool tạo ra trận chung kết toàn Anh thật ra không phải chuyện động trời, điều ấn tượng ở đây là cái cách họ vượt qua đối thủ.
Liverpool, Tottenham viết chuyện cổ tích
Cả Liverpool lẫn Tottenham đều không còn nhiều hy vọng đi tiếp do phải nhận những thất bại cay đắng ở lượt đi. Trong khi Liverpool thảm bại 0-3 dưới tay Barca thì Tottenham cũng thua Ajax 0-1 dù được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi Liverpool ở tình thế không còn gì để mất đã tạo ra cơn địa chấn khi đè bẹp Barca 4-0 để lách qua khe cửa hẹp.
Thắng lợi của Tottenham thậm chí còn kịch tính hơn, bởi mãi đến những giây đá bù giờ cuối cùng của trận lượt về, họ mới hạ được Ajax với tỷ số 3-2 (đội chủ nhà dẫn trước 2-0 trong hiệp 1) để đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.
Những màn tái ngộ đầy cảm xúc
Hai cuộc đụng độ giữa các đại diện nước Anh với Barca và Tottenham là cơ hội để không ít cầu thủ gặp lại đội bóng cũ của mình. Có thể kể ra đây những trường hợp của Philippe Coutinho, Luis Suarez (từng chơi cho Liverpool trước khi chuyển đến Barca), Christian Eriksen, Jan Vertonghen hay Toby Alderweireld (những cầu thủ cũ của Ajax).
Nếu như bộ ba của Tottenham tỏ ra thầm lặng khi tái ngộ Ajax, thì những gì Coutinho và Suarez lại khiến báo giới phải tốn nhiều giấy mực. Bằng chứng là Coutinho đã chơi cực tệ và đều bị thay ra giữa chừng ở cả 2 lượt trận. Có thông tin sau thất bại tủi hổ ở Anfield, BLĐ Barca đã không còn xem cầu thủ bị chính các culé la ó này là người của họ. Về phần mình, Suarez lại tạo ra ấn tượng xấu khi liên tục gây hấn với các cầu thủ Liverpool. Ngoài ra, chân sút láu cá người Uruguay còn không ngần ngại ăn mừng khi chọc thủng lưới đội bóng cũ.
Từ đỉnh cao đến vực sâu
Đè bẹp đối thủ nặng ký Liverpool tới 3-0 ở lượt đi, không ngạc nhiên khi Barca được báo giới tâng bốc đến tận mây xanh. Có cảm giác, giới truyền thông đã không còn đủ mỹ từ để khen ngợi màn trình diễn siêu hạng của Lionel Messi và các đồng đội. Vậy mà chỉ sau đó một tuần, gió lại đổi chiều khi các cầu thủ Barca và cả HLV Valverde phải chịu đựng những lời công kích khó nghe nhất. Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi gã khổng lồ xứ Catalan đã có mùa giải thứ 2 liên tiếp để đối phương lội ngược dòng không tưởng ở vòng knock-out Champions League.
Điều tương tự cũng diễn ra với Ajax. Từ chỗ được ca tụng hết lời sau khi xuất sắc vượt qua Real, Juventus và thắng tiếp Tottenham ở lượt đi, đội bóng trẻ trung của Hà Lan đã rơi thẳng xuống mặt đất chỉ sau một trận đấu. Đây là hệ quả của việc rất nhiều người hùng của họ bỗng trở thành tội đồ vì mắc phải những sai lầm vô cùng đáng trách vào thời điểm quan trọng nhất. Đó là chưa kể HLV Ten Hag cũng bị chê là thiếu những nước đi sáng suốt khiến Ajax để thua dù đã nắm lợi thế cực lớn trong tay.
Đội hình tiêu biểu vòng bán kết Champions League 2018/19
Ajax 2-3 Tottenham (chung cuộc 3-3): Ngược dòng nghẹt thở, Tottenham hẹn Liverpool ở CK
Không chi một đồng nào trong cả 2 kỳ chuyển nhượng mùa Hè và mùa Đông nhưng Tottenham vẫn vào đến chung kết Champions League và gần như chắc chắn giành được 1 vị trí trong Top 4 tại Premier League.
Câu chuyện thần tiên mà Ajax viết lên tại Champions League mùa này đã không có một kết thúc có hậu. Và thậm chí, họ còn phải đối diện với nạn chảy máu tài năng dự kiến sẽ rất khủng khiếp.
Chỉ trong vòng 2 ngày, Liverpool và Tottenham đã thi nhau lội ngược dòng trước Barcelona và Ajax để ghi tên mình vào trận chung kết Champions League 2018/19. So với Liverpool, màn thoát hiểm của Tottenham ngoạn mục hơn bởi những lý do sau.
Dự kiến có khoảng 70.000 CĐV Liverpool sẽ tới thủ đô Madrid để cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết Champions League 2018/19 nhưng rất nhiều trong số đó sẽ không thể vào sân Metropolitano.
Trước trận bán kết lượt về Champions League 2018/19, các cầu thủ Ajax từng nhận được vô số lời khen ngợi do những gì họ thể hiện là quá ấn tượng. Tuy nhiên, vài người trong số này lại vừa sắm vai tội đồ khiến Ajax để Tottenham lội ngược dòng vào đêm qua.
Trong buổi bình luận mới đây trên beIN SPORTS, cựu HLV Man United là Jose Mourinho thừa nhận ông sẽ gặp rắc rối nếu cố dự đoán đội vô địch Champions League 2018/19. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, cả Liverpool lẫn Tottenham đều xứng đáng bước lên bục cao nhất.
Với cú hat-trick vào lưới Ajax, cầu thủ chạy cánh Lucas Moura của Tottenham đã cân bằng thành tích với Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski và Cristiano Ronaldo.
Barca đến Anfield với một thành tích phòng ngự rất tốt cùng lợi thế dẫn trước tới 3 bàn. Nhưng rồi chính họ đã vứt hết lợi thế ấy xuống sông xuống biển, sau những sai lầm khó tin và không thể chấp nhận nổi của hàng phòng ngự.
"Trái tim và Lucas Moura, đó là cách chúng tôi chiến thắng", Christian Eriksen nhắc cho thế giới biết Divock Origi và Georginio Wijnaldum phải nhường chỗ cho một người hùng mới trong ngày hôm nay.
Liverpool không cần quá vội vàng trong việc tìm người kế nhiệm HLV Jurgen Klopp. Họ cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi sai một li là đi một dặm, đội chủ sân Anfield khi đó hoàn toàn có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng.
Bảng C - EURO 2024 có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong số này, Anh cùng Đan Mạch chắc chắn được đánh giá cao cho hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.
Trung vệ Thiago Silva sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải do hết hợp đồng. Và bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của lão tướng người Brazil cũng được xác định.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn